ĐỜI SỐNG

Ngôi nhà màu tím ở Cần Thơ thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày

Thanh Nguyên • 01-07-2020 • Lượt xem: 1052
Ngôi nhà màu tím ở Cần Thơ thu hút hàng trăm lượt khách mỗi ngày

Căn nhà màu tím là tên của một quán cà phê, phim trường, rộng 5.000 mét vuông ở P.Tân Phú, Q.Cái Răng, TP.Cần Thơ. Mới khai trương hơn 1 tháng, nhưng đây đã điểm thăm quan thu hút nhiều du khách đến thưởng ngoạn. Có người về với niềm hân hoan vì chụp được nhiều ảnh đẹp, có người về hậm hực: “Có gì đâu mà hết 60.000 đồng tiền vé, vào phí quá!"

Cuối tháng 5.2020, quán cà phê, phim trường Căn nhà màu tím khai trương. Hàng trăm người tò mò đến thăm quan để xem Căn nhà màu tím là như thế nào. Trước hết, phải nói Căn nhà màu tím cũng là tên của một bài hát thuộc dòng nhạc Bolero vốn được người dân miền Tây rất yêu thích. Từ đó, cái tên Căn nhà màu tím vốn đã được người dân xứ này yêu thích nhanh chóng tạo hiệu ứng tốt, khiến nhiều người tò mò và tìm đến.

Đúng như nghĩa đen của tên gọi, Căn nhà màu tím được sơn phết với sắc tím làm màu chủ đạo, từ tím nhạt đến tím đậm, tím rịm. Nhiều cảnh quan, hoa lá trong khu vực nhà cũng được chủ ưu tiên lựa chọn màu tím. Giữa màu xanh tươi tốt của lá cây, màu tím đậm nổi bật, tạo điểm nhấn vô cùng bắt mắt.

Nắm bắt thị hiếu của khách du lịch thời điểm công nghệ bùng nổ, một trong những điều khách du lịch quan tâm là có những bức ảnh đẹp sau chuyến thăm quan, nên chủ Căn nhà màu tím đã cố gắng tạo ra những khung cảnh có bố cục rõ ràng, hậu cảnh, tiền cảnh hợp lý, ánh sáng tốt để khách thoải mái chụp ảnh. Một trong những điểm hấp dẫn du khách nhất ở đây là bậc thang dẫn lên trời, được phủ 1 màu tím nổi bật giữa nền trời xanh mây trắng. Ngoài ra, ngôi nhà trên cây với nhiều tiểu cảnh, phim trường ký ức, nhà cổ, nhà sàn Nam bộ… cũng là điểm hút khách đến chụp ảnh.

Nhân viên của khu du lịch cho biết hiện mỗi ngày Căn nhà màu tím đón khoảng trên 300 lượt khách đến thăm quan. Vào dịp cuối tuần, số lượng khách sẽ vượt qua con số 1.000. Với mỗi vé vào cổng là 60.000 đồng, số tiền chủ nhân căn nhà này thu vào không ít. Sau khi khai trương được gần 1 tháng, điểm thăm quan này cũng vấp phải không ít lời khen chê. Nhiều người bày tỏ quan điểm, với giá tiền này, họ không thỏa mãn khi vào thăm quan, dù khi qua cổng, họ đã được miễn phí 1 phần nước uống. Ở ở đây cũng phục vụ một số món ăn trưa, ăn sáng cho khách có thu tiền. Có võng dưới vườn trái cây cho khách nghỉ chân.

Anh Lập, một youtuber (người làm nội dung video cho kênh Youtube - PV) đến từ Đồng Tháp cho biết, trong nhiều năm anh đi quay video, anh cũng đến thăm quan nhiều khu du lịch. Đối với Căn nhà màu tím này, anh thấy ý tưởng rất thú vị và cảnh quan bên trong khu tham quan cũng thu hút được sự chú ý khách. “Nhưng điều quan trọng nhất vẫn là phải tính chuyện giữ chân khách được bao lâu. Và khả năng quay lại của khách là có không. Bản thân tôi thì chắc sẽ không quay lại nữa. Nếu bạn bè có nhờ dẫn đi, tôi sẽ chỉ đưa đến cổng. Thực ra đây cũng là tình trạng chung của nhiều khu du lịch, điểm tham quan ở miền Tây”, anh Lập nói.

Có thể thấy, điểm thăm quan Căn nhà màu tím không chỉ hướng tới du khách đến uống nước, chụp ảnh mà còn là nơi để các ảnh viện đến chụp ảnh cưới, các đoàn làm phim đến thuê bối cảnh với giá từ 600.000 đồng đến 2.000.000 đồng cho 1 ngày chụp hình hoặc quay phim. Đối với khách đến thăm quan chụp ảnh, trên 10 tuổi sẽ có vé 60.000 đồng mỗi vé, dưới 10 tuổi là 30.000 đồng mỗi vé, dưới 4 tuổi sẽ được miễn phí.

Khách đến thăm quan Căn nhà màu tím chủ yếu là khách địa phương và một số tỉnh lân cận. Phần lớn là những cặp đôi, nhóm bạn trẻ muốn có một chỗ thăm quan, chụp những bức ảnh đẹp. Một người phụ nữ ngoài 60 tuổi, ngụ P.An Khánh, Q.Ninh Kiều sau khi được bạn bè rủ rê đến thăm quan ở đây đã ra về với nỗi bực dọc. Bà nói: “Có gì đâu mà bán vé tới 60.000 đồng. Đi lòng vòng mỏi chân rồi về, chỉ có màu tím rịm”. Ý kiến của người phụ nữ này được nhiều người đồng tình.

Dù vậy, đối với những bạn trẻ thì đây là điểm thăm quan đẹp, nhất là có nhiều chỗ chụp hình để đăng lên mạng xã hội, chia sẻ với bạn bè. Hiển nhiên, nhu cầu của mỗi người là khác nhau, từ đó có những ý kiến khác nhau. Nhưng phần đông ý kiến vẫn cho rằng với giá vé 60.000 đồng là chưa hợp lý. Ở Cần Thơ, có rất nhiều khu lịch nổi tiếng như Mỹ Khánh, Ông Đề có vé vào cổng được điều chỉnh gần đây nhất là 70.000 đồng.

Khách thăm quan nghỉ ngơi dưới vườn trái cây, trên những chiếc võng màu tím - Ảnh: Thanh Nguyên

Nhưng ở những khu này, rất nhiều dịch vụ, điểm thăm quan để níu chân du khách. Ở làng du lịch Mỹ Khánh có sở thú, xem đua lợn… và một số dịch vụ khác có thu phí nếu khách có nhu cầu. Còn ở khu du lịch sinh thái Ông Đề, với 70.000 đồng tiền vé, du khách được thăm quan hồ sen rộng hàng ngàn mét vuông, thăm vườn trái cây, đặc biệt là tham gia các trò chơi đồng đội, thưởng thức các món ăn có tính phí.

“Giá tiền phải tương xứng với dịch vụ đi kèm. Cũng với giá vé tương đương như vậy, khách ở lại bao nhiêu thời gian và tiêu thêm bao nhiêu tiền thì mới phản ánh được chất lượng. Còn nếu chỉ vào chụp ảnh thôi thì chưa đủ”, anh Lập đặt vấn đề.

Theo Một Thế Giới

 

Tag: