ĐỜI SỐNG

Vẫn chuyện nhiều người bán hàng rong ra giá 'trên trời' với khách du lịch

Bá Phúc • 12-10-2023 • Lượt xem: 1473
Vẫn chuyện nhiều người bán hàng rong ra giá 'trên trời' với khách du lịch

Một du khách người Đài Loan có tên Becky Chan (37 tuổi), đã sinh sống tại TP.HCM từ năm 2009 đã đăng tải một đoạn clip ghi lại cảnh những người bán hàng rong, đánh giày chào mời khách nước ngoài với giá "cắt cổ" như 50.000 đồng/1 trái dừa, đánh giày 350.000 đồng/1 đôi. Bên dưới đoạn clip được chị Becky Chan chia sẻ hiện đang nhận rất nhiều ý kiến bức xúc từ cộng đồng mạng.

Chị Becky Chan cho biết, bản thân từng đọc nhiều về những vụ việc lừa đảo khách du lịch thông qua hình thức chặt chém, ép khách mua hàng của những người bán hàng rong, đánh giày, bán vé số... nên chị đã quyết định trực tiếp tìm hiểu bằng cách đóng giả khách du lịch đồng thời quay clip lại để cảnh báo với cộng đồng.

Theo như mô tả của đoạn clip, chị Chan đang đứng ở Bảo tàng TP.HCM (Q.1) thì có một người đàn ông gánh thùng xốp đến bắt chuyện và chỉ đường vì nghĩ rằng chị là du khách nước ngoài đến tham quan. Sau một hồi, người đàn ông đó mời mua dừa với giá là 150.000 đồng. Thấy quá mắc, chị Chan từ chối mua, người đó vẫn tiếp tục chèo kéo và hạ giá xuống còn 50.000 đồng. Nhưng chị vẫn không đồng ý và đi vào bên trong bảo tàng.

Một đoạn clip khác cũng được chị ghi hình là của một gia đình người Trung Quốc đang bị mời mọc đánh giày. Trong đoạn clip, gia đình đó cho biết người đánh giày ra giá là 350.000 đồng nhưng họ không chịu nên tiếp tục hạ giá xuống 200.000 đồng. Quá đáng hơn nữa, khi gia đình họ từ chối thì người đó tự cởi giày của họ khiến họ không kịp phản ứng. Tuy nhiên, sau đó, gia đình người Trung Quốc chỉ đưa 50.000 đồng và bỏ đi trước sự bực bội của người đánh giày.

Theo chị Becky Chan chia sẻ, sau khi đăng tải những đoạn clip ghi hình trên, chị đã nhận được vô số bình luận phẫn nộ, bức xúc cũng như lời nhắn, chia sẻ của nhiều du khách khác khi gặp phải tình huống tương tự.

Bạn Minh Nam bức xúc, những hành vi của một số người bán hàng rong đang gián tiếp gây ấn tượng xấu đến du khách nước ngoài đối với môi trường du lịch của Việt Nam. Minh cho rằng, những hành vi trên cần được lên án, xử lý thật nặng để trả lại cái mới, cái đẹp cho ngành du lịch trong mắt khách nước ngoài.

Nhiều người bán hàng rong, đánh giày liên tiếp chèo kèo, chặt chém khách du lịch nước khiến nhiều bạn trẻ trong nước và du khách tham quan bức xúc.

Giống như bạn Minh, Huyền Trang cũng nêu ý kiến, trong khi Việt Nam đang đưa ra nhiều chính sách nhằm cải tiến, phát triển du lịch thì có một số người lại vì lợi ích cá nhân mà gây bất lợi đến cái chung. Bạn Trang nói thêm, hiện tại ngành du lịch Việt Nam cứ như đang dậm chân tại chỗ trước, không có hướng giải quyết đối với tình trạng "chặt chém", chèo kéo khách. Tuy nhiên dù đã có rất nhiều người phản ánh nhưng vấn nạn này vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại.

Còn theo bạn Vĩnh An cho biết, tình trạng lừa gạt, "chặt chém" khách du lịch nước ngoài đã xảy ra rất nhiều và các cơ quan chức năng chỉ làm việc theo kiểu chiến dịch hời hợt. Bạn An chia sẻ quan điểm, chính quyền cần đưa ra những biện pháp giải quyết tận gốc để đem lại niềm tin cho khách nước ngoài nói riêng cũng như xoa dịu nỗi bức xúc của người dân trong nước nói chung.

Cơ quan chức năng cần vào cuộc xử lý nghiêm khắc vấn nạn chặt chém, lừa đảo khách nước ngoài để tránh gây ảnh hưởng xấu đối với ngành du lịch Việt Nam.

Bên cạnh đó, dưới góc nhìn của nhiều độc giả trong và ngoài nước thì người nước ngoài thường có xu hướng tin vào những thông tin được cung cấp bởi người nước họ hoặc du khách nước khác từng trải nghiệm. Do đó, chính quyền cần phải nhanh chóng nhìn nhận tính nghiêm trọng của vấn đề và giải quyết triệt để càng nhanh càng tốt. Song song đó, cần phải gắn thêm nhiều bảng hướng dẫn cảnh báo ở các ngã tư, số điện nóng cho du khách liên lạc khi gặp vấn đề, tránh để các vấn nạn chặt chém, lừa đảo này đi qua xa, gây ảnh hưởng đến quyền lợi chung của ngành du lịch Việt Nam.