ĐỜI SỐNG

Mùa hè xưa và nay

HaoKhanh • 30-05-2025 • Lượt xem: 7
Mùa hè xưa và nay

Nếu một lần được lựa chọn, bạn sẽ thích “hè xưa” hay “hè nay”?

Tại sao tôi lại hỏi như vậy? Để tôi kể bạn nghe một câu chuyện.

Thật hiếm hoi tôi mới có một ngày nghỉ để về quê sau một thời gian làm việc vất vả trên thành phố. Bắc chiếc võng nhỏ bên hiên nhà, tôi thảnh thơi ngắm trăng thưởng trà, hít thở sâu mùi hương đồng gió nội thương nhớ. Bỗng thấy cô cháu gái nhỏ thậm thà thậm thụt bên ô cửa sổ, tôi ngạc nhiên hỏi: “Sao hơn 10h rồi con còn chưa đi ngủ?”. Bé bẽn lẽn trả lời: “Con còn nhiều bài tập chưa làm xong, dì út dạy con với”. Thế là tôi gọi cô bé lại hướng dẫn cho bé làm bài.

Nhìn con bé cặm cụi, chăm chỉ nắn nót từng nét chữ, tôi xoa đầu an ủi: “Ráng lên con, sắp nghỉ hè rồi, con sẽ có nhiều thời gian nghỉ ngơi, vui chơi hơn”. Ánh mắt con bé bỗng đượm buồn và như một bà cụ non, bé thở dài: “Dì ơi, hè con còn phải làm bài tập nhiều môn lắm. Con chẳng thích đâu nhưng bạn bè ai cũng học, mẹ bảo nếu không học sẽ thua các bạn”. Câu nói của cô bé khiến tôi sửng sốt. Vẫn biết ngày nay, chương trình học tập có nhiều cải cách, đòi hỏi các con phải cố gắng và phấn đấu nhiều hơn nhưng sao vẫn cảm thấy chạnh lòng, tôi tự hỏi “Ai đã mang mùa hè của các con đi rồi?”

Nhìn vào ánh mắt ngây ngô của con trẻ, tôi bỗng nhớ về mùa hè ngày xưa của mình. Ngày ấy, mùa hè là khoảng thời gian mà chúng tôi yêu thích nhất. Khi những tia nắng vàng ươm len lỏi qua từng kẽ lá, những bông hoa phượng đỏ thắp sáng cả góc sân, tiếng trống trường vang lên rộn ràng giục giã, tiếng hoan hô trên từng lớp học rộn rã cả trưa hè oi ả, lũ trẻ chúng tôi lại ôm trong mình sự hồ hởi, phấn khích vì sắp được nghỉ hè.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Tôi còn nhớ như in những ngày rong ruổi cùng các bạn trên những con đê nhỏ thả diều, bắt bóng hay những buổi trưa hè nóng nực, đầu trân chân đất tụ tập quanh đình làng chơi các trò dân gian như nhảy dây, cướp cờ, đánh kháo, bắn bi,… Những giọt mồ hôi nhễ nhãi, quần áo thì lấm lem bùn đất nhưng không ngăn được nụ cười rạng rỡ, ánh mắt trong veo của lũ nhỏ. Những tiếng reo hò, cổ vũ vang vọng cả không gian. Rồi tiếng chành chọe, tiếng cãi vã vì những trận thắng thua chưa có hồi kết, chẳng đứa nào chịu đứa nào rồi lại giận dỗi, tủi hờn. Nhưng trẻ con mà, quên nhanh lắm chẳng bao lâu lại làm hòa lúc nào không hay. Đó cũng là những kỷ niệm thời thơ ấu mà mỗi đứa trẻ chúng tôi đã từng trải qua và trở thành những hồi ức khó quên trong cuộc đời.

Lặng mình đi, tôi ngẫm nghĩ, thời gian trôi qua nhanh quá, có lẽ mùa hè thời hiện đại khác nhiều so với thời xưa của mình. Ừ thì vẫn hai tiếng “mùa hè” chẳng có gì thay đổi nhưng sao cảm xúc và trải nghiệm lại đổi thay nhiều đến vậy.

Cùng với sự phát triển của khoa học, xã hội, thời kỳ 4.0 đã mở ra một thế giới với nhiều điều mới mẻ. Nhưng bên cạnh đó, nó cũng đòi hỏi mỗi chúng ta phải lao vào những vòng quay để bắt kịp với nhịp sống của thời đại. Và ngay cả những đứa trẻ cũng phải không ngừng học hỏi nhiều hơn, phấn đấu nhiều hơn và học cách để chịu áp lực nhiều hơn.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Các trò chơi dân gian ngày nay cũng trở lên lạ lẫm đối với các em, các câu chuyện cổ tích mà bà kể, mẹ kể cũng thật xa vời khi có một sự thật rằng, có nhiều ông bà, bố mẹ quá bận rộn với công việc và cuộc sống, không có thời gian để chơi với con. Vì vậy các trò chơi điện tử, xem phim, lướt mạng xã hội,…trở thành thú vui giải trí duy nhất của các con trong mùa hè. Để khi ngẫm lại, thật đáng buồn vì chúng ta nhận ra rằng: Qua thế giới ảo, các em kể gì về mùa hè của mình?.

Các em đang đánh mất đi khoảnh khắc tươi đẹp nhất của tuổi thơ. Các em ít có thời gian để hoạt động ngoài trời và không được trải nghiệm những trò thú vị, vui nhộn như trước đây. Các em thiếu thốn trải nghiệm, thiếu thốn tình cảm gia đình trong chính sự đủ đầy vật chất của cuộc sống hiện đại.

Chính vì vậy, khi một mùa hè mới lại về, nhiều giáo viên và phụ huynh lại trăn trở: “Làm sao để con trẻ có một mùa hè thật ý nghĩa?”, “Làm cách nào để con có được những trải nghiệm thú vị trong mùa hè này?”, “Làm cách nào để con rời xa điện thoại, vui chơi cùng các bạn?”,… Điều đó thật đáng suy ngẫm.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Tuy nhiên, cũng không thể phủ nhận mùa hè hiện nay cũng có những điểm độc đáo riêng, có nhiều cách tiếp cận để con trẻ phát triển bản thân. Các lớp kỹ năng mềm về giao tiếp giúp các con tự tin, mạnh dạn đứng trước đám đông để trình bày ý kiến của mình, các lớp bơi lội giúp các con rèn luyện sức khỏe và bảo vệ bản thân, các lớp võ thuật, thể dục thể thao giúp các con nâng cao thể chất, các lớp văn nghệ múa hát, vẽ tranh, đánh đàn giúp các con giải tỏa áp lực, theo đuổi đam mê và sở thích của mình,... Mỗi hoạt động đều đem đến những phút giây thư giãn, những khám phá thú vị mà ngày trước chúng tôi không có điều kiện và cơ hội để tham gia.

Sự khác biệt giữa mùa hè xưa và mùa hè nay đang phản ánh sự thay đổi trong cách tiếp cận và trải nghiệm của từng thế hệ qua từng thời kỳ khác nhau.

Điều quan trọng không phải là mùa hè nào tốt hơn mà ở cách mỗi người nhìn nhận cuộc sống của riêng mình, cách chúng ta sử dụng và tận hưởng khoảng thời gian của chính mình.

Dù là mùa hè xưa hay nay đều sẽ đem đến những trải nghiệm đáng quý cho mỗi người.


 

Tag: