THỂ THAO

Tuyển nữ Việt Nam thất bại trên đấu trường nhưng chiến thắng trong tim người hâm mộ

Nhi Phan • 29-07-2023 • Lượt xem: 11107
Tuyển nữ Việt Nam thất bại trên đấu trường nhưng chiến thắng trong tim người hâm mộ

Tuyển nữ Việt Nam chính thức chia tay giải đấu World Cup nữ 2023 sau khi nhận thất bại trước đội tuyển nữ Bồ Đào Nha. Dù không thể giành được chiến thắng ở hai lượt trận vòng bảng nhưng tinh thần chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo đã lay động trái tim người hâm mộ. 

Xem thêm:
HLV Mai Đức Chung: ‘ĐT nữ Việt Nam sẽ chơi phòng ngự trước Bồ Đào Nha’
HLV Bồ Đào Nha tuyên bố chiến thuật muốn chơi ở trận gặp ĐT nữ Việt Nam

Lần đầu tiên đặt chân đến đấu trường World Cup, đội tuyển nữ Việt Nam đã phải rơi vào bảng đấu “tử thần” với sự hiện diện của đương kim vô địch Mỹ, đương kim á quân Hà Lan và “tân binh” nghìn máu Bồ Đào Nha. Thế nên, những vấp ngã trong cuộc đua này là điều không thể tránh khỏi với thầy trò huấn luyện viên (HLV) Mai Đức Chung. 

Điều đó được thể hiện ngay trong trận ra quân đầu tiên với đội bóng nữ hàng đầu thế giới Mỹ. Một trận đấu dù thua nhưng chúng ta vẫn ngẩng cao đầu vì tinh thần chiến đấu quá mãnh liệt đến từ các cô gái áo đỏ da vàng. Bất chấp đối thủ về ngoại hình lẫn trình độ, các học trò HLV Mai Đức Chung vẫn thi đấu gắn kết, gây ra không ít khó khăn cho các “chân sút” đẳng cấp nước Mỹ. Tinh thần ấy lại tiếp tục được tái hiện trong trận chiến với Bồ Đào Nha và sẽ còn phát huy ở lượt đấu còn lại của chúng ta ở World Cup nữ 2023 trước khi khép lại cuộc hành trình này. 


Đội tuyển nữ Việt Nam thi đấu đầy bản lĩnh trước các đối thủ cực mạnh của giải. 

Hầu hết tất cả những người hâm mộ bóng đá Việt Nam, nói xa hơn là Đông Nam Á, châu Á hay thế giới đều cảm nhận được tinh thần chiến đấu không ngừng nghỉ của các chiến binh sao Vàng. Đoàn quân của HLV Mai Đức Chung dù bị dẫn trước bàn thắng nhưng vẫn không hề lùi bước mà vẫn cố gắng trấn giữ khung gỗ rồi chớp lấy những cơ hội để dâng cao tìm kiếm bàn gỡ. Không chỉ thế, chúng ta dù thua thiệt về mặt ngoại hình nhưng không ngại xông pha, tranh chấp. Dẫu vậy, trong một trận đấu vẫn sẽ có “kẻ thắng, người thua”, tuyển nữ Việt Nam tuy thất bại trên đấu trường nhưng lại chiến thắng được tình cảm của người hâm mộ.

Xuất hiện trên khán đài World Cup trong trận đấu của tuyển nữ Việt Nam ở sân Eden Park hay Waikato đều có những lá cờ đỏ sao vàng, những con người mang dòng máu Việt Nam. Những nguồn động lực này như tiếp thêm sức mạnh chiến đấu và cổ vũ tinh thần cho các cô gái. Trải qua những khó khăn để có thể đến được với World Cup và nhận được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả quê nhà đã là một bước tiến lớn cho đội tuyển nữ Việt Nam. Không chỉ tạo kỳ tích cho thể thao nước nhà khi được góp mặt tại đấu trường thể thao lớn nhất hành tinh mà còn thay đổi "cái nhìn" của người hâm mộ bóng đá Việt Nam về bóng đá nữ.



Một "khung trời" rợp đỏ trong mỗi trận đấu của đội tuyển nữ Việt Nam (Ảnh: Sport5). 

Không thể ủng hộ tinh thần trên sân nhưng người hâm mộ Việt Nam vẫn gửi gắm những lời chúc, lời khen, động viên bằng nhiều cách khác. 

“Các cô gái Việt Nam đã nỗ lực và kiên cường rồi. Chúc đội tuyển nữ Việt Nam mạnh khỏe, thi đấu tốt trận còn lại. Cảm ơn các cô gái đã có màn trình diễn tốt.”, “Vừa buồn mà lại thương nữa, vì mình sức kém hơn lại nhỏ bé nữa, làm được vậy là giỏi lắm rồi, thương lắm những cô gái vàng của Việt Nam chúng ta.” “Các cháu đã mang lá cờ và quốc ca Việt Nam đến với World Cup nữ là tuyệt vời rồi. Hy vọng thế hệ sau sẽ viết trang sử vẻ vang.”,... là những bình luận động viên chân thành của người hâm mộ Việt Nam trên một trang mạng xã hội dành cho các cô gái.

Ngoài ra, cổ động viên châu Á cũng rất ngưỡng mộ tinh thần chiến đấu của Việt Nam, họ cho rằng tuyển nữ Việt Nam xứng đáng được khen ngợi nhiều hơn cho lần đầu tham dự World Cup. “Việt Nam đã chiến đấu và nỗ lực hết mình, mặc dù có những trận đấu vòng bảng khó khăn. Tôi khen ngợi sự cống hiến của Việt Nam trong World Cup này. Hy vọng Việt Nam sẽ trở lại mạnh mẽ hơn và sử dụng những kinh nghiệm học tập này để trở thành phiên bản tốt nhất.” - lời chúc đến từ cổ động viên Philippines


"Hãy tự hào về Việt Nam. Bạn đã chơi ở sân đấu quốc tế với sự quyết tâm và cống hiến để vươn lên lá cờ của bạn như một quốc gia thể thao."

Những nỗ lực của thầy trò HLV Mai Đức Chung còn được nhìn thấy bởi FIFA (Liên đoàn bóng đá thế giới). Sau trận cầu thất bại với Bồ Đào Nha, FIFA đã dành lời khen ngợi có cánh cho các chiến sao vàng: “Đội tuyển nữ Việt Nam không thể vượt qua vòng bảng, nhưng các cầu thủ của họ có thể tự hào về những nỗ lực trong kỳ World Cup đầu tiên. Họ đã chiến đấu nỗ lực trước những đối thủ có trình độ cao và chứng tỏ rằng mình xứng đáng với vị trí ở đấu trường thế giới.

Dù hết hy vọng đi tiếp nhưng tuyển nữ Việt Nam vẫn còn lượt trận cuối cùng với đương kim á quân Hà Lan vào lúc 14h30 (theo giờ Việt Nam), ngày 1/8. Người hâm mộ vẫn luôn đồng hành và sát cánh cùng thầy trò HLV Mai Đức Chung trên con đường tiếp theo.