Duyên Dáng Việt Nam

Bảng A – VCK U.19 Quốc gia: Thắng trận đầu Gia Lai nuôi hy vọng

Việt Hưng • 26-03-2022 • Lượt xem: 2538
Bảng A – VCK U.19 Quốc gia: Thắng trận đầu Gia Lai nuôi hy vọng

Nếu ở lượt trận đầu HAGL đã để thua thì rõ ràng đây sẽ là cơ hội rất tốt để họ kiếm điểm số đầu tiên ở bảng “tử thần”. Trong khi đó trận đấu giữa Viettel và PVF Hưng Yên phần thưởng sẽ là tấm vé sớm vào tứ kết cho đội chiến thắng.

Ngay từ đầu trận trước U.19 Long An bị đánh giá yếu hơn các cầu thủ Phố Núi đã tràn lên tấn công. Thế nhưng cơ hội đầu tiên lại thuộc về đội Long An. Phút thứ 9 của trận đấu, nhận được được đường chuyền thuận lợi của đồng đội cầu thủ số 27 Lê Xuân Vĩ đủ thời gian và không gian để chỉnh thước ngắm nhưng cú sút không đủ khó để đánh bại thủ môn Trần Trung Kiên của HAGL, bỏ qua cơ hội mở tỷ số rất đáng tiếc. Ngay lập tức chỉ hơn 1 phút sau Long An đã phải trả giá. Từ quả câu bóng bổng vào khu vực cầu môn. Hậu vệ của đội Long An phá bóng lỗi. Bóng bật ra trước khu vực 16m50 đến chân cầu thủ Môi Sê. Với cú ra chân rất nhanh vào góc sát cột dọc bên trái, Môi Sê  đã không cho thủ môn của Long An một cơ hội nào. Chỉ 3 phút sau trong một pha đi bóng tiền đạo của HAGL đã bị cầu thủ số 22 của Long An phạm lỗi. Trọng tài không hề do dự khi chỉ tay vào chấm 11m. Nguyễn Văn Sơn La sút phạt thành công, đưa HAGL vươn lên dẫn trước 2-0. Sau khi có một tỷ số an toàn các học trò của HLV Chu Ngọc Cảnh chơi chậm lại. Hết hiệp 1 không có nhiều pha bóng đáng chú ý được hai bên tạo ra ngoài trừ cú đánh đầu hiểm hóc của Nguyễn Văn Sơn La ở phút thứ 41 khiến thủ môn Hoàng An của Long An vất vả đấm bóng ra ngoài chịu một quả phạt góc.

Hiệp 2 cả hai đội đều có sự điều chỉnh nhân sự. Nếu như HAGL tăng cường tuyến giữa để giữ vững lợi thế thì HLV Lương Quốc Bảo tăng cường hàng công với hy vọng lật ngược tình thế. Trong lúc chưa thể ghi được bàn thắng nào thì Long An tiếp tục nhận bàn thua thứ 3. Phút thứ 63 nhận bóng trong tư thế thuận lợi trong vòng cấm địa của Long An. Số 9 Minh Quang đã không bỏ lỡ nâng tỷ số lên 3-0 cho HAGL. Trong những phút cuối trận Long An dồn lên tấn công song không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Ở trận đấu khác của bảng A bất ngờ đã xảy ra khi chủ nhà PVF Hưng Yên bất ngờ gục ngã trước các chú lính trẻ Viettel. Mặc dù cả hai đội đều có chiến thắng trong trận ra quân nhưng phải thừa nhận rằng đội chủ nhà có phần nhỉnh hơn. Ngay phút thứ 15 của trận đấu cầu thủ Gia Bảo của PVF Hưng Yên đã có cơ hội. Trong một pha bóng lộn xộn trước khung thành đội Viettel, Gia Bảo đã tung ra cú sút cận chân nhưng rất may hậu vệ của Viettel đã kịp thời cản phá. Đến phút thứ 40 của trận đấu, pha phá bóng của hậu vệ Viettel bật đúng đến chân Thanh Nhàn. Từ cự ly chừng khoảng 25m Thanh Nhàn tung ra cú sút chất lượng, thế nhưng với sự cảnh giác cao độ thủ môn Huy Hoàng đã tung người cản phá rất đẹp mắt từ chối cơ hội ghi siêu phẩm của số 33 bên phía PVF Hưng Yên.

Sau hiệp 1 có phần bị lấn lướt sang đến hiệp 2 các cầu thủ Viettel dần lấy lại thế trận và tổ chức những đợt phản công sắc nét. Trong một pha chuyển cánh sang phía bên phải ở phút thứ 53, bóng đến chân Đình Đức. Số 31 tung ra cú sút vào phía trong, hậu vệ PVF Hưng Yên là Văn Chưởng lóng ngóng để bóng chạm tay. Trên chấm 11m số 10 Khúc Văn Khang – tuyển thủ U.16 Việt Nam trước đây - tung ra cú sút căng như kẻ chỉ vào phía trái đánh bại thủ môn Nguyễn Quang Trường mở tỷ số của trận đầu. Trong những phút còn lại PVF Hưng Yên đẩy cao đội hình nhằm tìm bàn gỡ. Mặc dù vậy, cho đến hết trận đấu không có đội nào ghi thêm được bàn thắng.

Như vậy với kết quả này U.19 Viettel đã cầm chắc chiếc vé đi tiếp vào vòng tứ kết bất chấp kết quả lượt trận cuối cùng khi đấu với đội cuối bảng An Giang. Trong khi đó trận đầu giữa HAGL và Viettel sẽ quyết định tấm vé thứ nhì ở bảng A để đi tiếp.

Việt Hưng