GIẢI TRÍ

Nữ quán quân từng đánh bại MC Trấn Thành có cuộc sống như thế nào?

Ừng Nhi • 18-10-2022 • Lượt xem: 1068
Nữ quán quân từng đánh bại MC Trấn Thành có cuộc sống như thế nào?

Năm 2006, một cô gái đã "vượt mặt" MC Trấn thành giành giải thưởng "Én Vàng" của cuộc thi "Người dẫn chương trình truyền hình - Én Vàng", chính là MC Hồng Phượng. Gần 7 năm sau, dù không nổi tiếng bằng "người bạn" năm đó nhưng Hồng Phượng vẫn có những thành công nhất định và có cuộc sống đáng mơ ước.

Xem thêm:

Lộ diện 3 thí sinh cùng tranh đấu tại chung kết xếp hạng 'Én vàng nghệ sĩ 2022'

Đại gia đình Quốc Cơ - Hồng Phượng diện áo dài, ghi dấu kỷ niệm ngày xuân

Hồng Phượng là nữ MC nổi tiếng của Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cô nàng được nhiều khán giả biết đến sau khi đoạt giải quán quân cuộc thi "Én Vàng 2006" do Đài truyền hình TP.HCM tổ chức. Cô nàng từng được mọi người gọi là hoa khôi của làng MC Việt Nam.


MC Hồng Phượng (bên trái) đạt giải "Én Vàng" năm 2006

Tham gia cuộc thi "Én vàng" cùng năm với hai MC nổi tiếng là Nguyên Khang và Trấn Thành, Hồng Phượng tuy không nổi tiếng bằng những đồng nghiệp cùng thời. Nhưng nữ quán quân cũng rất thành công trong sự nghiệp và có được "chỗ đứng" riêng trong ngành truyền hình. 

Thời điểm nữ MC đạt giải "Én Vàng" là khi cô mới 22 tuổi. Sau đó, cô nàng đã sang Nhật du học 2 năm. Khi trở về Việt Nam, cô cảm thấy truyền hình giải trí không còn phù hợp với mình nữa nên đã chuyển về làm thời sự. Tuy mảng chính trị và thời sự không phủ sóng rộng bằng các chương trình giải trí, nhưng nữ MC vẫn cảm thấy hài lòng và rất yêu công việc của mình.

Cũng nhờ công việc này, Hồng Phượng mới có cơ duyên gặp được người chồng hiện tại của cô. Đó là anh Quốc Cơ - nghệ sĩ xiếc nổi tiếng mang tầm quốc tế. Cả hai gặp nhau lần đầu tiên vào năm 2012, trong một chương trình của Đài HTV. Khi đó Hồng Phượng là MC còn Quốc Cơ là khách mời. Đó là lần gặp gỡ đầu tiên của hai vợ chồng.

Nhưng mãi đến năm 2015, cặp đôi này mới tái ngộ khi trở thành đại diện của Việt Nam, tham gia biểu diễn và giao lưu trong các chuyến thăm của lãnh đạo thành phố đến Hàn Quốc, Mỹ và Canada.

"Tại Cannada, tôi và ông xã đều muốn đi tìm lá phong, biểu tượng của đất nước này nên lạc mất đoàn công tác. Mãi đến hơn 30 phút tìm kiếm, chúng tôi mới gặp mọi người trong đoàn. Cuộc "đi lạc" bất ngờ này đã vô tình kết nối chúng tôi bởi những câu chuyện không đầu không cuối nhưng lại rất hợp nhau", MC Hồng Phượng chia sẻ.

Sau 6 tháng theo đuổi nữ MC xinh đẹp, Quốc Cơ đã ngỏ lời cầu hôn cô vào đúng dịp lễ tình nhân. Cả hai cũng nhanh chóng tổ chức hôn lễ long trọng và về chung một nhà. Sau khi kết hôn, vốn là MC nổi tiếng và lịch trình dày đặc, Hồng Phượng lại chọn "nép mình lại", trở thành hậu phương vững chắc để chồng phát triển sự nghiệp khi anh ở thời điểm "nở rộ nhất".

Hiện tại, cuộc sống của quán quân “Én Vàng 2006” đang rất viên mãn. Vợ chồng cô đang sở hữu một căn nhà 1 trệt 2 lầu, với diện tích 270m2 ở TP.HCM. Căn nhà được thiết kế đẹp mắt và vô cùng sang trọng. Cặp đôi cũng đã có hai bé, cả trai lẫn gái vô cùng xinh xắn và đáng yêu.

Bên cạnh đó, cô nàng cũng khiến khán giả phải ghen tị vì sở hữu một vóc dáng thon thả dù đã là mẹ bỉm sữa hai con. Cô cho biết chính ông xã cô - Quốc Cơ đã bên cạnh ủng hộ, hỗ trợ vợ tập luyện, ăn uống khoa học để lấy lại hình thể thon gọn. Nhờ đó, quán quân "Én Vàng 2006" không chỉ "đánh bay" 21kg sau sinh, có được vóc dáng thon thả, quyến rũ, mà nhan sắc còn “mặn mà” hơn lúc mới kết hôn. 


Ông xã nghệ sĩ xiếc cũng không khỏi tự hào, khen vợ ngày càng trẻ đẹp: “Giảm cân thành công là bạn vợ như "lột xác". Tình hình này chắc sẽ bị mọi người gọi là anh em”. 

Đặc biệt, Hồng Phượng cũng đã lấy lại được sự tự tin vốn có của bản thân, công việc của cô cũng phát triển tốt hơn. Nữ MC phấn khởi cho biết: "Sau khi giảm cân, mình thấy tự tin hơn và hãnh diện về bản thân hơn. Tự tin vì mình đẹp hơn, được khen nhiều hơn, còn hãnh diện là vì mình đã vượt qua được 1 chặng đường gian khó mà không phải ai cũng làm được. Công việc từ đó thuận lợi hơn, đồng thời thái độ sống của mình cũng khác xưa nhiều. Ngày trước mình rất sợ vận động vì hay bị mệt. Còn hiện tại, mình cảm thấy thể thao mang lại nhiều cảm giác tích cực, cảm thấy yêu thương bản thân hơn".