GIẢI TRÍ

 “Mặt trời soi vết thương yêu” từ tâm hồn đến trái tim

Kim Ngân • 19-09-2019 • Lượt xem: 4661
 “Mặt trời soi vết thương yêu” từ tâm hồn đến trái tim

Đêm nhạc “Mặt trời soi vết thương yêu” đã khép lại nhưng tâm hồn Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh vẫn tràn đầy cảm xúc. Dù đã nhiều lần thực hiện các đêm nhạc chung và riêng, nhưng đến lần thứ 6 này, với anh vẫn tươi mới như ngày đầu. “Đó là sự kỳ diệu của nghệ thuật nếu bạn đặt vào đúng vị trí và gọi trúng tên nó”, anh chia sẻ.

Tin, bài liên quan:

‘Mặt trời soi vết thương yêu’ - đêm nhạc mới của Nguyễn Hữu Hồng Minh

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh cho DDVN hay, người anh muốn gửi lời cảm ơn trước tiên đó chính là nhạc sĩ, guitarist Hồ Kiến Sự. “Mười hai bài hát của tôi được phối mới lại hoàn toàn. Mặc dù trước đó đã qua tay nhiều nhạc sĩ có tên tuổi trong làng hòa phối khí nhạc nhưng đến Hồ Kiến Sự hình như anh có thời gian để thẩm thấu qua hết tất cả để chọn chất blue jazz làm nền chính cho đêm nhạc. Anh chạm tới những cung bậc thầm kín tôi gửi gắm vào âm nhạc để tất cả hòa quyện bay lên…”.   

Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh chia sẻ mở đầu đêm biểu diễn 12 tình khúc "Mặt trời soi vết thương yêu"

Không chỉ làm mới lại các ca khúc “Sài Gòn như anh yêu em”, “Còn lại tình yêu”, “Tango đêm”, “Chờ mùa đã mất”, “Hà Nội giọt đêm tan chảy”… mà bốn ca khúc mới mà nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh đưa ra lần này là “Thu an ca”, “Xuân thì”, “Thắp nến thiên thu” và bài hát chủ đề “Mặt trời soi vết thương yêu” đã được nhạc sĩ hòa âm chăm chút. Các ca sĩ Kim Phụng, Hoàng Vĩnh Đông, Minh Khôi, Lê Toàn tập bài hát rất kỹ trong gần một tháng.

Ca sĩ Quỳnh Như và guitarist Hồ Kiến Sự trong ca khúc "Sài Gòn Paris mưa đến ngàn sau"

Ca sĩ Lê Toàn với "Xuân thì" - bài hát nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh viết về tuổi trẻ vừa qua đầy tưởng tiếc

Ca sĩ trẻ nhất đêm nhạc Lê Toàn lần đầu tiên hát “Xuân thì”, một ca khúc tác giả “lưu tâm”, tâm đắc. Anh chia sẻ rất hồi hộp suốt một tuần trước đêm diễn. “Đây cũng là lần đầu tiên tôi hát nhạc anh Nguyễn Hữu Hồng Minh và rất bất ngờ là dòng nhạc đầy cảm xúc mới, melody đẹp, đầy khám phá và sáng tạo hợp với chất giọng trẻ, khỏe nên tôi rất thích. Chỉ sợ mình không đủ sức chuyển tải”. Còn nhạc sĩ cho biết “Xuân thì” là ca khúc anh viết tặng một người bạn gái mang “hạt mùa xuân trong tên em”. Lời ca khúc chau chuốt, ngữ nghĩa hình ảnh đan xen, tạo âm, khêu gợi những ẩn mật, đầy sức liên tưởng “Bao hàng thư tình lưu mộng biết/ Sao hồn vẫn đầy như dậy men/ Tim chồng cao tầng câm lặng sóng”. Có thể nói “Xuân thì” là bài hát hay viết về tình yêu, khát vọng tuổi trẻ “Mãi mãi em là Xuân thì/ Tóc biếc xanh tuổi đôi mươi/ Mãi mãi em là khát vọng/ Mãi mãi em là xa tôi...". Bài hát do Lê Toàn biểu diễn đã được khán giả hoan nghênh vỗ tay không ngớt.

Ca sĩ Hoàng Vĩnh Đông trình diễn ca khúc "Mặt trời soi vết thương yêu (Ảnh: Nguyễn Viết Đức).

Nếu Hoàng Vĩnh Đông làm người nghe bất ngờ với “Bi vọng ca” (vốn đã quen thuộc với giọng ca Lan Thảo) bằng cách thể hiện mới, tempo chậm hơn, sâu lắng hơn “Đường trần nộ cuồng sóng đời xô mông mênh/ Nẻo về thập tự giá réo ngược hồn ta” thì nam ca sĩ thật sự đã gây chú ý với “Mặt trời soi vết thương yêu” ca khúc Nguyễn Hữu Hồng Minh trả lời nhạc sĩ Lê Uyên Phương câu hỏi muôn đời của tình yêu tại sao, là gì, như thế nào? Nói cách khác, anh là người đầu tiên đưa bài hát đến với công chúng một cách ấn tượng: “Tình ta buốt lạnh đến khi nào mặt trời xuống dốc/ Ngày qua tháng tận có khi nào mặt trời hấp hối/ Chuyện tình em hỡi như dấu đinh đóng qua tim/ Như gió chướng quất từng phiên/ Tươi vết thương rực rỡ...”. Anh đã làm đêm nhạc chùng lại và vỡ òa với những xúc cảm rất mới.

Ca sĩ Kim Phụng với ca khúc "Thắp nến thiên thu"

Ca khúc mới “Thắp nến thiên thu” được ca sĩ Kim Phụng biểu diễn thành công vì tập khá kỹ lưỡng. “Biết bao giờ lòng thôi khắc khoải mong chờ/ Hồn hoa vụt mắt bao giờ/ Chưa yên bão gió/ Biển cồn cào tình yêu giông tố thét gào/ Người ghen với giấc mơ nào/ Đời em lỡ trao…”. Đặc biệt, bản phối này đầy sắc thái và độc đáo còn có thể do nhạc sĩ Hồ Kiến Sự “ưu ái” cho ca sĩ Kim Phụng cũng là “phu nhân” của mình với những thăng trầm ngọt ngào hai người đã cùng nhau đi qua: “Để mai này tình yêu như giấc lưu đày/ Bình yên đã khép bao ngày/ Đóa hồng còn ướt/ Cuối chân trời vầng trăng hư ảo bên đời/ Hồn nhiên mưa nắng không lời/ Ngày tháng quên trôi…”. Nhiều khán giả đánh giá đây là bài hát hay nhất của đêm nhạc với những “mật ngôn tình yêu” như một thông điệp vĩnh cửu mà nhạc sĩ muốn gửi đến. Bài hát “Sài Gòn như anh yêu em” đã quen thuộc qua tiếng hát ca sĩ Lan Thảo đã được Kim Phụng làm mới lại với chất jazz blue khàn độc đáo, mới mẻ.

Ca sĩ Minh Khôi với ca khúc "Thu an ca" gây bất ngờ cho khán giả

Một thành công bất ngờ, không dự liệu khác là ca khúc “Thu an ca” với trình bày của ca sĩ Minh Khôi. Anh cho biết khi nhận hát bài hát này anh không dám tin mình sẽ thể hiện được vì “những vấn đề tình yêu đã được nâng lên tầm triết lý vừa gần gũi, vừa mới lạ và sâu thẳm”. Anh đã ngồi riêng với nhạc sĩ để nghe anh diễn giải lại những “bí ẩn” trong ngôn từ của lời bài hát như “Còn gì cho ta thu ơi/ Bạc đầu đá trầm trôi/ Ngàn ngày rong rêu trên môi bỗng hóa linh thiêng một lời” hay “Chợt về bên em đôi môi như đóa trăm năm chờ đợi”. Minh Khôi trầm trồ: “Tôi chưa thấy ai viết lời bài hát mà nhiều suy tư và khó khăn như anh Nguyễn Hữu Hồng Minh. Chỉ một từ thôi mà anh cứ cân nhắc để sửa đi sửa lại kể cả khi ngỡ đã hoàn thành xong bản cuối. Vì anh nói “Viết là vậy mà khi hát lên lại cứ nghe nó kỳ kỳ sao ấy! Không sướng lắm!...”. Thế là phải cặm cụi rút về sửa chữa. Nửa đêm khuya sau khi đi tập về mệt bã cả người anh còn gọi điện để chia sẻ ý vì sao anh sửa từ đó, chọn từ đó mà không phải từ nào khác! Anh Minh đã làm việc với tôi hơn 10 lần về bài hát chỉ để cân nhắc nên chọn thay chữ “trở về” hay “chợt về” trong một lời hát “Thu an ca”. Và cuối cùng khi bài hát cất lên trên sân khấu đã “chợt về bên em đôi môi như đóa trăm năm chờ đợi”. Anh Minh giải thích: “Hai chữ “trở về” có vẻ là đã có chủ ý chọn lựa, sắp đặt trước nhưng cuộc sống đôi khi lại bất toàn, bất thành. Còn “chợt về” là hoàn toàn không cố ý gì mà bỗng thành, bỗng được tất cả! Tình yêu và cuộc sống luôn là những mệnh đề bí ẩn và kỳ diệu như vậy đó!...”. Bài “Thu an ca” qua tiếng hát ca sĩ Minh Khôi đã làm xúc động lòng người.

Các ca sĩ Khánh Loan, Quỳnh Như, Võ Linh Phương và nhạc sĩ

Ca sĩ Võ Linh Phương hát ca khúc "Tát nước bể dâu"

Các ca sĩ Khánh Loan (Còn lại tình yêu, Hà Nội giọt đêm tan chảy), Võ Linh Phương (Tango đêm, Tát nước bể dâu), Quỳnh Như (Chờ mùa đã mất, Sài Gòn Paris mưa đến ngàn sau)… đã “phiêu” cùng khán giả đến tận cùng cảm xúc.

*

Dù trước buổi diễn, Sài Gòn đổ cơn mưa lớn nhưng rất nhiều khán giả đã đội mưa, vượt nước dâng để đến với đêm nhạc “Mặt trời soi vết thương yêu”.

 

Ca sĩ Khánh Loan với ca khúc "Còn lại tình yêu"

Khán giả lên sân khấu chia vui với thành công đêm nhạc và chụp hình chung với các ca sĩ, nghệ sĩ

Nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh rất cảm động. Rưng rưng, anh trấn tĩnh cảm xúc, chia sẻ cùng khán giả trong diễn từ mở màn đêm diễn: "Tôi muốn gửi lời cảm ơn nồng nàn và chân thành nhất của mình đến các bạn, những nghệ sĩ, ca sĩ, những khán giả đã đến đây giữa đêm mưa gió. Phải chăng, ngay lúc này, khi tôi nói những câu đầu tiên, tiếng hát cất lên, và không gian chìm vào một thế giới khác của huyền ảo, của kiến trúc đa tầng âm nhạc... thì chỉ còn duy nhất tiếng đập khẽ, tiếng nồng nàn của mỗi trái tim.

Trái tim của tình yêu. Trái tim của lòng thành đi tìm tình yêu, ý nghĩa của đời mình. Và trên mặt đất, dưới mặt trời vẫn soi bóng những dấu vết thương yêu...".

Live show "Mặt trời soi vết thương yêu" là đêm nhạc cá nhân thứ 6 của nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh sau các chương trình trước gồm “Ngôn từ trong thơ nhạc” - trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM (2012), “Cỏ níu mặt trờì” - ĐH Thủ Dầu Một, Bình Dương (2015), “Sài Gòn Paris mưa đến ngàn sau” (2015), “Chiều rỗng hồn em” tại Đà Nẵng (2016), “Quên đi cuộc tình” cùng nhạc sĩ - guitarist Cao Minh Đức (TP.HCM, năm 2017).

Anh cho biết: Sau chương trình này tôi rất muốn được tổ chức một đêm nhạc Nguyễn Hữu Hồng Minh tại Hà Nội. Rất nhiều bạn bè ở Thủ đô thích ca khúc “Hà Nội giọt đêm tan chảy” của tôi từng phát trên VTV và rất mong đêm nhạc sẽ diễn ra. Hy vọng trong tương lai không xa, tôi sẽ tổ chức được đêm nhạc của mình với người yêu âm nhạc, bạn bè thân mến ở Thủ đô…”.

 

Ảnh: Minh Lê, Nguyễn Viết Đức, Nguyễn Tây Sơn