VĂN HÓA

Những chợ hoa Tết nổi tiếng ở Hà Nội

Nguyễn Hậu • 14-12-2022 • Lượt xem: 905
Những chợ hoa Tết nổi tiếng ở Hà Nội

Chợ hoa Tết là một trong những nét đẹp truyền thống trong dịp Tết cổ truyền của Hà Nội. Những chợ hoa Tết có tuổi đời hàng trăm năm mỗi dịp tết đến, xuân về lại rực rỡ với muôn ngàn sắc hoa từ khắp mọi miền tụ hội về thủ đô.

Những chợ hoa Tết nổi tiếng ở Hà nội luôn để lại những dấu ấn khó phai trong lòng du khách cũng như ký ức của người Hà nội là:

Chợ hoa Hàng Lược

Có tên gọi là chợ hoa Hàng Lược bởi chợ được họp trên phố cổ Hàng Lược và các ngõ của những con phố phụ cận. Chợ hoa Hàng Lược có từ những năm đầu của thế kỷ 20. Đây là chợ hoa lâu đời nhất, mang đậm nét văn hóa của Hà Nội, Không chỉ đi vào ký ức, nỗi nhớ của mỗi người Hà Nội mà còn đi vào ca khúc nổi tiếng “vẫn mãi là tuổi thơ tôi Hà Nội” của nhạc sĩ Nguyễn Cường:

“Nhớ vô cùng ngày tôi xa Hà Nội
Những phố phường tuổi thơ tôi bồi hồi
Phố Hàng Lược chợ hoa, phố Hàng Đào lụa tơ
Đất Thăng Long người ơi
Mái nhà nào chờ tôi...”

Điểm đặc biệt của chợ hoa Hàng Lược là chỉ họp duy nhất một lần trong năm, bắt đầu từ 23 tháng chạp đến tận đêm 30 ngày cuối cùng của năm. Chợ hoa Hàng Lược nổi tiếng xưa nay bởi sắc hoa tươi thắm lạ thường. Hoa ở đây được tuyển chọn từ khắp các vùng trồng hoa nổi tiếng như Ngọc Hà, Tứ Liên, Nghi Tàm, Nhật Tân, Quảng Bá... với những loại hoa đặc trưng ngày Tết như đào, quất, cúc, lay ơn, thược dược, violet, thủy tiên, hải đường… Hoa đào là loại hoa thu hút nhiều khách sành hoa từ xa lặn lội đến tìm mua. Ngoài hoa tươi thì còn có rất nhiều loại hoa lụa, hoa giấy và những món đồ trang trí ngày Tết khiến cho con phố này càng thêm đông vui nhộn nhịp, rực rỡ sắc màu.

Chợ hoa Hàng Lược thường họp kéo dài suốt từ sáng sớm cho tới tận đêm khuya, thậm chí sát giờ giao thừa chợ mới tan. Trải qua nhiều biến đổi, thăng trầm của thời gian và sự xuất hiện của nhiều chợ hoa mới nhưng chợ hoa Hàng Lược vẫn giữ được sức hút mạnh mẽ đối với người Hà Nội. Bởi lẽ đi chợ hoa để ngắm hoa, thưởng thức không khí Tết đã trở thành thói quen của người Hà Nội. Ngày nay chợ hoa thu hút nhiều người trẻ và du khách đến để chụp ảnh lưu lại những khoảnh khắc đẹp nhất của những ngày cuối cùng của năm cũ và vẻ đẹp của 36 phố phường cổ kính Hà Nội.

Chợ hoa đường Hoàng Hoa Thám

Chợ hoa Hoàng Hoa Thám có lịch sử từ hơn nửa thế kỷ trước, vào phiên chợ Bưởi, người dân thường đưa hoa, cây cảnh về đây bán, lâu dần trở thành chợ hoa lớn nhộn nhịp đông đúc quanh năm nhất là vào 2 ngày cuối tuần. Nơi đây nổi tiếng là điểm hẹn của những người yêu cây cảnh. Là nơi tập trung bán các loại cây cảnh đa dạng chủng loại từ các loại hoa truyền thống như đỗ quyên, cúc, hồng môn, hoa đồng tiền, thủy tiên... đến những loại hoa mới hơn như hoa tiên ông, tulip, hoa ly, trạng nguyên, hải đường, trà, dạ yến, đỗ quyên, đồng đông, phất lộc, trúc nhật… Ngoài ra còn có các loại lan, ví dụ như địa lan (mặc lan) có xuất xứ từ Đà Lạt cũng được bày bán trong các cửa hàng.

 Ngoài ra, ở đây còn bán rất nhiều loại thú cảnh như chó, mèo, chim và vật tư, dụng cụ trồng hoa tại nhà. Vào ngày Tết đào, quất, mai trắng, mai vàng, cây bưởi, cam, quýt cảnh được bày bán rất nhiều tại đây. Các loại lan rừng và đào rừng của bà con Tây Bắc rất thu hút khách hàng.

Đối với nhiều người Hà Nội, đi chợ hoa Hoàng Hoa Thám những ngày cuối năm là một nét truyền thống không thể bỏ qua mỗi dịp Tết đến xuân về.

Chợ hoa Quảng Bá

Chợ hoa Quảng Bá nằm tại Quảng An, Tây Hồ, sát với đường Âu Cơ, không ai biết rõ chính xác chợ được hình thành từ khi nào, chỉ biết đã từ lâu lắm rồi. Do nhu cầu của Hà Nội mà chợ hoa Quảng Bá trở thành chợ đầu mối, nơi tập trung bán hoa của người trồng hoa ở Hà Nội và các tỉnh lân cận. Hiện tại, nguồn hoa nhập về chợ chủ yếu là từ các làng hoa Vĩnh Phúc, Nghi Tàm, Gia Lâm, Văn Giang, Mê Linh, Đông Anh, Đà Lạt ngoài ra còn có hoa nhập khẩu từ nước ngoài.

Với những chủ cửa hàng hoa nhỏ và người sành hoa ở Hà Nội không ai là không biết đến chợ hoa Quảng Bá. Khu chợ với nguồn hoa tươi đa dạng phong phú nhiều chủng loại này mở cửa quanh năm. Bình thường, khoảng 12 giờ đêm chợ bắt đầu mở, nhưng lúc này vẫn còn thưa thớt phải đến 3 giờ sáng chợ mới đông vui dòng người ra vào cứ tấp nập như vậy cho đến khi những tia sáng đầu tiên bắt đầu ló rạng, chợ vãn khách dần và tan chợ.

Đặc biệt vào những ngày Tết chợ được mở cửa sớm hơn khoảng 20 - 21 giờ tối những xe hoa lớn nhỏ nối đuôi nhau nườm nượp đổ về, cùng dòng người đến mua hoa, tận hưởng khí xuân từ chợ hoa càng làm cho không khí trở lên tưng bừng, nhộn nhịp. Đi chợ hoa Quảng Bá không chỉ là truyền thống của người Hà Nội mà giờ đây còn trở thành tour du lịch hấp dẫn du khách trong và ngoài nước đến khám phá Hà Nội về đêm.