GIẢI TRÍ

Mỹ nhân trong mắt đạo diễn ‘Tiếng sét trong mưa’

Lữ Đắc Long • 09-10-2019 • Lượt xem: 6832
Mỹ nhân trong mắt đạo diễn ‘Tiếng sét trong mưa’

Khán giả đang “dậy sóng” với bộ phim “Tiếng sét trong mưa” của đạo diễn Nguyễn Phương Điền. Hỏi đạo diễn thì anh lại nói phải nhờ đến biên kịch, diễn viên và rất nhiều điều khác, đặc biệt là tầm quan trọng của các mỹ nhân trong phim. Anh từng chia sẻ với Nhật Kim Anh: “Nếu em không đóng vai Thị Bình, anh nghĩ sẽ không ai vừa ý anh trong lúc casting vai”. Ngoài ra, đạo diễn này còn song hành với nhiều người đẹp khác và mỗi người đều để lại nhiều ấn tượng trong anh.

 

Tin, bài liên quan:

Đạo diễn Phương Điền… bật khóc trong ngày ra mắt phim

Phóng tác thành phim truyền hình từ vở cải lương 'Lôi vũ'

Ngọc Lan và Cao Thái Hà ‘không đội trời chung’ trong ‘Bán chồng’

Nhật Kim Anh: “Tôi tự hào khi anh ấy chọn mình”

 

Nhật Kim Anh có vai diễn để đời với Thị Bình trong phim "Tiếng sét trong mưa"

 

Rõ ràng nhân vật Thị Bình đã trở thành một hiện tượng khi phim “Tiếng sét trong mưa” phát sóng. Nhật Kim Anh phải thể hiện qua ba thời kỳ của một nhân vật từ trẻ đến già. Dù nhận rất nhiều lời khen chê, nhưng đến giờ, phải công nhận đây là cặp đôi đạo diễn và nữ diễn viên thành công. Đạo diễn Phương Điền bật mí: “Tuy không xuất thân từ trường đào tạo chính quy, nhưng cách cô ấy làm việc và xả thân vì vai diễn còn hơn cả những người chuyên nghiệp. Nếu ở phim “Con gái bố già”, dù là vai nữ chính, nhưng tình huống của nhân vật không khốc liệt, không nhiều cao trào nên vai diễn không thành công như mong đợi nhưng đến vai Thị Bình, Nhật Kim Anh đã có cơ hội hoá thân vào vai diễn quá tuyệt vời. Bất chấp gian nan, có lúc bất cần thân thể, cô ấy luôn luôn ý thức được đây là vai diễn để đời, và cứ thế mà cống hiến hết mình. Thành công của vai diễn này không phải tự dưng mà có, nó đòi hỏi một quá trình có khi vượt qua cả giới hạn của bản thân. Cô ấy xứng đáng nhận được thành quả ngọt ngào như ngày hôm nay”.

Ngọc Lan – “Dân chơi” là bất cần thân thể

Trong phim Âm tính, Ngọc Lan phải đóng cảnh phê thuốc quậy phá bất cần thân thể. Để tăng phần “áp phê”, đạo diễn cho thêm cảnh đua xe, cho Long đẹp trai lái xe gắn máy, chở Ngọc Lan nằm ngửa ra yên sau, anh chàng quay phim ngồi chính giữa để thu hình. Ngọc Lan cứ vừa chạy vừa la hét theo kiểu con ông trời quậy phá là được.

Nói thì dễ, lúc quay cảnh toàn cũng dễ, nhưng khi quay đặc tả gương mặt Ngọc Lan đang nằm dài bật ngửa ra sau yên xe, cái đầu chỉ cách mặt đất chưa tới một gang tay, còn tóc tai bung xõa rũ rượi, sẵn sàng bay theo mây theo gió. Điều này đồng nghĩa với việc nếu tóc vướng vào bánh xe là xem như Ngọc Lan… chết. Nếu gặp ổ gà làm xe nẩy lên đập đầu xuống đất thì Ngọc Lan cũng… sẽ chết. Thế nên, tất cả phải được tính toán kỹ càng, không được phép sơ sẩy dù xác xuất chỉ 1/100.

Máy chuẩn bị, xe chạy… cứ đều đều và tiếng Ngọc Lan la hét giữa đường phố Nha Trang như một người điên. Chạy suốt gần 5 cây số vậy mà đạo diễn vẫn lắc đầu tỏ vẻ không đồng ý, vì xe chạy chậm quá, phải tăng tốc thì mới thật! Phương Điền bật mí: “Lúc đó mình chỉ làm theo cảm hứng, muốn cái gì cũng phải như thật thì mới thuyết phục người xem. Sau 3 lần quay đi quay lại, sau những lần xe tăng tốc chặt cua rồi thắng gấp… nhìn màn hình, tôi thấy Ngọc Lan đang nhăn mặt vì sợ, cả người ê ẩm và toàn thân cứng ngắc vì tư thế nằm ngược trên yên xe. Vậy mà Ngọc Lan không một lời than oán, lúc nào cũng sẵn sàng quay lại nếu chú Điền không vừa ý.

 

Đạo diễn Phương Điền thành công với nhiều bộ phim như: Dù gió có thổi; Cá rô, em yêu anh; Cha rơi, Âm tính, Tiếng sét trong mưa...

Nói thật lúc đó tôi cứ xây xẩm mặt mày, vì nghĩ đến cái cảnh đầu Ngọc Lan mà đập xuống đất gây chấn thương sọ não là đời tôi cũng tiêu ngay. Diễn viên “chơi” với phim hết mình như vậy là đời mình quá ư có phước. Nhìn Ngọc Lan lúc đó tôi thấy thương muốn… đứt ruột. Giờ nghĩ lại, ước gì lúc đó có phương tiện hiện đại để bảo hiểm cho diễn viên, có flycam để tăng hiệu quả cho hình ảnh, thì làm gì có chuyện ám ảnh đến ngày nay”.

Trương Mỹ Nhân – Từ mặc cảm đến khẳng định mình

Khi casting cho bộ phim Người đàn bà trên mái nhà, có rất nhiều người đẹp đến… xin vai. Trong số này có siêu mẫu Trương Mỹ Nhân. Cô bên nhóm của ông bầu nổi tiếng Khắc Tiệp gửi qua. Có lẽ “mặc cảm” từ giới người mẫu bước qua đóng phim, nên Mỹ Nhân lúc đầu có hơi hồi hộp, lo lắng.

Nhìn vào đôi mắt cô ấy, sau vài lần nói chuyện với đủ tâm trạng khơi gợi tâm lý, tôi thấy cứ mỗi lần bất mãn hay khó chịu về câu nói nào của tôi là đôi mắt cô ấy long lên rất lạ thường. Tôi nghĩ ngay đến vai cô gái bất hiếu trong phim.

Diễn viên, người mẫu Trương Mỹ Nhân

Cô này bị người thân đàn áp bằng những lời mạt sát, những trận đòn khủng khiếp, nên cứ mỗi lần nhìn vào ánh mắt người ta sẽ thấy cô ấy rất hoang dại, bất cần đời thậm chí là căm phẫn đến tột cùng. Thế là tôi đặt nhiều điều kiện với Mỹ Nhân, phải túc trực ở đoàn phim, không nhận bất kỳ show diễn nào, phải toàn tâm toàn ý cho nhân vật của mình, phải sống chết cùng các vai diễn… có như thế thì mới gửi lời mời tham gia phim.

Tôi cũng nói rõ luôn: “Tiền catse con nhận bao nhiêu là chú hãnh diện bấy nhiêu, không có chuyện đi đóng phim rồi tiền lương tặng lại đạo diễn”. Tất nhiên là cô ấy đồng ý và sau đó hai chú cháu gần như sống hơn một tháng trời ở sân thượng lầu năm của một chung cư ọp ẹp cũ nát nằm bên khu chợ Hòa Bình. Sau khi phim phát sóng, vai diễn này nhận được nhiều lời khen và quan trọng là bây giờ Trương Mỹ Nhân đã có một số kiến thức nhất định để có thể đảm nhận bất kỳ vai diễn nào mà không cần hổ thẹn với bất kỳ ai.

Mai Phương Thúy: Hoa hậu đóng phim? Hổng dễ đâu nha!

Sau hàng loạt nhân vật kỳ vọng ra đi, Mai Phương Thúy đến với phim một cách bất ngờ. Có lẽ đề tài nhạy cảm, tính cách nhân vật có quá nhiều biến đổi, từ cô nữ sinh thành Hoa hậu, rồi tụt xuống làm gái đứng đường, trong tận cùng sự đau khổ, cô chỉ còn một niềm vui duy nhất là mong đứa con của mình sẽ không bị nhiễm HIV.

Để làm tròn nhân vật này, đạo diễn bắt cô phải lên tận trại cai nghiện nghiên cứu. Phải đứng ở những con đường của những cô gái làm nghề… bán dâm nhằm thu nhập kinh nghiệm cho mình.

Việc Mai Phương Thúy cao, xinh đẹp thì ai cũng biết, nhưng việc Thúy nhập vai, bầm dập với vai diễn thì chính đạo diễn cũng phải tâm phục khẩu phục. Đây có lẽ là vai diễn duy nhất Mai Phương Thúy tham gia, bởi sau hành trình dài đóng phim gần 1 năm trời, lịch quay cứ phải ngắt quãng liên tục vì Thúy còn bận với vai trò đại sứ từ thiện của mình.

Hết đi Mỹ, Hàn Quốc rồi Đài Loan, đó là chưa kể những show diễn đặc biệt trong các chương trình từ thiện khiến cả đoàn phim ngất ngư vì chờ lịch của Thúy.

Nhắc đến cô hoa hậu này, Phương Điền vừa cười vừa lắc đầu bí hiểm: “Mời hoa hậu đóng phim đi rồi biết, sướng cũng từ cô ấy mà ra, và khổ cũng từ cô ấy tạo nên… túm lại là cảm xúc vui buồn gì cũng có. Hoa hậu mà, không dễ đâu!”.