GIẢI TRÍ

Thanh Hoa ‘Thanh Sói’ – ‘nữ hổ tướng’ cascadeur

Lữ Đắc Long • 24-07-2019 • Lượt xem: 2909
Thanh Hoa ‘Thanh Sói’ – ‘nữ hổ tướng’ cascadeur

Nhỏ nhắn, hiền lành, giọng nói nhỏ nhẹ, khiêm tốn. Ngại đám đông, thích sống ẩn mình và làm cái nghề ẩn mặt suốt 14 năm, cho đến khi phim Hai Phượng “oanh tạc” các phòng vé với doanh thu hơn 200 tỷ đồng, Thanh Sói mới được nhiều người yêu mến, đến độ cô bị sốc khi được săn đón như ngôi sao…

Tin, bài liên quan:

Trùm giang hồ trong 'Hai Phượng': Bán cá ở chợ, học lớp 6 khi 27 tuổi

“Hai Phượng” sẽ chiếu trên Netflix từ 22/5

Hai Phượng chiếu ở Mỹ, thu 3,3 tỷ đồng sau 3 ngày

Phút thăng hoa của người thầm lặng

Gặp Thanh Hoa vào lúc 9 giờ tối, Hoa bảo em mới đi học thêm về, hiện đã trở lại cuộc sống bình thường sau những ngày “sóng gió”. Bởi từ một cô cascadeur ẩn mình sau ống kính suốt 14 năm, vậy mà nhờ vai diễn Thanh Sói trong phim Hai Phượng, cô đã được thăng hoa và chưa bao giờ “sung sướng” như thế.

Lúc đầu cứ tưởng sẽ là vai giang hồ quậy phá, hoặc đánh đấm rồi về, ai ngờ lại là vai có số phận, có thoại… Ngay từ đầu đến casting cả đạo diễn và Ngô Thanh Vân đã thất vọng, bởi vóc dáng của Thanh Hoa nhỏ bé, lại thêm gương mặt chưa đủ… ác. Thế là cô phải trổ tài vài cú đá trên không đẹp mắt, vài nét mặt bặm trợn, cộng với những tiếng hét như “bể làng” trong lúc đánh nhau với các bạn diễn… Sau đó, cô bị “bắt” đi trang điểm đủ loại gương mặt ngầu, ác, thêm các hình xăm, rồi chơi thêm đôi guốc cao 1 tấc 7… thế là vai Thanh Sói đã chính thức được giao cho Thanh Hoa.

Bầm dập trên phim trường

Ra phim trường, lần đầu tiên “Thanh Sói” được trợ lý bắc ghế cho ngồi, phục vụ nước, thức ăn đến tận nơi. Riêng phần hoá trang, có cả 1 êkíp chăm sóc “tận răng” khiến Thanh Hoa bắt đầu… sợ, vì cô nghĩ: Chưa quay cảnh nào mà đoàn phim dành nhiều đặc ân thế này, chuyện gì đang xảy ra? Đã vậy vào cảnh quay chính trước khi đánh, phải diễn nhiều câu thoại với nhiều cảm xúc khác nhau. Đây là điều tưởng chừng đơn giản với một diễn viên, nhưng với Thanh Hoa lại là cực hình, bởi nào giờ ra hiện trường, 90% cô chỉ quay cảnh đánh nhau, té lầu, đua xe, nhảy xuống sông… mà thôi.

Thanh Hoa thể hiện Thanh Sói trong phim Hai Phượng

Giờ phải diễn tay đôi với một người nổi tiếng như Ngô Thanh Vân, nên run lại càng run. “Cũng may nhờ đạo diễn Kiệt và chị Vân chỉ dạy phân tích từng chi tiết nhỏ nên vai diễn càng lúc càng… ngọt ngào”, cô chia sẻ.

Đến lúc đánh nhau, cả đoàn phim rất háo hức chờ đón một Ngô Thanh Vân đả nữ chơi tay đôi với “Thanh Sói” bặm trợn. Thế nhưng điều không ai ngờ tới, đó là đôi giày… cao gót! Vốn mạnh bạo, nhanh nhạy trong từng đòn thế, giờ tự nhiên phải “chơi” đôi giày cao gót như một cô người mẫu trên sàn diễn, đánh nhau suốt 17 tiếng đồng hồ, quả là cực hình với một hổ tướng cascadeur như Thanh Hoa.


 

Cô nói: “Đánh xong, chân em bị chuột rút cứng đơ, còn chuyện bầm mình, ê mặt là bình thường. Thêm nữa, mỗi lần ra đòn Hoa còn kềm chế được, chứ chị Ngô Thanh Vân đánh rất ác liệt. Chị ấy cứ như một “báu vật” của đoàn phim, nếu mình lỡ làm chị ấy bị thương, là cả đoàn phim off máy, đâu phải chuyện giỡn chơi”.

Khi nữ võ sư… bán cá

Thanh Hoa vốn xuất thân từ lò võ Karate Quận 4 với võ sư Hoàng Công Hiệp, cũng từng đứng lớp huấn luyện hàng trăm võ sinh. Đến với võ thuật, ban đầu cô chỉ nghĩ mình rèn luyện thân thể khoẻ mạnh, có thêm vài đòn thế để phòng thân, bởi đất Quận 4 vốn là “vùng đất dữ”.

Thanh Hoa (thứ 2 từ trái sang) và đội tuyển Karate

Thanh Hoa với các đồng môn

Tại lò võ này, Hoa được thầy Hiệp truyền một chút võ, một chút kinh nghiệm đời để ứng xử với nhiều người, nhưng khi gia nhập làng cascaduer, nó như một thế giới nhiều màu sắc. Bởi, sân tập cascadeur có quá nhiều đòn thế, nhưng lại chẳng có một chiêu thức gì là đặc trưng.

Ngoài võ thuật, mỗi cascadeur phải tập thêm môn đu dây tử thần, có thể nhảy từ sân thượng lầu 7 xuống đất qua một sợi dây chỉ 10cm. Rồi đua xe, lạng lách với tốc độ cao, rồi kỹ thuật nhào lộn, đặc biệt là đòn thế đa dạng của các môn võ để có thể hạ gục một lúc từ 3 đến 5 đối thủ là điều bắt buộc. Tại đây, Hoa gặp được người thầy, người anh nghĩa tình là Nguyễn Quốc Thịnh và được anh nâng đỡ để cô “trà trộn” vào thế giới… phim ảnh.

CLB Cascadeur của Thanh Hoa

Suốt 14 năm, Thanh Hoa “nhặt” từng vai diễn thế thân trong các bộ phim đình đám: Hương Ga, Công chúa teen và ngũ hổ tướng, Điệp vụ chân dài, Xóm trọ 3D, Ranh giới trắng đen… âm thầm như thế. Cho đến khi vai diễn Thanh Sói xuất hiện làm đời cô cascadeur thay đổi ngoài dự kiến.

Lúc đầu, nhân vật của Hoa không nằm trong kế hoạch “bi a” (pr) rầm rộ cho phim, nhưng khi Thanh Sói trình làng, các cơ quan truyền thông liên tục phỏng vấn Hoa, khiến cô “chao đảo” suốt thời gian dài.

Điều này làm cho các đồng nghiệp cascadeur, các bạn hàng ngoài chợ… nơi Thanh bán cá hằng ngày cảm thấy hãnh diện, bởi đâu ai ngờ, cô gái bé nhỏ ngày nào giờ đã nổi tiếng.

Với Thanh Hoa, bán cá là nghề... gia truyền, bởi sau ngày cha mẹ mất sớm trong 2 năm từ 2007 đến 2009, là chị Hai, cô phải tự sắp xếp để lo cho 3 người em học hành đến nơi đến chốn. Thanh Hoa phải thức từ 2 giờ sáng để đi bán. Hình ảnh cô gái bên chợ cá đã khiến nhiều người xúc động. Từ một cô gái ít chữ, cô mạnh dạn ghi danh học đại học tại chức ngành thể thao, chỉ với một mong ước duy nhất, được đứng lớp cho các em học sinh nghèo.

Không dám nghĩ mình là… diễn viên

Đảm nhận một vai diễn đình đám như Thanh Sói, nhưng Thanh Hoa chưa bao giờ dám nghĩ mình là một diễn viên thứ thiệt. Trong một lần họp mặt với nhiều nhà báo, Ngô Thanh Vân thông báo đang tiến hành phần 2 của Hai Phượng với cái tên Thanh Sói. Nếu dự án này thành hiện thực thì đó sẽ là hạnh phúc to lớn của đời “diễn viên tay ngang” Thanh Hoa.

