VĂN HÓA

Người thầy đầu tiên

HaoKhanh • 15-03-2025 • Lượt xem: 387
Người thầy đầu tiên

Hối hả và bận rộn với cuộc sống hiện đại, nhiều ba mẹ phải tự thừa nhận rằng mình bất lực trong cách giáo dục con.

Những đứa trẻ "hư"

 

Hình ảnh minh họa (Internet)

“Không hiểu sao dạo gần đây, con mình thường ngỗ nghịch, dạy không được?” “Làm cách nào để trẻ ngoan hơn?”, “Làm sao để con nghe lời ba mẹ?” là những câu hỏi mà chúng ta thường bắt gặp trên những diễn đàn mạng xã hội về tâm lý trẻ. Đó là nỗi lo lắng, trăn trở của những người làm cha làm mẹ khi thấy con cái mình không giống như những gì mình kỳ vọng. Có những đứa trẻ ngoan ngoãn bỗng một ngày trở nên trái tính trái nết, cãi lại ba mẹ. Có những đứa trẻ bỗng trở nên hỗn láo và ngang ngược, bất chấp phải trái, bất chấp đúng sai. Có những đứa trẻ có những lời nói và hành vi hung hăng, càn quấy khiến người lớn buồn lòng, thất vọng.

Phải chăng chúng ta đã sai trong quá trình nuôi dạy con trẻ?

Trong thời đại khoa học công nghệ phát triển, trẻ em được tiếp cận với thông tin nhanh hơn nhưng lại non nớt trong việc sàng lọc và tiếp thu kiến thức. Nó tác động mạnh mẽ vào trẻ cả những luồng thông tin hữu ích và những luồng thông tin độc hại và trẻ dễ dàng bị thu hút, cuốn theo những thói hư tật xấu nếu không được hướng dẫn kịp thời. Cùng với đó, ba mẹ cũng tất bật với công việc và cuộc sống, cho nên ít quan tâm, chăm lo đến con cái hơn và việc con cái sa đà vào những thú vui không tốt trên mạng xã hội dẫn đến có nhận thức và lối sống lệch lạc.

Đặc biệt, khi đến những ngưỡng tuổi thành niên, tâm sinh lý thay đổi, con thường nhạy cảm hơn với mọi thứ xung quanh. Con tò mò, hiếu kỳ, muốn chứng tỏ bản thân nhiều hơn. Đây là giai đoạn quan trọng nhất con cần sự đồng hành của ba mẹ thế nhưng không phải ba mẹ nào cũng hiểu điều đó.

Hay có những bậc phụ huynh lại nuông chiều con trẻ một cách thái quá, con muốn gì được đấy, cần gì có đấy sinh ra tâm lý thỏa mãn, kiêu căng, luôn xem mình là “cái rốn của vũ trụ”. Và đến một lúc nào đó khi con không đạt được điều con muốn, con sẽ sinh ra thói quen đòi hỏi, ỷ lại, con khó chịu, cộc cằn, ngang bướng cho đến khi có được mới thôi. Hay sự bao bọc quá kỹ càng của nhiều ba mẹ còn tạo ra những đứa trẻ nhút nhát, tự ti, thiếu sức chịu đựng, vô cảm, không dám động vào cái gì, không dám trải nghiệm điều gì.

Khi nhìn những đứa trẻ hư, điều đầu tiên chúng ta thường hay quy kết là do người lớn, do ba mẹ thiếu sự quan tâm, chăm sóc, sát sao đến con trẻ. Nói vậy cũng không sai, không thể phủ nhận đó là một trong những nguyên nhân chính khi yếu tố gia đình luôn ảnh hưởng lớn đến sự phát triển về thể chất, tâm trí và nhận thức của con trẻ.

Khi ba mẹ là người thầy đầu tiên

Người ta vẫn thường nói rằng “trẻ em như tờ giấy trắng” và không ai hết,  ba mẹ là những người đầu tiên vẽ lên trang giấy đó.

