GIẢI TRÍ

‘Tiệc trăng máu’ nuôi tham vọng 'bá chủ phòng vé'

Y Diệp • 04-01-2020 • Lượt xem: 2032
‘Tiệc trăng máu’ nuôi tham vọng 'bá chủ phòng vé'

Phim “Tiệc trăng máu” của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng vừa chính thức bấm máy. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên hạng A của điện ảnh Việt, thể hiện tham vọng “bá chủ phòng vé” trong mùa hè 2020. Đây được xem là phim hài đen đầu tiên của Việt Nam.

 

Tin, bài liên quan:
Đóng phim của Dũng 'Khùng', Thu Trang tự nhận: 'Tôi thấy thời của mình tới rồi'

Phim của Huỳnh Lập lọt top đề cử giải thưởng truyền hình 'Asian Television Awards'

Victo Vũ đóng máy… hoàn thành phim ‘Mắt Biếc’

“Tiệc trăng máu” là lần kết hợp thứ hai giữa đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh sau thành công của Em là bà nội của anh. Cả hai đã gây ấn tượng khi mời được dàn dàn diễn viên hạng A như: Thái Hòa, Đức Thịnh, Hồng Ánh, Hứa Vỹ Văn, Thu Trang, Kiều Minh Tuấn, Kaity Nguyễn.

 

Đạo diễn Nguyễn Quang Dũng và nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh

 

Nội dung phim xoay quanh nhóm bạn thân lâu năm tổ chức họp mặt trong một đêm nguyệt thực tuyệt đẹp. Bất ngờ một người trong nhóm khởi xướng trò chơi “chia sẻ điện thoại” để tăng tinh thần “đoàn kết”. Đêm càng đến thì cũng là lúc những chiếc điện thoại bắt đầu phản chủ, phơi bày những bí mật của từng người. Cả hội đều bàng hoàng, hoang mang khi khai quật được những điều thầm kín của những người mà mình cứ ngỡ đã biết rõ từ lâu.

 

 

 

 “Tiệc trăng máu” không phải là phim kinh dị như cái tên của nó, mà thuộc thể loại hài đen. Được xem là người Việt đầu tiên làm thể loại này, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng chia sẻ: “Đây là một thể loại phim mới mẻ của điện ảnh Việt. Ở đó, những mảng miếng hài phải được thả vào thật duyên dáng, tạo được những tràng cười cho khán giả. Tuy nhiên, đó là những mảng hài châm biếm sâu cay, là những tràng cười vì sự éo le của nhân vật. Để rồi sau khi bộ phim kết thúc, muôn vàn những suy nghĩ, chiêm nghiệm sẽ đọng lại trong lòng khán giả. Đây là phim thuộc thể loại khó, nhưng tôi tin ở dàn diễn viên thực lực và êkíp của mình”.

 

 

Ở thời điểm mà giới điện ảnh nước nhà phàn nàn quá nhiều về những bộ phim chọc cười, hài nhảm, “Tiệc trăng máu” như một làn gió mới khởi sắc, mang lại những trải nghiệm chưa từng có. Bộ phim mang sứ mệnh khiến cho khán giả dành niềm tin, tình cảm nhiều hơn với phim Việt.

Ngoài dàn diễn viên tên tuổi, phim cũng gây tò mò, kích thích bởi tên gọi Tiệc trăng máu” . Dù có khả năng gây hiểu lầm là phim kinh dị nhưng êkíp vẫn quyết định chọn tên này. Nhà sản xuất Phan Gia Nhật Linh giải thích: "Tiệc trăng máu chính là bữa tiệc của những người bạn thân cùng hẹn hò ngay đúng vào đêm nguyệt thực toàn phần - còn gọi là hiện tượng trăng máu. Trong một số tín ngưỡng, văn hóa, hiện tượng trăng máu chính là điềm báo cho sự đổ vỡ, sự trừng phạt tội lỗi của loài người.

 

 

 

Đây là một bộ phim châm biếm mối quan hệ của con người, thông qua câu chuyện của những người bạn tưởng như không có gì để che giấu. Chính tại đây, mối quan hệ giữa họ bắt đầu rạn nứt, những bí mật bị lộ ra, để họ chịu sự trừng phạt bởi chính lương tâm của mỗi người. Một bữa tiệc của sự đổ vỡ, sau những tràng cười là tiếng khóc".