ĐỜI SỐNG

Những lễ hội mùa hè vui nhộn ở Nhật Bản (P.1)

Quỳnh Phương • 08-04-2023 • Lượt xem: 1114
Những lễ hội mùa hè vui nhộn ở Nhật Bản (P.1)

Mùa hè ở Nhật Bản nóng nực, nhưng có rất nhiều thứ để tận hưởng, chẳng hạn như các hoạt động vui chơi hội hè. Có rất nhiều lễ hội mùa hè được tổ chức trên khắp Nhật Bản từ tháng 7 đến tháng 9. 

Ở Nhật Bản, từ lâu người ta đã nói rằng linh hồn của tổ tiên sẽ trở về trong lễ hội Obon vào tháng 7 và tháng 8, và nhiều sự kiện đã được tổ chức để chào đón những linh hồn này. Những chiếc kiệu và mikoshi (miếu thờ di động) do các vị thần khiêng được diễu hành quanh thị trấn và nhảy múa.

Bạn có thể cảm thấy gần gũi hơn với lễ hội khi cùng hòa vào điệu nhảy và tham gia diễu hành, hát cùng với họ.

Dưới đây là một cơ hội tuyệt vời để tương tác với người dân địa phương.

Lễ hội Kanto Akita

Những cây sào Kanto đung đưa như bông lúa được diễu hành khắp thị trấn trong tiếng sáo và trống, một truyền thống mùa hè của Akita. 

Thế giới của 280 cây cột Kanto, trong đó có cây Ōwaka cao 12 mét và khoảng 10.000 chiếc đèn lồng trông thực sự ngoạn mục. Kanto là một cây cột có gắn hàng chục chiếc đèn lồng và hình dáng của nó thể hiện mùa gặt lúa bội thu ở Akita, một vùng chuyên trồng lúa. 

Kỹ năng của sashite, những người sử dụng tay và hông để nâng Kanto thực sự rất ly kỳ và đáng xem. Điểm nổi bật là những chiếc đèn lồng Kanto xếp hàng trên bầu trời đêm. Những ngọn nến trong đèn lồng được thắp sáng và thành phố được nhuộm trong màu vàng. 

Tại Myogi Ai được tổ chức vào ban ngày, các kỹ năng tinh tế của Sashite được phô diễn trong khi thi đấu. Ngoài ra còn có một góc Fureai Kanto, nơi bạn có thể trải nghiệm cầm một chiếc Kanto nhỏ. Khi bạn gặp khó khăn trong việc giữ thăng bằng, cảm giác thích thú khi xem sẽ tăng gấp đôi. 

Lễ hội Yamagata Hanagasa

Phía Bắc Honshu và vùng Tohoku là những nơi có mùa đông lạnh giá khắc nghiệt bậc nhất Nhật Bản, vì vậy mùa hè trở nên đáng quý hơn mọi thời điểm trong năm.

Vào đầu tháng 8, vùng Tohoku kỷ niệm một mùa hè ngắn ngủi với nhiều lễ hội. Một trong số đó là lễ hội Yamagata Hanagasa, nơi các vũ công đội mũ (Hanagasa) được trang trí bằng hoa đẹp mắt và nhảy điệu Hanagasa Ondo. Hơn 10.000 vũ công diễu hành trong 1,2 km ở trung tâm thành phố Yamagata trong tiếng hô "Yassho, makasho" tràn đầy năng lượng và âm thanh mạnh mẽ của trống Taiko. 

Màn múa tập thể lộng lẫy và hoành tráng. Những bộ trang phục lộng lẫy và những chiếc mũ được trang trí bằng hoa nghệ tây tô điểm cho đường phố màu sắc sống động. Những chiếc xe diễu hành xinh đẹp dẫn đầu bởi các vũ công cũng là một điều không thể bỏ qua. Khán giả được hoan nghênh tham gia diễu hành. Người dân địa phương và du khách cùng nhau khiêu vũ ở phần cuối của lễ diễu hành Hanagasa.

Tokushima Awa Odori

Tokushima Awa Odori là một trong những lễ hội lớn nhất của Nhật Bản, thu hút 300.000 vũ công và 1,3 triệu khán giả. Có tới 1.000 ren (đội) nhảy múa nhiệt tình theo điệu nhạc sôi động của Ohayashi. Nó có một lịch sử lâu đời và dựa trên Bon Odori địa phương đã tồn tại trong khoảng 400 năm. 

Điểm nổi bật của buổi biểu diễn là những vũ điệu phối hợp ăn ý của các nhóm nhạc nổi tiếng và không khí tương tác sôi nổi. Sự phấn khích lên đến đỉnh điểm khi hàng nghìn người cùng nhảy múa. Điều thú vị của Tokushima Awa Odori là nó không chỉ để xem. Bất cứ ai cũng có thể tham gia “Niwaka Ren”, mở cửa cho khách du lịch và điệu nhảy hoang dã làm phấn khích đường phố. 

Bạn cũng có thể thưởng thức Awa Odori như một loại hình nghệ thuật trong các buổi biểu diễn khiêu vũ trên sân khấu được tổ chức trong hội trường vào ban ngày. Cho dù bạn yêu thích nghệ thuật biểu diễn truyền thống, khiêu vũ hay lễ hội, tất cả mọi người đều ở đây!

Hakata Gion Yamakasa

Lễ hội mùa hè ở đền Kushida báo hiệu mùa hè đến ở Hakata, tỉnh Fukuoka. Từ lễ khai mạc Kazari Yamakasa vào ngày 1 tháng 7 đến núi Oiyama vào sáng sớm ngày 15, nó được tổ chức chủ yếu ở Hakata, Fukuoka. 

Yamakasa là chiếc kiệu lộng lẫy không thể thiếu trong các lễ hội. Trong suốt lễ hội, những chiếc Yamakasa khổng lồ, được trang trí lộng lẫy, cao hơn 10 mét, được trưng bày khắp thành phố Hakata và lễ hội lên đến đỉnh điểm vào ngày cuối cùng, ngày 15 tại Oiyama. Đó là cuộc đua thời gian của kKakiyamakasa, cao 3 mét và nặng 1 tấn. Bắt đầu từ 4:59 sáng sớm với tiếng trống taiko làm tín hiệu. Những người đàn ông mặc trang phục lễ hội mang theo chiếc Yamakasa nặng 1 tấn và chạy qua các đường phố của Hakata, hét lên "Oisar!".

 Theo Ana