Duyên Dáng Việt Nam

Bán kết Champions League: Cơ hội rửa hận của Bayern

H.L (tổng hợp) • 14-04-2018 • Lượt xem: 763
Bán kết Champions League: Cơ hội rửa hận của Bayern

Lá thăm may rủi lại đưa Bayern Munich tái ngộ Real Madrid. Tuy nhiên, Hùm xám giờ rất khác so với 2 lần gần nhất bị Kền kền trắng đá bay…

HLV Jupp Heynckes – Khác biệt của Bayern

2 lần gặp nhau gần nhất ở vòng knock out Champions League, Bayern Munich chung cuộc đều là bại tướng của Real Madrid. Bán kết mùa giải 2013/14, Hùm xám khi đó đang là đương kim vô địch và đang có năm đầu tiên cùng Pep Guardiola đầy tự tin tiến vào bán kết. Kết quả, họ thua  trắng cả 2 lượt trận với tổng tỉ số 0-5, trong đó lượt về là thất bại đầy hổ thẹn 0-4 ngay trên “thánh địa” Allianz Arena.

2 lần đối đầu gần nhất ở vòng knock-out là những thất bại nặng nề của Bayern

Tứ kết năm ngoái, Bayern được dẫn dắt bởi Carlo Ancelotti, người từng cầm Real đánh bại họ trước đó 3 mùa. Mỗi lượt trận Hùm xám bị đuổi 1 người và dù đã kéo trận đấu lượt về đến hiệp phụ nhưng vẫn bất lực để rồi nhận thất bại chung cuộc 3-6.

Có thể thấy điểm chung của Bayern ở cả 2 trận đấu đó, dù được dẫn dắt bởi Pep hay Ancelotti là lối chơi khá ngây thơ và có phần nóng vội. Tuy nhiên, lần này, người chỉ đạo Hùm xám sẽ là HLV Jupp Heynckes, một chiến lược gia đầy kinh nghiệm và sẵn sàng thực dụng khi cần thiết.

“Không bàn thắng. Không thẻ phạt. Không có lời phàn nàn nào” là Bayern ở trận tứ kết lượt về với Sevilla, một kết quả hòa 0-0 chấm dứt chuỗi trận thắng liên tiếp dài nhất lịch sử (12 trận) của HLV Heynckes. Tuy nhiên, với ông quan trọng là đội bóng của mình đã đi tiếp và cũng không mất bất cứ cầu thủ nào ở bán kết do thẻ phạt.

Và cuối cùng, sẽ là thiếu sót nếu không kể đến lần gần nhất Bayern loại được Real. Đó là bán kết mùa giải 2011/12, khi Hùm xám đi tiếp sau loạt đấu súng cân não ngay tại sào huyệt của đối thủ (hòa 3-3 sau 2 lượt trận). Người ngồi trên ghế chỉ đạo đội bóng Đức, không ai khác chính là Heynckes.

Hùm xám còn “giấu bài”?

Có thể “bỏ qua” giai đoạn vòng bảng bởi đó không phải thước đo chính xác cho những đội có mặt ở vòng bán kết mùa này. Ngoại trừ Liverpool, cả 3 đại diện còn lại đều chỉ có được vị trí thứ 2 ở bảng đấu của họ, xếp sau những đối thủ bị loại… ngay vòng 1/8. 

Nhìn vào Bayern ở vòng 1/8 và tứ kết, chưa thể đánh giá đúng sức mạnh của họ. Trước Besiktas, Hùm xám có lợi thế quá lớn khi đá hơn người từ đầu hiệp 1 của lượt đi trên sân nhà để từ đó dễ dàng có được chiến thắng 5-0. Lượt về, họ thảnh thơi “đi dạo” trên đất Thổ Nhĩ Kỳ mà vẫn thắng 3-1.

Đến tứ kết, Bayern lại gặp rất nhiều may mắn trước Sevilla ở trận lượt đi trên đất TBN với cả 2 bàn thắng đều… đập chân chân đối phương. Đến lượt về, trước nguy cơ mất 5 cầu thủ ở bán kết, HLV Heynckes chủ động chỉ đạo các học trò chơi an toàn ngay trên sân nhà, chấp nhận trận hòa 0-0 đầy nhạt nhẽo. 

Rõ ràng, 2 vòng knock-out đầu tiên trước các đối thủ dưới tầm về lực lượng lẫn đẳng cấp, Bayern dù khó khăn nhưng vẫn vượt qua mà chưa bung hết sức. Rất có thể, ở bán kết sẽ là một Hùm xám rất khác.

Sự chuẩn bị tốt nhất có thể về lực lượng

Ngoài 2 trường hợp vắng mặt dài hạn là thủ môn đội trưởng Manuel Neuer và cầu thủ chạy cánh Kingsley Coman, HLV Heynckes sẽ có lực lượng tối ưu nhất để quyết chiến Real. Do Bundesliga đã được giải quyết xong, Bayern có quyền giữ sức và ngăn ngừa nguy cơ chấn thương cho các ngôi sao. Những trụ cột như Robert Lewandowski, Jerome Boateng hay Joshua Kimmich cũng không còn phải lo lắng về nguy cơ treo giò để có thể bung sức ở bán kết.

Mùa trước, sự vắng mặt của Lewandowski do chấn thương ở lượt đi được coi là một trong những nguyên nhân khiến Bayern thất bại ngay trên sân nhà. Lewy vẫn đang là một trong những “sát thủ” nguy hiểm nhất và đừng quên cú poker của anh vào lưới Real năm nào.

Thomas Muller đã thực sự hồi sinh dưới sự dẫn dắt của HLV Heynckes. Javi Martinez cũng trở lại với hình ảnh một tiền vệ phòng ngự hàng đầu châu Âu như mùa giải “ăn ba” ngày nào. James Rodriguez, nhân tố nổi bật nhất kể từ khi HLV Heynckes trở lại cũng có thừa động lực để chứng minh đội bóng ruồng rẫy mình đã bỏ lỡ những gì.

Tựu chung lại, trong một trận đấu đầy duyên nợ như Bayern – Real thì không thể nói trước điều gì, chưa kể còn những yếu tố như phong độ, may mắn hay thậm chí… trọng tài. Tuy nhiên, với HLV Heynckes, Hùm xám hoàn toàn có thể hi vọng sẽ lật đổ được sự thống trị của Kền kền trắng. Vị thuyền trưởng 72 tuổi cũng đã mơ về trận chung kết trong mơ của ông, với đối thủ ở Kiev là Liverpool của Jurgen Klopp…