VĂN HÓA
Triển lãm 'Mắt Nhớ’: Góc nhìn đạo diễn trong từng nét cọ của Huỳnh Công Nhớ
Hữu Việt • 28-05-2025 • Lượt xem: 1266

Trong Mắt Nhớ, Huỳnh Công Nhớ khắc họa con người, động vật và tĩnh vật bằng một lối nhìn đầy cảm xúc. Dưới nét vẽ của anh, những điều bình dị bỗng bừng lên sinh khí, hé lộ chiều sâu lặng lẽ mà phi thường - như thể mỗi khung hình đều đang kể một câu chuyện không lời.
Triển lãm Mắt Nhớ (The Gaze That Remembers) là triển lãm cá nhân đầu tiên của nghệ sĩ Huỳnh Công Nhớ tại Việt Nam, sau màn ra mắt đầy ấn tượng tại Paris vào năm ngoái. Đây không chỉ là một dấu mốc quan trọng trong hành trình nghệ thuật của anh, mà còn là dịp để khán giả trong nước được tiếp cận gần hơn với thế giới nghệ thuật đầy cảm xúc và chiều sâu mà Nhớ đã miệt mài kiến tạo.
Nguồn: sophies.art.tour
Triển lãm cũng là kết quả của sự hợp tác đặc biệt giữa hai không gian nghệ thuật độc lập, cùng chia sẻ tinh thần đổi mới và kết nối. Gallery Medium, tọa lạc tại TP.HCM, là điểm đến quen thuộc của những người quan tâm đến nghệ thuật đương đại – nơi không ngừng hỗ trợ các nghệ sĩ trẻ Việt Nam và thúc đẩy những cuộc đối thoại mang tính xây dựng xoay quanh thực hành nghệ thuật ngày nay.
Trong khi đó, Galerie BAO – một phòng tranh độc lập có trụ sở tại Paris – dành sự quan tâm đặc biệt đến các nghệ sĩ đến từ châu Á, những người mang trong mình những góc nhìn độc đáo và giàu bản sắc về thế giới đương đại.
Nguồn: sophies.art.tour
Nguồn: sophies.art.tour
Sự kết hợp giữa hai phòng tranh không chỉ mở ra cơ hội để nghệ sĩ Việt Nam như Huỳnh Công Nhớ giới thiệu tác phẩm của mình ở nhiều quốc gia, mà còn góp phần thu hẹp khoảng cách giữa nghệ thuật Việt và thế giới.
Mắt Nhớ vì thế không đơn thuần là một triển lãm - đó là một cuộc gặp gỡ: giữa người nghệ sĩ và người thưởng lãm, giữa ký ức và cảm xúc, giữa những trải nghiệm rất riêng và những rung động rất chung.
Điểm nổi bật trong tranh của Huỳnh Công Nhớ chính là bảng màu tươi sáng và nét vẽ đầy bản năng, mang hơi thở hồn nhiên, thơ trẻ. Những đường cọ dường như nhảy múa theo cảm xúc, tạo nên nhịp điệu riêng cho từng khung hình - một chuyển động tự do, không gò bó, gợi nhớ đến cách một chiếc máy quay ghi lại những khoảnh khắc vừa thực vừa mộng, vừa riêng tư lại vừa phổ quát.
Trong triển lãm Mắt Nhớ, dù khắc họa con người, động vật hay những tĩnh vật đơn sơ, các tác phẩm của Nhớ đều toát lên sinh khí đặc biệt. Từ những điều bình dị nhất, anh khéo léo hé lộ sự phi thường - như thể mọi hình ảnh đều đang thì thầm một câu chuyện vượt lên khỏi giới hạn hình tướng.
Nguồn: sophies.art.tour
Nguồn: sophies.art.tour
Dù không theo đạo Công giáo, Huỳnh Công Nhớ lớn lên trong vòng tay yêu thương của các ma soeur trong nhà thờ. Tuổi thơ ấy nuôi dưỡng trong anh một niềm tin mãnh liệt vào sự hiện diện của một năng lượng siêu hình - điều mà ta có thể cảm nhận trong từng tác phẩm của anh.
Những hình người trong tranh thường không mang tên hay danh tính cụ thể. Họ đông đúc, chuyển động và sống động, mỗi người đều đội trên đầu một vầng hào quang - biểu tượng của niềm tin, hy vọng và tiềm năng nội tại. Hình ảnh con người trong tranh của Nhớ chính là sự giao thoa giữa ký ức trẻ thơ và niềm tin sâu sắc vào sức mạnh vô hình ẩn trong những thực thể hữu hình.
Ở một lát cắt khác, những bức tranh tĩnh vật của Huỳnh Công Nhớ dẫn người xem bước vào một thế giới thực tại đầy bất ngờ và giàu chất thơ. Qua bảng màu vừa táo bạo vừa dịu dàng, cùng lối tạo hình ngẫu hứng và tinh nghịch, anh thể hiện khả năng nhìn thấy điều kỳ diệu trong những vật thể bình thường nhất.
Những món đồ quen thuộc - như chiếc tách cà phê cạnh lọ đường, hay hai món đồ chơi hình thú đang “đối thoại” với nhau, bỗng trở nên sống động, hiện hữu một cách tự do như đang sống cuộc đời riêng, thoát khỏi mọi sự kiểm soát hay tính toán của người nghệ sĩ.
Không còn chỗ cho những bố cục chuẩn mực hay ánh sáng được sắp đặt theo tỷ lệ vàng; ở đây, mọi vật thể đều được tôn trọng như một thực thể có linh hồn, có quyền hiện diện theo cách riêng của mình.
Nguồn: sophies.art.tour
Triển lãm Mắt Nhớ diễn ra tại Gallery Medium (240B Pasteur, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh), từ ngày 23.5 đến ngày 15.6.2025. Không gian mở cửa đón khách từ thứ Tư đến Chủ Nhật hàng tuần, trong khung giờ 10h00 đến 18h00 (đóng cửa thứ Hai và thứ Ba). Đây là dịp để khán giả có thể tiếp cận gần hơn với thế giới nghệ thuật tinh tế và đầy cảm xúc của Huỳnh Công Nhớ ngay giữa lòng Sài Gòn.