THỂ THAO

Wimbledon 2023: Các tay vợt cảm thấy căng thẳng vì chiến tranh Ukraine - Nga

Nhi Phan • 05-07-2023 • Lượt xem: 752
Wimbledon 2023: Các tay vợt cảm thấy căng thẳng vì chiến tranh Ukraine - Nga

Tại mùa giải Wimbledon 2023, số 2 Nga lên tiếng về việc bị hắt hủi sau khi được phép trở lại giải đấu còn tay vợt Ukraine thì đang cảm nhận nỗi kinh hoàng ở quê nhà.

Xem thêm:
Tay vợt số 1 thế giới khởi đầu thuận lợi tại Wimbledon 2023
Novak Djokovic khởi đầu thuận lợi tại Wimbledon 2023

Các tay vợt tham gia Wimbledon 2023 cho biết, cuộc chiến ở Ukraine đang đè nặng lên tâm trí họ khi người Nga được phép trở lại thi đấu. Với lệnh cấm vào năm 2022, người Nga có thể tham gia giải đấu trong năm nay với điều kiện họ phải ký thỏa thuận trung lập về chiến tranh. Tuy nhiên, Veronika Kudermetova, tay vợt nữ hạng nhì người Nga cho rằng sự căng thẳng của chiến tranh vẫn còn diễn ra, đặc biệt là trong phòng thay đồ. 

Người chơi 26 tuổi cho biết mối quan hệ của cô với các cầu thủ Ukraine rất xa cách sau khi cô đánh bại Kaia Kanepi của Estonia: “Tôi nói ‘Xin chào’ với họ. Một số người trả lời còn một số thì không.”.


Veronika Kudermetova chơi trái tay với Kaia Kanepi trong trận đấu ở vòng 1 đơn nữ Wimbledon.

Cùng lúc đó, Elina Svitolina (người Ukraine) đã kể về nỗi kinh hoàng của cuộc chiến ở quê nhà đè nặng lên tâm trí cô mỗi ngày. “Khi thức dậy, tôi luôn xem tin tức. Mỗi khi không thi đấu, tôi đều kiểm tra xem gia đình mình thế nào, tình hình ở Ukraine ra sao và luôn theo dõi những gì đang xảy ra. 

Các tổ chức, những đội xung quanh tôi, họ làm thế nào để có thể giúp đỡ cho một số trẻ em, gia đình tôi, bạn bè và bất kỳ ai trong thời điểm đặc biệt. Cuộc sống hằng ngày của tôi đều diễn ra như vậy.” - Cô chia sẻ sau chiến thắng trước Venus Williams.

Tay vợt người Odessa (Ukraine) còn cho biết rằng chiến tranh đã thúc đẩy cô rèn luyện và cải thiện bản thân: “Ngay bây giờ, mọi người đang trải qua khoảng thời gian khủng khiếp ở Ukraine nên điều kiện cuộc sống hiện tại của tôi thì không có lý do gì để phàn nàn.” 


Mặc dù đang thi đấu nhưng Elina Svitolina luôn ở trong trạng thái lo lắng vì tình hình quê nhà. 

Sau thất bại ở tứ kết giải Pháp mở rộng vào tháng 6, Svitolina từ chối bắt tay Aryna Sabalenka (người Belarus) - tay vợt số 2 thế giới và hành động này của cô nhận lại nhiều chỉ trích. Được biết, cựu tay vợt từng lọt vào bán kết Wimbledon sẽ không bình luận về việc giải đấu cho phép các tay vợt Nga và Belarus trở lại thi đấu.


 “Tôi cảm nhận được nhiều sự ủng hộ từ người Anh, rất nhiều người bày tỏ sự ủng hộ đối với tôi cũng như người dân Ukraine.” - Svitolina chia sẻ. 

Trong khi đó, tay vợt số 7 người Nga, Andrey Rublev lại lên án lệnh cấm và cho rằng Wimbledon tự làm hại mình: “Nếu chúng tôi thực sự muốn giúp đỡ hoặc làm những điều tốt nhất cho quần vợt, cho mọi người thì tôi nghĩ Wimbledon có nhiều lựa chọn tốt hơn.” 

Các cầu thủ và nhân viên hỗ trợ cho Nga và Belarus phải ký vào thỏa thuận trung lập của câu lạc bộ All England về việc đồng ý không bày tỏ sự ủng hộ với cuộc xâm lược Ukraine và Nga, không nhận tài trợ từ chính phủ Nga hoặc các công ty liên kết với chính phủ trong thời gian thi đấu ở Anh. 

Tuy nhiên, Kudermetova, tay vợt chuyên nghiệp người Nga, đang phải đối mặt với những lời chỉ trích về mối quan hệ của cô với công ty dầu khí Tatneft (Nga). Công ty bị EU trừng phạt vì cung cấp lốp xe cho quân đội Nga. Khi được hỏi về việc đeo logo của Tatneft trên trang phục của mình, tay vợt sinh năm 1997 cho rằng cô không vi phạm bất kỳ quy tắc nào và sẽ gỡ bỏ logo để thi đấu tại Wimbledon. 

Người từng vào chung kết nội dung đánh đôi được chụp hình nhận giải thưởng chung với chủ tịch Tatneft vào tháng 12 năm ngoái, Rustam Minnikhanov - một trong những đồng minh của Vladimir Putin cũng phải đang nhận án phạt. 

Câu lạc bộ All England cho biết: “Chúng tôi đã có văn bản xác nhận từ các vận động viên Nga và Belarus đang thi đấu tại giải vô địch rằng họ sẽ thi đấu với tư cách vận động viên trung lập và sẽ tuân thủ các nguyên tắc trung lập do chính phủ Vương quốc Anh đề ra.

Nguồn: Theguardian.com