Ba mẹ là những người thầy đầu tiên dạy dỗ con đi đúng quỹ đạo của mình. Đó không phải là chuyện ngày một ngày hai mà là một hành trình dài uốn nắn con từ khi còn nhỏ đến khi con lớn lên, theo sát trong suốt hành trình con trưởng thành. Bên cạnh dạy con kiến thức còn là dạy con đạo đức, cách làm người, sống thiện lương, trách nhiệm, kỷ luật.

Hình ảnh minh họa (Internet)

Bố mẹ sống trong thời đại mới cũng cần học phương pháp giáo dục con cái cho phù hợp với thời thế. Dạy dỗ con cái không phải bằng roi vọt mà phải xuất phát từ tình yêu thương. Trong gia đình, thay vì quát mắng, nặng nhẹ, chê trách con cái, ba mẹ cần học cách quan tâm con nhiều hơn. Dành thời gian ở bên con khích lệ, động viên. Đừng áp đặt suy nghĩ của bản thân lên con, đừng cậy quyền mình là người lớn mà ép buộc con trẻ nghe theo mà hãy trở thành những người bạn thân gần gũi, thân cận, chia sẻ với con những buồn vui trong cuộc sống để thấu hiểu con nhiều hơn.

Tranh cãi với trẻ chỉ khiến tình hình trở nên nghiêm trọng và tồi tệ hơn, kích thích khả năng chống đối, hơn thua của trẻ. Thay vì đó, hãy nói chuyện với con một cách bình tĩnh, tôn trọng, lịch sự. Hãy hướng dẫn con khi con làm sai, hãy chỉ bảo con khi con gặp lỗi lầm và hãy giải thích cho con hiểu những điều đó sẽ đem đến những ảnh hưởng hay hậu quả gì để con rút kinh nghiệm.

Làm sao con trẻ có thể không nói tục chửi thề nếu ba mẹ hay nói tục chửi thề. Làm sao con trẻ học được điều hay nếu ba mẹ thường hay nhậu nhẹt, cờ bạc, bạo lực. Làm sao con trẻ có thể trở nên tốt đẹp nếu ba mẹ làm những điều xấu xa, tội lỗi. Vẫn có những câu chuyện đau lòng xảy ra trong cuộc sống trở thành vết thương không thể nào nguôi ngoai trong lòng mọi người, là nỗi đau không thể nào cứu vãn, là sự hối hận muộn màng của những bậc làm cha làm mẹ về những đứa trẻ hư hỏng, bạo lực, đánh nhau, gây tội ác,...

Hình ảnh minh họa (Internet)

Chính vì vậy, để giáo dục trẻ thành một người trưởng thành đủ trí tuệ, tài năng, đức độ thì ba mẹ hãy là tấm gương tốt để con noi theo. Ba mẹ hòa thuận, yêu thương sẽ tạo ra những đứa trẻ ngọt ngào, ấm áp. Ba mẹ đạo đức tốt, hiếu thảo, biết kính trên nhường dưới sẽ tạo ra những đứa trẻ ngoan ngoãn, hiểu chuyện.

Trẻ em là những mầm non nhỏ và việc người lớn cần làm là vun vén, tưới tắm, chăm sóc để những mầm non ấy lớn dần lên, đơm hoa, kết trái. Hãy giáo dục trẻ thành những công dân tốt, có trách nhiệm, biết cống hiến và có ích cho đời.

Trách nhiệm của người làm ba mẹ là vô cùng quan trọng trong hành trình phát triển của con. Việc tìm ra tiếng nói chung giữa ba mẹ và con cái không hề dễ dàng, vì vậy vẫn mong những bậc làm ba mẹ hãy học cách sẻ chia, thấu hiểu và mở lòng nhiều hơn để tuổi thơ của con là những ký ức ngọt ngào và ấm áp, là hành trang vững bước cho con vào đời.


Tag: