VĂN HÓA

Triển lãm 'Xứ Đoài mây trắng' - Nơi lưu giữ nét đẹp xưa của Làng cổ Đường Lâm

Thơ Ly • 04-12-2023 • Lượt xem: 1394
Triển lãm 'Xứ Đoài mây trắng' - Nơi lưu giữ nét đẹp xưa của Làng cổ Đường Lâm

Để kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam, Ban Quản lý Làng cổ Đường Lâm đã tổ chức buổi triển lãm tại cổng làng Mông Phụ. Buổi triển lãm mang tên “Làng cổ Đường Lâm - xứ Đoài mây trắng” đã mang đến nhiều tác phẩm nhiếp ảnh đặc biệt, giúp vẻ đẹp của Làng cổ Đường Lâm đến gần hơn với người dân nơi đây và du khách gần xa.
 

Được biết, triển lãm “Làng cổ Đường Lâm - xứ Đoài mây trắng” giới thiệu hơn 26 bức ảnh. Tất cả đều là tác phẩm của tác giả Nina May (Phạm Ngọc Diệp). Làng cổ Đường Lâm từ lâu đã trở thành “phim trường” cho nhiều nhiếp ảnh gia, từ chuyên nghiệp cho đến nghiệp dư. Thế nhưng tác phẩm của Nina May lại “hút hồn” người xem hơn cả bởi chúng luôn chất chứa nhiều nét riêng biệt thú vị.

Nina May đã chu du khắp mọi miền Tổ quốc cùng “người bạn đồng hành” là chiếc máy ảnh. Cô đã tạo nên vô số những tác phẩm nhiếp ảnh đáng giá về thiên nhiên, con người và đặc biệt là những em bé vùng cao. Qua lăng kính đầy tươi sáng và đậm chất thơ của Nina May, người xem có thể cảm nhận rõ tình yêu cuộc sống và con người từ cô.

Nina May đã bắt đầu chụp những bức ảnh tại Làng cổ Đường Lâm từ năm 2019. Vùng đất xứ Đoài “hút hồn” nữ nhiếp ảnh gia ngay lần đầu đặt chân đến bởi giữa xã hội đang phát triển không ngừng, nơi này vẫn giữ được nét mộc mạc và yên bình đến kỳ lạ. Theo lời Nina May, từng ngôi làng và ngọn núi nơi đây đều có những huyền thoại riêng.

Nữ nhiếp ảnh gia cho hay, cô đã ghi lại nhiều khung hình trong lần đầu ghé thăm Đường Lâm. Thế nhưng lúc ấy, những bức ảnh của Nina May về “làng đá ong”, “làng di sản” này lại chưa đủ sâu. Nina May bày tỏ: “Nếu chỉ tham quan Đường Lâm trong tích tắc rồi rời đi thì không thể hiểu để yêu Đường Lâm được”.

Nina May - một nhiếp ảnh gia nữ đến từ miền Nam đã quyết định gắn bó với Sơn Tây, xem Đường Lâm như một nơi chốn để thường xuyên tìm về. Nina May xem con người, cảnh vật nơi đây như những ký ức đẹp đẽ của chính quê hương mình. Và rồi sau đó, nữ nhiếp ảnh gia quyết định trở thành một phần của nơi này. Cô chuyển hẳn về làng để sống, xem mình như một người làng.

Chính sự gắn bó chặt chẽ với Đường Lâm mà những tác phẩm của Nina May tại nơi này luôn chân thật và đặc biệt hơn cả. Chúng không chỉ có cái nhìn nghệ thuật mà còn chất chứa cái nhìn của “người trong cuộc”. Bởi lẽ, Nina May đã có đủ nhiều thời gian để thấu cảm và am hiểu về những giá trị văn hóa tốt đẹp của làng cổ. Nina May thậm chí còn ghi lại khoảnh khắc tại đây qua từng mùa khác nhau, để có thể cảm nhận cái đẹp riêng biệt của từng thời điểm.

Nữ nhiếp ảnh gia chia sẻ: “Có những ngày nắng tôi lang thang qua từng con ngõ nghe tiếng lá mùa thu xào xạc, tiếng chim hót trên cành… xung quanh thì vắng lặng như trong một giấc mơ. Điều đó thể hiện qua những tác phẩm không có bóng dáng con người. Ngoài việc lang thang cóp nhặt khoảnh khắc đời thường ấy, tôi luôn thích tái hiện lại những khung cảnh và hình ảnh đã bị phôi phai theo thời gian. Đôi khi cũng có sự sắp đặt, nhưng tôi luôn mong muốn sự sắp đặt đó là tối thiểu, để phản ánh thực chất cuộc sống, con người Đường Lâm”.

Được biết, làng cổ Đường Lâm nằm cách 44km về phía Tây của trung tâm thành phố Hà Nội, thuộc thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Nơi đây được xem như một “hóa thạch” từ quá khứ khi mang rất nhiều văn hóa đặc sắc thuở xa xưa. Trong bối cảnh xã hội nhiều thay đổi, cố trấn này như bị lãng quên khi vẫn giữ được nhiều đặc trưng cơ bản của một ngôi làng xưa như đình làng, cây đa, bến nước, chùa miếu.

Dù thường được gọi là làng cổ Đường Lâm nhưng thực ra, nơi này bao gồm đến 9 làng. Trong đó, có 4 làng thuộc tổng Cam Giá Thịnh huyện Phúc Thọ trấn Sơn Tây và 5 làng Mông Phụ, Đông Sàng, Cam Thịnh, Đoài Giáp và Cam Lâm nằm liền kề nhau. Đường Lâm còn được biết đến là “đất vua” khi là quê hương của Phùng Hưng và Ngô Quyền.

Buổi triển lãm không chỉ cho thấy tình yêu của Nina May dành cho Đường Lâm mà còn giúp nét đẹp xưa cũ tại mảnh đất này được lan tỏa mạnh mẽ hơn đến du khách gần xa. Giữa cuộc sống xô bồ và tấp nập hiện tại, thật tuyệt vời biết bao khi vẫn còn tồn tại một nơi như “làng” để chúng ta tìm về, để tìm hiểu về những giá trị xưa cũ và truyền thống tốt đẹp từ xa xưa.

Một số hình ảnh khác của triển lãm từ nhiếp ảnh gia Nina May: