VĂN HÓA

Những món quà đặc biệt ngày Nhà giáo

HaoKhanh • 19-11-2024 • Lượt xem: 1653
Những món quà đặc biệt ngày Nhà giáo

Không phải là những món quà to tát hay giá trị lớn, chỉ là một vài nhành hoa, một vài tấm thiệp handmade, một vài câu chúc ngây ngô của con trẻ đã là những điều quý báu đầy ắp tình yêu thương mà các thầy cô nhận được trong ngày lễ trọng đại này.

“Mình trân quý những món quà nhỏ bé mà các con tặng” - Cô Thanh Hằng

Tôi có dịp ghé thăm lớp học thêm của cô Thanh Hằng vào một buổi chiều tối. Đi từ xa tôi đã nghe văng vẳng những giai điệu quen thuộc từng gắn bó với một thời tuổi thơ:

“Cô giáo em người xinh xinh

Cô hay cười mắt cô long lanh

Cô rất yêu dòng kênh xanh

Uốn quanh cánh đồng

Thơm mùa lúa mới

Em yêu cô em yêu ruộng đồng

Có đàn sáo bay

Cô vẫn dạy là quê hương em đó

Suốt đời em yêu…”

*Trích “Cô giáo em”, Trần Kiết Tường

Những câu hát nhẹ nhàng vang lên hòa cùng chất giọng non nớt, ngây thơ và những tràng vỗ tay của các em nhỏ tạo ra một bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp cho lớp học. Đó là món quà tinh thần mà các em học sinh gửi tặng cô Thanh Hằng trong Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11.

Bức tranh vẽ tặng cô giáo nhân ngày 20.11

Cô Thanh Hằng là giáo viên phụ trách bộ môn Toán, Tiếng Việt ở một Trung tâm Văn hóa thuộc Huyện Nhà Bè, TP.HCM. Cô gắn bó với nghề đã hơn 30 năm. Học sinh của cô đa phần là các em nhỏ từ 5-8 tuổi. Các con đều rất ngoan và dễ thương. Cô kể mỗi năm tới ngày 20.11, cô lại vô cùng bất ngờ khi nhận được rất nhiều những món quà của các em học sinh. Không phải là những món đồ đắt tiền hay quý giá, cô ấn tượng với những món quà nhỏ nhưng vô cùng đặc biệt và ý nghĩa, xuất phát từ tấm lòng của các con. Có em thì tặng cô vài quả bí hay một bó cải nhà trồng, có em tặng cô con cua mà ba mới đi giăng lưới, có em thì tặng cô một bông hoa con hái ven đường,…

Bất ngờ với bó rau xanh nhà trồng mà phụ huynh và học sinh gửi tặng cô Thanh Hằng trong ngày lễ

“Mình rất là xúc động khi nhận những món quà của các con. Đó có lẽ là những kỷ niệm đáng nhớ nhất mà trong suốt chặng hành trình làm nhà giáo mà mình không bao giờ quên được. Mình luôn tự nhủ với lòng phải cố gắng phấn đấu trong sự nghiệp, vươn lên thi đua dạy tốt học tốt”.

“Các con đều rất dễ thương và khéo tay khi làm những những món quà tặng cô” - Cô Thu Uyên

Có cùng niềm vui là cô Thu Uyên, giáo viên dạy tiếng Anh. Được truyền ngọn lửa đam mê và noi theo tấm gương của mẹ, từ nhỏ cô Thu Uyên đã mơ ước được làm nhà giáo. Và khi lớn lên, mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, lòng yêu nghề, cô đã trở thành người mẹ thứ hai của hơn 10 em học sinh đang theo học trong lớp. Cô kể:

“Từ nhỏ mình đã mơ ước được trở thành cô giáo, được mặc áo dài đứng trên bục giảng dạy các em nhỏ. Đến giờ mình vẫn cảm thấy hoài niệm và hạnh phúc khi nhớ về lần đầu tiên đứng lớp. Niềm vui của mình đến từ những nụ cười ngây thơ của con trẻ, những ánh mắt long lanh, những tiếng gọi non nớt mẹ Uyên. Mình cảm thấy hạnh phúc vì là người gieo mầm những con chữ cho trẻ, dạy con những điều hay lẽ phải, dạy con các bài học đạo đức, phải ngoan ngoãn, hiếu thảo với ông bà cha mẹ, nghe lời thầy cô, cố gắng học tập để trở thành con ngoan trò giỏi, sau này lớn lên làm nguời có ích cho xã hội.”

Ngày 20.11 này, cô cũng nhận được rất nhiều món quà của các phụ huynh và các em học sinh. Có nhiều phụ huynh yêu quý và trân trọng muốn cảm ơn cô nên gửi những món quà lớn, những lãng hoa to hay “chút lộc”, cô đều mỉm cười từ chối. Cô không nhận vì thương ba mẹ các em cũng đi làm vất vả mưu sinh. Cô chỉ xin nhận những cành hoa nhỏ, những tấm thiệp do các em học sinh vẽ tặng để giữ làm kỷ niệm.

Những tấm thiệp do chính tay các em học sinh thiết kế dành tặng cô Thu Uyên

“Chúc cô càng ngày càng xinh đẹp”, “Wish you a good heath, peace and happy”, “Chúc cô 20.11 thành công”, “Con mãi yêu cô dù cô ở xa hay gần thì chúng con sẽ luôn nhớ tới cô. Chúc cô có một ngày 20.11 thật vui vẻ"

Nhiều tấm thiệp khiến cô bật cười vì những dòng chữ viết sai chính tả, những hình vẽ nguệch ngoặc nhưng vô cùng ngộ nghĩnh, dễ thương. Cô xúc động vì các con còn nhỏ, viết chữ còn chưa vững nhưng vẫn cặm cụi nắn nót từng dòng, gửi thiệp chúc mừng cô. Cô coi những món quà của các con như một vật báu mà cô luôn nâng niu, trân trọng, cất giữ cẩn thận trong một chiếc tủ nhỏ xinh ở góc bàn làm việc.

“Cảm ơn các con vì đã luôn ở bên đồng hành cùng cô”- Cô Mỹ Nhung

Đó là lời nói chân thành xuất phát từ trái tim của cô Mỹ Nhung (giáo viên tiếng Anh) dành đến cho những cô cậu học trò nhỏ của mình. Cô kể ngày 20.11 hằng năm là ngày cô cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc nhất. Những ngày này, cô thường tự tay chuẩn bị những món bánh ngọt để cùng các em liên hoan, hát những bài hát hay, tổ chức những trò chơi thú vị.

Các em nhỏ lớp cô Mỹ Nhung vui liên hoan trong ngày 20.11

Cô cũng rất bất ngờ khi nhận được các món quà của các em. Có bạn tặng cô hộp hạc giấy mà tối nào sau giờ học con cũng thức khuya ngồi gấp, có bạn tặng cô bông hoa bằng len con cùng mẹ tự đan, có bạn tặng cô chiếc bánh con tự làm, một bức tranh con tự vẽ. Đó có lẽ là những món quà vô giá, là những hồi ức đẹp nhất cô không bao giờ quên. 

Bó hoa được đan bằng len học sinh tặng cô Mỹ Nhung

“Mình rất yêu quý con trẻ, đó là lý do mình theo đuổi và gắn bó với nghề. Chặng đường nào cũng vậy, đều có những chông gai, khó khăn, vất vả. Mỗi lúc cảm thấy mệt mỏi, kiệt sức nhưng nhớ đến nụ cười của các con mình lại cảm thấy bao nhiêu sự nỗ lực, cố gắng đều xứng đáng. Mình không mong gì nhiều. Chỉ mong các con sẽ học tập thật tốt, mãi là con ngoan trò giỏi, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.”

Những món quà nhỏ bé nhưng đều mang những giá trị to lớn và ý nghĩa, tràn đầy tình cảm mà các em học sinh dành tặng cho thầy cô giáo của mình. Là lời cảm ơn, sự yêu quý, trân trọng đối với những người lái đò luôn ngày đêm miệt mài đưa thế hệ học trò cập bến tương lai. Thầm chúc các thầy cô có một Ngày Nhà giáo Việt Nam 20.11 luôn vui vẻ, hạnh phúc và luôn giữ trong mình lửa nghề để ươm mầm nên những "hoa thơm trái ngọt" cho đời.


 

Tag: