VĂN HÓA

Những điều thú vị và niềm vui của cuộc thi “ai-giống-người nổi tiếng”

Mai Anh • 20-11-2024 • Lượt xem: 1543
Những điều thú vị và niềm vui của cuộc thi “ai-giống-người nổi tiếng”

"Rất nhiều người đã xuất hiện và tham dự cuộc thi. Có lẽ phải có ít nhất 500 người, và mọi người đều mang đến cuộc thi những nguồn năng lượng tích cực", Jaipreet Hundal - người đã giành chiến thắng khi giống với Dev Patel nhất - nói với Yahoo.

 Các cuộc thi “ai-giống-người nổi tiếng” dường như đã trở thành một cơn sốt trong năm 2024.

Bắt đầu xuất hiện ở các thành phố như New York, San Francisco, Chicago, London và Dublin, những người tự nhận là mình giống một số diễn viên nổi tiếng của Hollywood đã tụ họp trong các cuộc thi được tổ chức để xét xem họ có giống nhất với, chẳng hạn như, Timothée Chalamet, hay ngôi sao phim Gladiator II - Paul Mescal. Kể từ cuối tháng 10, bảy cuộc thi tìm người giống người nổi tiếng đã được tổ chức. Những người giống Chalamet, Mescal, Harry Styles, Dev Patel, Zayn Malik, Jack Schlossberg và Jeremy Allen White đều đã cạnh tranh với nhau và hy vọng mình sẽ giành được danh hiệu cao nhất.

Kết quả của cơn sốt này là một sự kiện lớn, gắn kết cộng đồng những người hâm mộ lại với nhau trong một buổi chiều tràn ngập niềm vui.

Xu hướng này bắt đầu khi một YouTuber có tên là Anthony Po; và một nhân vật có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội tên là Tamir Omari, họ đã tổ chức một cuộc thi xem ai giống hệt Timothée Chalamet, tại Công viên Quảng trường Washington ở New York vào ngày 27 tháng 10. NBC News đưa tin, đám đông khán giả cũng như những người giống hệt nam diễn viên đều mặc trang phục Wonka và Dune, ước tính số lượng lên tới hàng nghìn người.

“Đó là trải nghiệm điên rồ nhất mà tôi từng trải qua,” Miles Mitchell, 21 tuổi, người đã giành được giải thưởng lớn trị giá 50 đô la, chia sẻ với Yahoo Entertainment. “Đó là sự kiện thiếu nghiêm túc nhất từ ​​trước đến nay. Nghĩ đến việc chỉ cần nói to [rằng] mọi người sẽ bị bắt tại cuộc thi giống [Chalamet] là thấy buồn cười rồi.”

Chalamet thậm chí còn thực sự xuất hiện với vai trò khách mời.

Cramer Ekholm, 18 tuổi, được thương hiệu MCoBeauty đưa từ Wisconsin đến New York để tham gia cuộc thi.

“Tôi không có mặt trong đám đông khi [Chalamet] đến, nhưng tôi đã nghe thấy phản ứng của mọi người”, anh nói với Yahoo. “Mọi người trở nên rất ồn ào, và đám đông bắt đầu tụ tập lại gần nhau hơn để vây quanh anh ấy nhiều hơn”.

Sau khi chứng kiến ​​số lượng khủng người tham gia cho các cuộc thi tìm người giống hệt Chalamet, Mescal và Styles, ba người bạn thời thơ ấu này muốn tổ chức một cuộc thi đại diện cho cộng đồng của họ. Sitara Bellam, Tasnim Khandakar và Sahana Rangarajan đã lên kế hoạch cho cuộc thi tìm người giống hệt Patel của riêng họ, tại Công viên Dolores ở San Francisco vào ngày 10 tháng 11.

Bellam chia sẻ với Yahoo rằng: “Chúng tôi chọn [Patel] vì cảm thấy phù hợp với cộng đồng xung quanh, và cả ba chúng tôi đều chịu ảnh hưởng lớn từ cộng đồng Nam Á, nơi chúng tôi lớn lên ở San Jose, California và từng học cùng nhau ở trường đại học tại Bay Area”.

Trước cuộc thi, Sudev Namboodiri, 25 tuổi, đã cắt tóc giống với Patel để tăng cơ hội chiến thắng.

Namboodiri nói với Yahoo: “Tôi đã đến tiệm cắt tóc và cắt mái tóc dài chấm vai của tôi [thành kiểu tóc nhiều lớp, dài vừa phải], tôi đã kể cho họ nghe về cuộc thi và họ thấy nó buồn cười, vì vậy chúng tôi đã tìm hình ảnh của [Patel] và sử dụng nó làm nguồn cảm hứng.”

Trong số 22 người tham gia, ban giám khảo cho rằng Jaipreet Hundal, 25 tuổi, trông giống nam diễn viên Monkey Man nhất. Anh đã nhận được chiến lợi phẩm là 50 đô la, hoa và một bức tượng nhỏ hình con khỉ.

Hundal, người nói với Yahoo rằng bạn gái anh nghĩ anh trông giống Patel, đã tham gia cuộc thi với hy vọng được gặp gỡ những người hâm mộ khác trong thành phố.

“Rất nhiều người đã xuất hiện và tham dự cuộc thi. Có lẽ phải có ít nhất 500 người, và mọi người đều mang đến cuộc thi những nguồn năng lượng tích cực”, anh nói. “Thật vui khi được trải nghiệm cảm giác trở thành người nổi tiếng sau khi chiến thắng cuộc thi. Nhờ đó, tôi đã có thêm một số người bạn mới”.

Bellam tin rằng những cuộc thi này sẽ là cầu nối giúp mọi người gặp gỡ và tham gia vào cộng đồng của họ.

Bellam giải thích: “Tôi nghĩ mọi người thực sự bị thu hút bởi các sự kiện này vì chúng là những cuộc tụ họp ngoài trời ít rủi ro, vui nhộn, và tôi thực sự nghĩ rằng mọi người khao khát có những nơi để tụ họp và gắn kết với nhau như thế này”.

Vào ngày 16 tháng 11, những người giống hệt Jeremy Allen White đã tụ tập tại Công viên Humboldt của Chicago, với hy vọng giành chiến thắng trong cuộc thi tìm người giống hệt ngôi sao The Bear, do hai người bạn cùng phòng Kelsey Cassaro và Taylor Vaske tổ chức. Ba ngày trước đó, Cassaro đã thiết kế ra một tờ rơi cho cuộc thi, với mục đích ban đầu chỉ là một trò đùa. Sau đó, nó đã được in và dán khắp thành phố.

Cassaro nói với Yahoo về sự kiện này rằng: “Chúng tôi dự kiến chỉ ​​có khoảng năm người và một số bạn bè của chúng tôi sẽ đến. Việc có hàng trăm người xuất hiện chắc chắn sẽ gây nên sự hỗn loạn, nhưng mọi người ở đó đều hợp tác và rất hào hứng nhường chỗ cho Jeremys!”

Trong số khoảng 60 người da trắng giống hệt mình và đều mặc chiếc tạp dề màu xanh đậm, Ben Shabad, 37 tuổi, một nhà trị liệu, đã vượt qua các ứng viên, giành được giải thưởng 50 đô la và một gói thuốc lá Marlboro Red. Những điếu thuốc này có lẽ là để ám chỉ thói quen hút thuốc của nhân vật Carmy do White thủ vai, mà anh đã từ bỏ trong Phần 3.

Mối liên hệ của White với Windy City còn vượt xa The Bear, trong đó anh vào vai Carmine “Carmy” Berzatto, một đầu bếp trẻ thành đạt trở về nhà để điều hành cửa hàng bánh sandwich của người anh trai quá cố. Anh cũng đóng vai Philip “Lip” Gallagher trong Shameless của Showtime, một loạt phim khác được quay tại Chicago, từ năm 2011 đến năm 2021. Mặc dù White không phải là người Chicago bản địa, nhưng Cassaro và Vaske muốn tôn vinh di sản của anh tại thành phố này và hướng sự chú ý đến thực tế là anh “có rất nhiều người giống mình ở đây”.

“Tôi đã rất vui khi được chứng kiến ​​những người tham gia đến từ nhiều thành phố khác nhau, và tôi nghĩ rằng toàn bộ ý tưởng này chỉ đủ ngớ ngẩn để tạo ra tiếng cười sảng khoái trên mạng internet trong giai đoạn căng thẳng”, Cassaro nói. “Tôi nghĩ rằng, khoảng thời gian thích thú nhất của tôi là, có bao nhiêu người đến cảm ơn chúng tôi vì tất cả những niềm vui mà chúng tôi mang lại cho họ trong ngày hôm đó”.

Những cuộc thi này sẽ không chỉ xoay quanh nam giới lâu nữa đâu. Một cuộc thi tìm người giống Zendaya nhất đã được lên lịch tổ chức vào ngày 20 tháng 11, tại quê nhà của nữ diễn viên ở Oakland, California.


Tag: