ĐỜI SỐNG

Vùng đất cổ giữa đời thực

Lan Hương • 27-09-2023 • Lượt xem: 1640
Vùng đất cổ giữa đời thực

Thị trấn Giethoorn được biết đến là một trong những ngôi làng đẹp nhất trên thế giới bởi nơi này chẳng khác nào vùng đất cổ tích giữa đời thực. Suốt hơn 700 năm qua, Giethoorn luôn hiện lên với vẻ thanh bình cổ kính và không bị làm ồn bởi tiếng còi xe hay khói bụi ô tô.

Nằm cách thủ đô Amsterdam khoảng 120km về hướng Đông Bắc, làng cổ Giethoorn được biết đến như “Venice của Hà Lan”. Thị trấn thơ mộng này thuộc khu bảo tồn thiên nhiên Wieden tỉnh Overijssel, được phát hiện bởi một nhóm người dân Địa Trung Hải di cư vào năm 1230 sau Công nguyên.

Những người di cư lần đầu tiên đặt chân đến đây đã thấy rất nhiều sừng dê (sừng dê tiếng Hà Lan là giethoorn), số sừng này được dự đoán do hậu quả của trận lụt lớn vào năm 1170 và đây cũng là khởi nguồn cho cái tên Giethoorn của ngôi làng. Năm 1958, thị trấn cổ tích này được xuất hiện trong bộ phim “Fanfare” của nhà làm phim Bert Haanstra người Hà Lan. Cũng chính từ thời điểm đó, ngôi làng Giethoorn mới thực sự nổi tiếng và được nhiều người biết đến.

Nếu như gọi Giethoorn là Venice của Hà Lan bởi vẻ đẹp thơ mộng như Venice của Ý thì điểm khác biệt và vô cùng đặc biệt của Giethoorn so với Venice chính là nơi này không hề có đường nhựa hay ô tô. Toàn bộ thị trấn được bao quanh bởi hệ thống kênh rạch và vô số cây cầu lớn nhỏ. Để di chuyển trong thành phố, cách duy nhất là đi bộ, sử dụng thuyền hoặc đi xe đạp. Và phương tiện giao thông ở đây không có gì khác ngoài những con thuyền nhỏ nhắn vô cùng xinh đẹp.

Thị trấn Giethoorn thơ mộng như thế giới cổ tích giữa đời thực.

Nằm trong danh sách những thành phố nổi tiếng của Hà Lan và châu Âu, Giethoorn luôn mang đến cho du khách những trải nghiệm vô cùng thú vị khó có thể quên được. Khác với vẻ hào nhoáng, phồn hoa của Amsterdam, khi đặt chân đến Giethoorn, du khách sẽ cảm nhận được vẻ cổ kính, bình yên, thơ mộng như bước vào thế giới cổ tích toát ra từ những ngôi nhà và trang trại mái tranh đã có từ thế kỷ thứ 18.

Thị trấn có hơn 1.100 ngôi nhà được xây dựng uốn lượn men theo dòng các con kênh. Ngôi làng được khai thác kể từ thế kỷ 13, bởi thế nơi đây có lịch sử rất lâu đời, do công việc khai thác than, nhiều hố than được hình thành từ đó tạo nên hệ thống kênh đào như hiện nay. Theo ước tính, ngôi làng có khoảng 176 cây cầu được làm từ nhiều chất liệu khác nhau như thép, gỗ, bê tông…

Ngôi làng không có lối đi mà được bao phủ bởi hệ thống kênh đào chằng chịt.

Thông thường để khám phá trọn vẹn ngôi làng, du khách chỉ có cách duy nhất là đi bộ qua những cây cầu xinh xắn hoặc lênh đênh trên những con thuyền mộc mạc. Với những ai đang muốn tìm một nơi yên tĩnh, rời xa chốn xô bồ, ồn ào của phố thị thì Giethoorn chính là địa điểm lý tưởng không còi xe, không khói bụi dành cho du khách.

Vào mùa xuân, ngôi làng trở nên rực rỡ với ngàn hoa khoe sắc. Mùa hè, Giethoorn được bao trùm bởi những tia nắng dịu nhẹ, những tán cây, thảm cỏ xanh mướt cùng bầu không khí trong lành thoáng đãng. Vào thu, bầu trời Giethoorn trong xanh thoáng đãng, cả thành phố được bao phủ bởi những chiếc lá vàng, lá đỏ vô cùng lãng mạn. Chỉ khi tham quan thị trấn vào mùa đông, du khách sẽ được nhìn thấy những con đường trên kênh do nước ở đây bị đóng băng hoàn toàn.

Làng Giethoorn mang vẻ ấm áp vào mùa thu.

Mùa đông đến mới có thể thấy những con đường khi nước trên kênh đóng băng hoàn toàn.

Âm thanh đặc trưng ở đây bạn có thể bắt gặp dễ dàng chính là tiếng quàng quạc của bầy vịt hay tiếng vỗ cánh của một chú chim nào đó vô tình bay qua. Giethoorn dường như là nơi miễn nhiễm với các loại âm thanh của sự xô bồ tấp nập. Chính nhờ những điều bình dị như thế mà nơi đây thu hút rất nhiều du khách.

Không gian yên bình du khách có thể tìm thấy ở Giethoorn.

Không chỉ có thế, mọi người yêu thích Giethoorn bởi nơi đây còn lưu giữ nhiều địa điểm ấn tượng. Chẳng hạn như 3 bảo tàng lưu lại dấu ấn lịch sử vô cùng nổi tiếng của thị trấn cổ tích này dành cho người ưa khám phá có thể kể đến như:

+ Bảo tàng Het Olde Maat Uus, đến đây du khách có thể trải nghiệm hành trình làm việc ở nông trại và hóa thân thành những người nông dân ở thế kỷ trước.

+ Bảo tàng Museum de Oude Aarde, nơi được nhiều chị em ưa thích bởi nhiều bộ sưu tập khoáng sản và đá quý được trưng bày.

+ Bảo tàng Histomobil, nơi chứa đựng rất nhiều bộ sưu tập ô tô, mô tô và xe ngựa mà nhiều khách du lịch mong muốn đến một lần để chiêm ngưỡng.

Giethoorn còn được biết đến với vườn hoa tulip Keukenhof lớn nhất thế giới, quảng trường Dam Square, cung điện hoàng gia Amsterdam. Ngoài ra khi đến đây, khách du lịch còn có thể trải nghiệm chèo thuyền Kayak, ngồi ca nô hay đi dạo trên những chiếc “thuyền thì thầm” chạy bằng điện không phát tiếng ồn và thân thiện với môi trường.