Duyên Dáng Việt Nam

6 quán cà phê phong cách "Cô Ba Sài Gòn"

Quỳnh Như tổng hợp • 28-11-2017 • Lượt xem: 10799
6 quán cà phê phong cách "Cô Ba Sài Gòn"

Xem phim "Cô Ba Sài Gòn", hình ảnh Sài Gòn của những năm 70 cứ làm bạn bồi hồi, xao xuyến. Vậy thì hãy tìm đến 6 quán cà phê mang phong cách Sài gòn xưa cũ để cùng nhau hoài niệm lại một bầu trời thương nhớ nhé!

Quán Lão Hạc

Nằm sâu trong hẻm 212 Nguyễn Văn Nguyễn, quận 1, quán Lão Hạc có không gian cổ kính, với gam nâu thâm trầm. Người ta tìm tới quán, để tạm lánh mình khỏi những ồn ảo bên ngoài kia, để tâm hồn lạc trôi theo những bài hát xưa cũ, bên dòng kênh trải dài thăm thẳm. Nếu tới quán, hãy gọi thử món tàu hũ nước đường, và nhớ thưởng thức nước vối nhé.

The Things Café

Ở ngay trung tâm Sài Gòn sôi động, trên tầng 2 chung cư cũ Tôn Thất Đạm là quán The Things. Đi qua cầu thang nhỏ và ẩm thấp, mọi người sẽ đến với một khoảng trời lọt thỏm trong những khung cửa của quán. Không gian yên tĩnh và đậm chất vintage thích hợp với những người hoài cổ, yêu nhiếp ảnh.

Tiệm cafe Saigon Retro

Nằm ở lầu 1, 55 Trần Quốc Toản, tiệm cà phê Saigon Retro decor theo phong cách cây nhà lá vườn mát mẻ, sạch sẽ. Những bản nhạc Trịnh hoặc nhạc Việt thập niên 80 được mở thường xuyên ở tiệm này. Đến đây, mọi người có thể thử cơm nhà Retro hoặc các món nước coca chanh muối, coca xí muội, Sài Gòn muối. Lâu lâu, tiệm phát bản tin thông báo dễ thương, như "3 ngày từ hôm nay, ăn cơm nhà Retro 3 món canh, mặn, xào giá tùy hỉ".

Studio Coffee Hoàng Thị

Được thiết kế theo phong cách mộc mạc, sau khi thưởng thức cà phê mọi người có thể bỏ tiền vào heo đất, số tiền tùy ý. Khách đến đây chủ yếu là những người yêu nghệ thuật, có lối sống phóng khoáng và hay mơ màng.

Bạn có thể đến địa chỉ 33/72 Nguyễn Trung Trực, quận 1 để trải nghiệm quán coffee không giá tiền nhé.

Mockingbird Coffee

Quán nằm ở tầng 4, số 14 đường Tôn Thất Đạm, quận 1. Đến Mockingbird bạn sẽ có cảm giác như mình đang lạc lối. Chỉ cần bỏ chút thời gian, Mockingbird sẽ chào đón bạn với không khí của một góc Sài Gòn quen mà lạ, chỉ riêng có ở nơi đây.

Không gian quán có một chút cũ kĩ như một chốn vô tình bị lãng quên giữa phố thị, vừa như cố tình tồn tại để nhắc nhở về một thưở vàng son. Pha trộn giữa cũ và mới, giữa những cái còn lại và những cái đang phát triển, Mockingbird như chú chim Nhại, tinh tế họa lại từng thanh âm của thời gian qua những nốt thăng trầm thánh thót.

Café NHỎ

Nằm ở 115/30 Lê Văn Sỹ, quán thiết kế đậm chất Sài Gòn cổ xưa. Nhỏ nhưng "chất lừ", từ bàn ghế cho đến những vật dụng trang trí, có nhiều góc để chụp hình rất "art" (nghệ thuật). Không gian thoáng đãng, bạn có thể ngồi hướng mặt ra phía đường ray để thi thoảng ngắm tàu lửa chạy qua lại, cũng thú vị vô cùng đấy!