Làng cascadeur đã từng nổi danh với các tên tuổi như: Nữ võ sư Thu Vân, Mỹ nhân đao Kim Thoa, Phi Ngọc Ánh người từng đoạt giải Nữ cascadeur xuất sắc tại Hàn Quốc, Kim Dung đóng thế vai nữ chính của nhiều phim… thì ngày nay cái tên “Thanh Sói” đã trở thành một biểu tượng mới cho các cacsdeur lên tinh thần tập luyện. Nhưng để đạt được những gì hiện có, “Thanh Sói” đã phải trải qua bao nhiêu tai nạn ở phim trường.

Một lần đánh nhau trong phim truyền hình, cô bị cây đao bằng sắt của đồng nghiệp lỡ tay chém ngay đầu phun máu, phải vào bệnh viện khâu 6 mũi. Riêng lần đi diễn, cũng vì không ăn ý với đồng đội, Thanh Hoa té ập xuống đất bị lệch khớp vai, phải đi bó bột cả tháng trời.

Có lần thế vai trong một cảnh quay tại siêu thị, cô phải cứu em bé và lăn từ lầu xuống đất qua 20 bậc cầu thang. Khán giả đứng xem trố mắt nhìn vì phát hoảng. Còn với Hoa thì chuyện đó là bình thường và chỉ bị xây xước nhẹ. Cô cho biết, trước khi thực hiện một cảnh quay phải tính toán rất kỹ, bởi chỉ một sơ suất nhỏ là nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên cũng khó tránh được những tai nạn nghề nghiệp, nhất là những pha nhảy lầu, tông xe...

Ấn tượng nhất là cảnh quay từ nóc cái lò gạch, theo kịch bản Hoa phải té xuống một cái ngạnh lò rồi rơi tự do xuống ụ rơm… Nói thì nghe dễ, nhưng từ trên cao Hoa nhìn xuống đã thấy… chóng mặt. Lúc này một cậu đàn em cascadeur đã tình nguyện té trước làm mẫu cho Hoa thấy, vì đây là một pha quá nguy hiểm. Nhờ cậu ấy té trước, Hoa đã té đúng theo kịch bản, nằm... chèm bẹp ở đống rơm, khiến cả phim trường cứ tưởng cô đã toi mạng. Đêm đó về nhà, cứ nhớ cậu em “hy sinh” làm mẫu té trước cho mình xem, rồi cảnh mình rơi tự do từ nóc lò gạch xuống cứ ám ảnh, làm tim Hoa như nghẹn lại. Cô nghiệm ra, sau mỗi lần thực hiện một pha nguy hiểm thành công, đó là một chiến tích “không bình thường” với những ai từng bước vào nghề cascadeur. Và cái tình của anh em dành cho nhau, nó quý hơn… vàng.

Sau ánh hào quang vẫn là đời thật

Sau vai diễn Thanh Sói, có thể nói cuộc đời cô cascadeur này đã khởi sắc. Thanh Hoa được mời làm giám khảo của chương trình thực tế “Mỹ nhân hành động”. Tại đây, cô được chứng kiến sự “ngây ngô” của các thí sinh vừa không biết võ, vừa lạ lẫm với công việc của những chiến sĩ công an, nên tất cả đều phải được Thanh Hoa đánh giá, hướng dẫn, huấn luyện tận tường từng động tác.

Tiếp đến cô có vai diễn mới trong một MV ca nhạc: Linh Cói, một đàn em võ nghệ đầy mình của ông trùm. Sắp tới, cô tự lên lịch để học anh văn, nhằm tự tin giao tiếp với các đoàn phim nước ngoài. Hỏi Thanh Hoa ước mơ gì cho thời gian tới, cô cười: “Vẫn cứ là một cascadeur chăm chỉ ẩn mình, và với cái bằng đại học tốt nghiệp năm nay, Hoa sẽ tăng cường thời gian dạy võ cho các em nhỏ như mình thường mơ ước xưa nay, thế thôi!”.