VĂN HÓA

'Ở giữa cơn mơ' - Triển lãm nghệ thuật mang góc nhìn mới về khái niệm con người

Diễm Chi • 04-07-2023 • Lượt xem: 1581
'Ở giữa cơn mơ' - Triển lãm nghệ thuật mang góc nhìn mới về khái niệm con người

Nếu ở triển lãm “Những sinh thể phù du”, họa sĩ Lương Lưu Biên nghiệm ra con người chỉ là những sinh vật phù du, thì lần này, tại triển lãm “Ở giữa cơn mơ”, người họa sĩ tài ba ấy lại đem đến cho ta những góc nhìn mới hơn về con người và cuộc sống.

“Ở giữa cơn mơ” - Khi cuộc sống chỉ đơn giản là một giấc mơ

Tiếp nối triển lãm “Những sinh thể phù du”, họa sĩ Lương Lưu Biên đã đem đến cho giới mộ điệu những khái niệm mới về con người và cuộc sống trong triển lãm “Ở giữa cơn mơ”.

Chia sẻ về ý tưởng thực hiện triển lãm lần này, họa sĩ Lương Lưu Biên nói, đối với mỗi con người, thực tại cuộc sống đôi khi có thể chỉ là những cơn mơ mà ta vô tình lạc vào, có lẽ chính vì vậy mà con người tồn tại một cách song hành, vừa là vật chất, vừa là ảo tưởng.

Ở thời điểm thực tại, khi thế giới của hiện tại và mộng cảnh tồn tại một cách song song, linh hồn sẽ là phương tiện chở che cho con người và đưa họ khám phá ra nhiều thế giới mới, nơi đó có thể là nơi ngập tràn niềm vui và hạnh phúc, nhưng cũng có thể là nơi đau khổ và mệt mỏi.

Đến nơi diễn ra triển lãm lãm, người thưởng lãm sẽ có cơ hội hòa mình vào một không gian nghệ thuật độc đáo. Bên cạnh những tác phẩm mới cho triển lãm lần này, tác giả cũng tổ chức trưng bày một số tác phẩm cũ để giúp người xem có thể nhận thấy và so sánh sự thay đổi trong bút pháp cũng như cách người nghệ sĩ mô tả các hình tượng nhân vật. Song, dù thế, triễn lãm không khiến du khách cảm thấy rời rạc bởi lẽ các tác phẩm đểu có sự thống nhất trong bút pháp thông qua từng thông điệp mà họa sĩ Lương Lưu Biên gửi gắm.

Một tác phẩm của họa sĩ Lương Lưu Biên tại triển lãm “Ở giữa cơn mơ”.

Không gian triển lãm “Ở giữa cơn mơ” trưng bày 20 tác phẩm, có thể nói đây chính là thành quả lao động miệt mài không ngừng nghỉ của tác giả từ năm 2008 đến nay. Trong triển lãm lần này, người nghệ sĩ thể hiện nổi bật tài năng và sự sáng tạo của bản thân trong việc lựa chọn chất liệu sơn mài với 3 màu sắc chủ đạo là đỏ, trắng và đen với nhiều sắc độ khác nhau. 

Với mong muốn một lần được khám phá và nhìn sâu vào bên trong tiềm thức của con người và những điều nhiệm màu trong cuộc sống, họa sĩ Lương Lưu Biên tập trung miêu tả sâu vào máu thịt con người một cách sống động nhất. Trong đó, cách mà người nghệ sĩ tạo hình cũng không có bất kỳ sợi dây ranh giới nào, cũng không bị giới hạn bởi một khoảnh khắc nào. Đó có thể là một cơn mơ, một ký ức, sự hạnh phúc, một điều tốt đẹp hay thậm chí cả đau khổ.

Triển lãm “Ở giữa cơn mơ” sẽ được trưng bày tại không gian Flatto Art Space, Tân Phong, Quận 7, TP. HCM đến hết ngày 17/07/2023.

Không gian trưng bày của triển lãm “Ở giữa cơn mơ” tại Flatto Art Space.

Họa sĩ Lương Lưu Biên - Hành trình 20 bền bỉ khẳng định bản thân

Sinh năm 1975, họa sĩ Lương Lưu Biên sinh ra và lớn lên tại Bình Thuận. Năm 1996, ông tốt nghiệp Trường Mỹ thuật Đồng Nai và theo học trường Đại học Mỹ thuật TP. HCM đến năm 2003. Từ khi chính thức theo đuổi con đường nghệ thuật, ông đã có cho mình rất nhiều triển lãm bao gồm triển lãm nhóm nói chung và triển lãm cá nhân nói riêng.

Họa sĩ Lương Lưu Biên bên tác phẩm của mình tại triển lãm “Ở giữa cơn mơ”.

Có thể nói trong giới hội họa, để theo đuổi một con đường nghệ thuật mới là một trong những điều vô cùng khó khăn, vậy mà họa sĩ Lương Lưu Biên đã làm điều đó vào năm 2005. Bền bỉ theo đuổi phong cách ấy cho đến hiện tại, người họa sĩ đã phải miệt mài làm việc chăm chỉ để nhận được sự khẳng định của bản thân, đồng nghiệp và những người yêu thích hội họa.

Trong quá trình theo đuổi nghệ thuật của mình, họa sĩ Lương Lưu Biên luôn không ngừng sáng tạo và tìm ra những hướng phát triển mới. Những bức tranh của ông mang phong cách đặc trưng về giải phẫu hình thể và chuyển động cơ thể người. Để theo đuổi phong cách này, người họa sĩ đã dành rất nhiều thời gian để nghiên cứu cũng như học hỏi để có thể miêu tả nhân vật một cách sinh động nhất. 

Ở thời điểm hiện tại, họa sĩ Lương Lưu Biên dần gặt hái được nhiều thành công và nhận được sự khẳng định của tất cả mọi người. Tuy nhiên, đối với ông, theo đuổi nghệ thuật cũng như vẽ chỉ là một phong cách sống trong thời điểm hiện đại. Khi xã hội và công nghệ ngày càng phát triển thì những căn bệnh như tự kỷ và trầm cảm cũng ngày càng phổ biến, ông tin rằng nghệ thuật sẽ là một trong những phương thức tốt nhất giúp con người xoa dịu và chữa lành những vết thương trong tâm hồn.