ĐỜI SỐNG

Ngày Nhà giáo Thế giới: Tri ân những hy sinh thầm lặng

HaoKhanh • 03-10-2024 • Lượt xem: 1263
Ngày Nhà giáo Thế giới: Tri ân những hy sinh thầm lặng

Ngày Nhà giáo thế giới (World Teacher’s Day) là ngày lễ Quốc tế do Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc đề xướng được tổ chức hằng năm vào ngày 5 tháng 10. Đây là dịp để tôn vinh những người nhà giáo và vai trò của họ trong sự nghiệp “trồng người”.

Nghề nhà giáo là một nghề thiêng liêng và cao cả. Thầy cô giáo như những người lái đò thầm lặng đưa thế hệ học trò cập bến bờ tương lai. Thầy cô không chỉ truyền dạy tri thức mà còn giáo dục các em những bài học đạo đức tốt đẹp, hướng các em đến những điều chân thiện mỹ để trở thành người có ích cho xã hội. Và một trong những tấm gương nhà giáo ưu tú mà chúng ta trân trọng là cô Huỳnh Ngọc Trang Nhã - giáo viên phụ trách môn tiếng Anh của trường tiểu học ở TP.HCM.

Gặp cô trong một buổi chiều mùa thu, dường như cái nắng đã nhạt dần không còn gay gắt nữa, bầu trời cao và trong xanh hơn, hương hoa thoang thoảng mát dịu thấm đượm vào lòng người. Cô chào đón tôi với nụ cười tươi hân hoan và niềm nở. Đó là một người con gái có dáng người nhỏ nhắn, xinh xắn nhưng luôn tràn đầy năng lượng và nhiệt huyết.

Cô Trang Nhã là tấm gương về sự mẫu mực và tận tâm với nghề. Ngày hai buổi tới trường cô truyền dạy cho các em những kiến thức thú vị. Ngoài giờ lên lớp, với ngọn lửa đam mê và tinh thần trách nhiệm, cô đã không ngừng học tập và nâng cao chuyên môn. Không đi theo lối mòn với những bài học nhàm chán, tẻ nhạt, cô sáng tạo ra những phương pháp học tập hiệu quả để kích thích sự tò mò, sáng tạo của các em học sinh. Thông qua các hoạt động như chơi trò chơi bằng tiếng Anh, học hát nhảy bằng tiếng Anh, vẽ sơ đồ tư duy,…cô đã thu hút các em vào nội dung bài học một cách nhẹ nhàng và truyền cảm hứng yêu thích bộ môn tiếng Anh đến các em nhỏ, khiến các em vô cùng thích thú và hào hứng mỗi khi vào tiết học.

Những thành tích mà học sinh của cô đã đạt được trong kỳ thi chứng chỉ Cambridge vừa qua

Dưới sự chỉ dạy tận tình của cô, nhiều em học sinh đã đạt được thành tích cao trong các kỳ thi tiếng Anh chứng chỉ Cambridge. Những điểm số 13 khiêng, 14 khiêng và điểm tuyệt đối 15 khiêng là minh chứng cho sự nỗ lực của cô và trò đã cùng cố gắng phấn đấu, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.

“Có một nghề bụi phấn bám đầy tay

Người ta bảo đó là nghề trong sạch nhất

Có một nghề không trồng cây vào đất

Mà mang lại cho Đời đầy trái ngọt hoa tươi”

Ngoài ra, cô còn là người ươm mầm tình yêu thương và lan tỏa sự ấm áp, hạnh phúc đến những em nhỏ có hoàn cảnh bất hạnh, gặp khó khăn trong cuộc sống. Cô là trưởng nhóm và cũng là một trong những thành viên nòng cốt sáng lập ra hội nhóm “Gió Sài Gòn”. Có lẽ chính vì vậy mà cô được các em vô cùng yêu thích gọi bằng cái tên thật thân thương, dễ mến “Chị gió nhỏ”.

Với tấm lòng nhân ái, cô và những người đồng đội đã cùng nhau rong ruổi trên khắp mọi miền tổ quốc để giúp đỡ các em. Đó là những dự án thiện nguyện vô cùng ý nghĩa “Tiếp sức cho học sinh đến trường”, “Mang nước sạch về với bản làng”, “Tổ chức Trung Thu cho trẻ em vùng biên giới”, “Nấu ăn cho em”,…là những hoạt động thiết thực mà cô và hội nhóm đã đồng hành trong suốt những năm tháng thanh xuân tươi đẹp.

Cô trao quà tặng đến các em nhỏ trong dự án "Tiếp sức cho học sinh đến trường"

Và đặc biệt trong năm 2024 này, sự thành công dự án “Bữa sáng Ya Xiêr” hỗ trợ ba bữa sáng mỗi tuần cho học sinh lớp 1 tại các điểm trường trên địa bàn xã Ya  Xiêr đã tiếp thêm nguồn năng lượng tích cực cho cô. Cô chia sẻ:

“Chúng mình hy vọng rằng dự án này sẽ phần nào động viên tinh thần các em học sinh, để các em không còn phải đến lớp với những chiếc bụng đói meo, không còn phải trèo rào về nhà hay bỏ học đi chăn bò chỉ vì để kiếm vài đồng mua bánh. Việc học có thể không mang lại sự giàu có ngay lập tức, nhưng sẽ mở ra cơ hội thoát khỏi nghèo đói cho các em trong tương lai”.

Bằng trái tim ấm áp, chân thành, tấm lòng sẻ chia “Cho đi là còn mãi” cô đã thắp sáng nên ngọn đèn của những ước mơ và hi vọng. Niềm vui của cô là những nụ cười non nớt ngây thơ của các em, là ánh mắt long lanh sáng ngời.

 “Nụ cười trẻ thơ là những nụ cười đầy đẹp đẽ và càng đẹp hơn nếu những nụ cười ấy được xuất phát từ sự hạnh phúc và yêu thương”.

Những chia sẻ của cô để lại cho tôi nhiều cảm xúc. Đó là sự yêu quý, trân trọng và cảm phục đối với một người nhà giáo. Mong rằng sẽ có nhiều hơn nữa những tấm gương người thầy, người cô nhiệt huyết với nghề và hết lòng yêu thương các em học sinh để từ đó lan tỏa những điều tích cực làm cho cuộc sống này trở nên ý nghĩa và tươi đẹp.


Tag: