VĂN HÓA

Triển lãm nghệ thuật Giao Diện

Châu Anh • 10-05-2019 • Lượt xem: 2002
Triển lãm nghệ thuật Giao Diện

Triển lãm mang tên Giao Diện - của nghệ sĩ Oanh Phi Phi. Sơn mài vốn nặng tính vật lý nhưng lại là chất liệu nghệ thuật xáo trộn tâm tư nhiều người. Oanh Phi Phi đã khắc họa thành công điều đó trong các tác phẩm tại triển lãm của mình.

 

 

Trong khi đường hầm sơn mài Specula (tạm dịch: Nội Soi) cho ta cảm giác như lọt vào lòng mẹ, cỗ máy chiếu Palimpsest (tạm dịch: Thạch Thư) lại nhân cách hóa các thiết bị sản xuất hình ảnh (ví dụ, những bức tranh sơn mài trên kính được phóng lớn qua máy chiếu gợi ta đến cấu trúc võng mạc của mắt người). Hai tác phẩm “vừa hội hoạ vừa điêu khắc” này nom tựa như các bộ phận cơ thể người. “Hình dáng”, “da thịt” và “giao diện” của chúng như thể truyền tải ý muốn bảo vệ, điểm nhìn có chủ đích, và hẳn nhiên, một căn tính riêng biệt. Với cặp mắt phê bình nhưng không kém phần kính cẩn trước lịch sử của sơn mài (ngày nay được tôn vinh là loại hình nghệ thuật quốc gia của Việt Nam), Oanh Phi Phi mong muốn thách thức những ngộ nhận về dạng thức, tiềm năng cũng như định nghĩa của sơn mài, hướng tới khả năng tạo ra một không gian chìm đắm của chất liệu này, thay vì chỉ mang tính trang trí hay mãn nhãn đơn thuần.

Sự kiện từ 10/5 – 28/7/2019 tại Trung tâm Nghệ thuật Đương đại The Factory, 15 Nguyễn Ư Dĩ, Phường Thảo Điền, Q. 2, TP.HCM