VĂN HÓA

Nhạc kịch Sóng: Đánh thức cả những trái tim đang ngủ

Việt Hưng • 21-06-2022 • Lượt xem: 25041
Nhạc kịch Sóng: Đánh thức cả những trái tim đang ngủ

Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ: Mọi tác phẩm của họ và về cuộc đời của họ, chưa bao giờ mai một, dẫu thời gian vẫn trôi, dẫu có bao nhiêu bụi đã phủ mờ. Nhưng chưa phút giây nào âm vang ấy bị rơi vào quên lãng. Nhạc kịch “Sóng” chính là minh chứng sống động nhất cho điều đó.

Nhạc kịch “Sóng” tái hiện lại cuộc đời thi sĩ Xuân Quỳnh, khi nhiều khán giả đương thời, đã như một gạch nối kế tiếp của thế hệ cha mẹ họ trước đó, thêm yêu thời vàng son đã qua của Xuân Quỳnh - Lưu Quang Vũ.

Âm thanh, ánh sáng, vũ đạo, âm nhạc... tất cả như hóa thân thành một viên ngọc sáng lấp lánh mang tên “Sóng”. Bởi trong “Sóng” có thanh âm, trong “Sóng” có tinh khôi, trong “Sóng” có muôn trùng xô đẩy, trong “Sóng” có biển rộng lẫn bão giông và “Sóng” kia là trở về bờ cát. “Sóng” - một sự trở về đúng nghĩa, bằng ánh sáng của trái tim những nghệ sĩ đương thời, trong sự tưởng nhớ về người chưa bao giờ cũ: Xuân Quỳnh.


Một cảnh trong vở diễn - đặc tả qua từng làn điệu giàu màu sắc cũng như âm thanh.

Cảm hứng từ cuộc đời thực

Cuộc đời nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã đi vào rất nhiều loại hình nghệ thuật như phim, ảnh, họa. Nhiều bài thơ của bà đã được phổ nhạc. Có rất nhiều bài tiểu luận, tham luận và phê bình viết về thơ của bà đã được xuất bản.Thế nhưng cuộc đời của bà được đưa lên sân khấu với hình thức mới mẻ là nhạc kịch thì đây là lần đầu tiên. Nhạc kịch “Sóng” không chỉ tái hiện về thơ và cuộc đời đầy thăng trầm  của nữ sĩ tài hoa  mà còn mang tới  khát vọng về một sân khấu nhạc kịch thuần Việt hướng tới chuyên nghiệp trong tương lai.

Những khoảnh khắc xuất thần của vỡ diễn như sống mãi trong trái tim người xem

“Sóng” lấy cảm hứng từ cuộc đời thực của nữ sĩ Xuân Quỳnh. Khi còn là một diễn viên múa trẻ trung, xinh đẹp chị đã kết hôn với một nhạc công tài năng. Nhưng rồi cuộc sống với những lo toan “cơm áo gạo tiền” ở thời kỳ đầy khó khăn của đất nước lúc bấy giờ đã khiến cho cuộc hôn nhân không được trọn vẹn. Những nỗi đau tâm hồn và thể xác được chị gửi vào những vần thơ đầy khát vọng và rồi như một sự sắp đặt của số phận chị đã gặp và xây dựng cuộc sống mới với nhà biên kịch Đăng Dương (nguyên mẫu Lưu Quang Vũ). Cuộc sống vẫn  vô cùng vất vả nhưng với tình yêu và sự cảm thông họ đã vượt qua tất cả. Vở nhạc kịch đưa chúng ta trở về với thời kỳ đầy khó khăn và nhưng hào hùng của cả dân tộc, của những tháng năm " Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước".  Với ngôn ngữ hiện đại của âm nhạc và lời thoại, tác phẩm đã đưa những bài thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ đến gần hơn với khán giả. Vẻ đẹp thơ của bà đã được chuyển tải qua ngôn ngữ âm nhạc. Dàn nhạc semi-classic với 23 nhạc công và hoàn toàn chơi live là một thách thức không nhỏ. Nhưng vượt lên tất cả, với sự lao động quên mình vì nghệ thuật của toàn bộ ekip sản xuất, các buổi biểu diễn đã diễn ra suôn sẻ và được khán giả đón nhận nồng nhiệt.


Bất kì một cảnh trong vở diễn cũng ghi dấu ấn sâu đậm.

Đa số các ca khúc trong vở diễn đều sử dụng thơ của Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ. Trao đổi với chúng tôi, tác giả âm nhạc Minh Đạo cho biết: “Với những tác phẩm đã từng tồn tại dưới dạng âm nhạc của Xuân Quỳnh thì ê kíp sẽ làm mới bằng cách dàn dựng  theo phong cách hiện đại. Còn với những bài chưa được âm nhạc hóa thì chúng tôi cũng sẽ làm sao cho thật gần gũi để khán giả dễ dàng tiếp nhận”.

Mặc dù thể loại nhạc kịch đã có từ lâu trên thế giới nhưng đối với người Việt Nam dường như vẫn còn khá mới mẻ. "Chúng tôi đang muốn tìm ra một công thức sản xuất một vở nhạc kịch và nó cũng nằm trong kế hoạch phát triển ngành công nghiệp văn hóa nước nhà"  Tổng đạo diễn Cao Ngọc Ánh chia sẻ. “ Cái khó của vở diễn này là diễn viên phải  hội tụ đủ ba yếu tố âm nhạc, diễn suất và vũ đạo. May mắn là chúng tôi đã tìm được một dàn diễn viên tài năng và tràn đầy nhiệt huyết”. Bên cạnh đó, nhà hát Tuổi trẻ cũng áp dụng các kĩ thuật sân khấu mới, các kỹ xảo hiện đại để phù hợp với xu thế chung và đem lại cho khán giả những cảm xúc mới mẻ.


Thu Thảo (vai Xuân Quỳnh) và Việt Anh vai Đăng Dương

Vở diễn của những hóa thân đầy xuất thần

“Sóng” đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa âm nhạc, diễn xuất, vũ đạo để đưa khán giả qua nhiều cung bậc cảm xúc: vui, buồn, thổn thức, tiếc nuối... Và để có một vở diễn thành công như vậy cũng cần dành lời khen cho 2 nhân vật chính là Thu Thảo vai Xuân Quỳnh, Việt Anh vai Đăng Dương đã thể hiện rất tốt tính cách, cảm xúc của vai diễn. Nếu như Thu Thảo còn trẻ nhưng đã cho thấy nỗ lực rất lớn khi vào một vai nặng ký và đầy màu sắc như Xuân Quỳnh. Với  giọng hát trong trẻo  và giàu cảm xúc cũng như cách diễn xuất nhập vai cô đã diễn tả được diễn biến nội tâm phức tạp của nữ sĩ Xuân Quỳnh trong những giai đoạn khó khăn của cuộc đời. Còn giọng ca Việt Anh lần đầu thể hiện mình trên sân khấu nhạc kịch cũng có những cố gắng đáng ghi nhận, ngoài thế mạnh là một ca sĩ chuyên nghiệp được đào tạo bài bản ra thì khả năng vũ đạo cũng như diễn xuất của anh đã thể hiện rất tốt trong vai diễn do mình thủ vai. Bên cạnh đó, 3 diễn viên nhí Lưu Hoàng Yến Nhi, Nam Phong, Song Tùng cùng dàn diễn viên trẻ tài năng cũng góp phần làm cho câu chuyện về cuộc đời nữ sĩ  Xuân Quỳnh thêm sống động và nhiều cảm xúc.


Dàn nhạc semi-classic, một phần không thể thiếu để tạo nên sự thành công của vở diễn.

Trên đường trở về nhà qua cầu Chương Dương sau khi xem nhạc kịch “Sóng”, bên trái là cây cầu Long Biên như một chứng nhân  lịch sử và bên phải là cầu Vĩnh Tuy lung linh ánh đèn in bóng xuống Hồng Hà cuộn sóng. Ký ức về một thời đã qua của lịch sử chợt hiện về đan xen giữa hiện tại và quá khứ, một quá khứ hào hùng và bi tráng của dân tộc ta. Sóng trên sân khấu, sóng dưới dòng sông, sóng từ quá khứ dội về và sóng trong lòng tôi như hòa quyện làm một, như một gạch nối giữa quá khứ và hiện tại để hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn. Xin cảm ơn tất cả các nghệ sĩ đã lao động hết mình để cho tôi có được một cảm xúc diệu kỳ đến thế.

Khán giả chăm chú thưởng thức nhạc kịch.

Sau 03 buổi diễn thành công tại Hà Nội. Nhạc kịch “Sóng”  sẽ ra mắt khán giả Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 20h00 ngày 25/06/2022 tại nhà hát Hòa Bình – Đường 3/2,  Quận 10, TP Hồ Chí Minh.