Duyên Dáng Việt Nam

Asian Cup: Tính điểm fair-play, Việt Nam vào vòng 1/8

Sky • 18-01-2019 • Lượt xem: 7976
Asian Cup: Tính điểm fair-play, Việt Nam vào vòng 1/8

Sau loạt trận vòng bảng kết thúc vào lúc 1 giờ sáng ngày 18/1, Đội tuyển Việt Nam là đội cuối cùng trong số 16 đội giành suất vào vòng knock-out đầu tiên tại Asian Cup 2019. Ở trận vòng 1/8, Đội tuyển Việt Nam gặp Đội tuyển Jordan.

Đêm 18/1, vòng bảng Asian Cup 2019 diễn ra 2 trận đấu cuối cùng, trong đó, Oman gặp Turkmenistan (bảng F), còn Lebanon gặp Triều Tiên (bảng E). Đây cũng là 4 đội cạnh tranh 2 suất cuối cùng vào vòng 1/8, trong khi đó, Đội tuyển Việt Nam và Đội tuyển Palestine cũng phải chờ kết quả lượt trận này mới biết mình được đi tiếp hay không.

Quyết tâm giành vé đi tiếp hoặc chí ít phải giành được kết quả đẹp nếu phải rời giải đấu lớn nhất châu lục năm nay, 4 đội bóng đều thể hiện gương mặt khác hẳn 2 trận đấu trước đó. Vì vậy hai trận đấu chốt vòng bảng diễn ra vô cùng kích tính và “làm thót tim” các cổ động viên, trong đó có cổ động viên Việt Nam.

Ở trận Oman gặp Turkmenistan (bắt đầu từ lúc 20h30 giờ Việt Nam), đây là hai đội đã thua cả 2 trận đầu, nhưng hiệu số của Oman tốt hơn (-2) còn Turkmenistan là -5. Nếu muốn đi tiếp, Oman sẽ phải giành chiến thắng với cách biệt 2 bàn để có hiệu số là 0, xếp trên Việt Nam. Trong khi đó, Turkmenistan sẽ phải thắng 5-0 để vượt qua Việt Nam.

Oman vượt trội về thể hình và tấn công ào ạt nhằm giành chiến thắng và họ mở tỷ số ở phút 20 (hiệp 1). Nhưng đến phút 41, Turkmenistangỡ hòa. Sang hiệp 2, cả 2 đội đều muốn gia tăng lợi thế nhất là các câu thủ Oman. Mặc dù chơi lăn xả những vẫn không ghi thêm được bàn thắng.

Diễn biến trận đấu theo hướng có lợi cho Đội tuyển Việt Nam vì nếu hai đội hòa nhau, các học trò ông Park Hang-seo không cần phải chờ kết quả trận Lebanon và Triều Tiên sau đó nhưng bóng đá lại có bất ngờ.

Phút 84, Oman ghi bàn thứ 2 và nỗ lực của họ được đền đáp vào đúng phút bù giờ cuối cùng (phút 90+3).

Từ quả phạt góc thứ 14 của mình trong trận đấu này, các cầu thủ Oman đã ghi được bàn thắng quyết định số phận bằng pha đánh đầu của trung vệ Al-Musalami. Bàn thắng đã đưa Oman giành chiếc vế vớt thứ 3 vào vòng 1/8 và nó cũng khiến hy vọng của Đội tuyển Việt Nam kéo dài thêm 90 phút nữa.

Đến trận cuối vòng bảng (bảng E) giữa Lebanon và Triều Tiên (diễn ra từ 23h giờ Việt Nam), sự gay cấn của trận đấu và cùng với đó, sự hồi hộp của người hâm mộ Việt Nam được đẩy lên mức vô cùng kịch tính và có lúc tưởng như vô vọng…

Lebanon được xem là đối thủ lớn nhất trong tham vọng giành vé vào vòng 1/8 của Đội tuyển  Việt Nam nên khi bước vào cuộc đấu với Triều Tiên, họ mang đầy tham vọng. Nếu thắng  Triều Tiên cách biệt dưới 4 bàn hoặc thắng Triều Tiên 4-1 cùng với ít thẻ phạt hơn Việt Nam, Lebanon đi tiếp. Trong khi đó, Triều Tiên phải thắng Lebanon 9 bàn, Việt Nam mới bị loại.

Trận đấu diễn ra đúng kịch bản thứ 2: Lebanon thắng Triều Tiên 4-1.

Dù mở tỷ số trước từ rất sớm (phút thứ 9 hiệp 1) nhưng các cầu thủ Triều Tiên không thể nào giữ được lợi thế này để ngảng cao đầu rời giải đấu. Trong thế không còn gì để mất, các cầu thủ Lebanon đã làm được điều không tưởng: Ghi liền 4 bàn thắng vào lưới Triều Tiên, trong đó, bàn thắng cuối cùng Lebanon ghi được vào phút bù giờ 90+8.

Mặc dù về tỷ số, Lebanon ngang bằng Việt Nam (cùng 3 điểm, hiệu số -1, số bàn thắng ghi được là 5) nhưng có cầu thủ Lebanon đã khóc ngay trên sân khi biết rằng đội bóng của mình có nhiều thẻ vàng hơn Việt Nam (6/5).