Duyên Dáng Việt Nam

Bảng C của VCK U.19 Quốc gia - thầy Tây đấu thầy Ta: bất phân thắng bại

Việt Hưng • 25-03-2022 • Lượt xem: 2103
Bảng C của VCK U.19 Quốc gia - thầy Tây đấu thầy Ta: bất phân thắng bại

Nếu như hai bảng A, B không có quá nhiều bất ngờ thì bảng C lại cho thấy một kết cục hoàn toàn khác. Các đội được cho là “cửa dưới” đã thi đấu rất thuyết phục: từ hòa tới thắng.

Trận cầu được giới chuyên môn chờ đợi trong ngày hôm nay có lẽ là trận Nutifood - Sài Gòn FC. Trong các đội dự giải có lẽ duy nhất Nutifood là dùng thầy ngoại. Các đội còn lại đều sử dụng HLV “cây nhà lá vườn”.  Ngoài ra Nutifood đang là đương kim á quân của giải đấu nên họ được đánh giá khá cao. Trong khi đó FC Sài gòn cũng có nhiều tiến bộ trong thời gian gần đây khi ở vòng bảng họ đã có cú nước rút ngoạn mục khi thắng liền 4 trận cuối cùng để vươn lên vị trí nhì bảng kèm với đó là tấm vé để có mặt tại Hưng Yên ngày hôm nay.


Kết thúc 90 phút đối đầu với U.19 Học viện Bóng đá Nutifood, đội tuyển U.19 Sài Gòn FC chia điểm thành công với đương kim á quân Học viện Nutifood, mở ra cơ hội tranh chấp tấm vé vào tứ kết.

Ngay từ đầu trận học trò của thầy Giôm (HLV Guillaume Graechen) nhập cuộc vô cùng hứng khởi liên tiếp tạo ra được các cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đội Sài Gòn. Những tưởng bàn thắng đến với Nutifood chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng các học trò của HLV Nguyễn Hồng Phẩm đã chứng tỏ cho mọi người thấy họ đến Hưng Yên lần này không phải chỉ để học hỏi. Với lối đá “biết mình, biết người” đội Sài Gòn đã chơi phòng ngự phản công một cách rất khoa học. Với lối phòng ngự đeo bám lì lợm họ đã hóa giải được các cơ hội nguy hiểm do Nutifood tạo ra. Thậm chí một vài thời điểm đội FC Sài Gòn còn tạo ra được nhiều pha phản công sắc bén.

Kết thúc hiệp 1 hai đội ra sân tạm nghỉ mà không có bàn thắng nào được ghi. Sang hiệp 2 các học trò của thầy Giôm quyết giành chiến thắng trận ra quân để tạo đà cho các trận sau nên tràn lên tấn công và tạo ra hàng loạt các cơ hội ghi bàn. Liên tiếp những phút 51 và 52 lần lượt xà ngang rồi cột dọc đã từ chối bàn thắng của Nutifood với các cú sút của Hoàng Minh và Tuấn Tài. Cũng phải dành lời khen cho thủ môn Sài Gòn là Trung Nhân với sự ra vào hợp lý nên đã hạn chế được sức công phá của Sài Gòn FC. Kết thúc trận đầu mà không có bàn thắng nào được ghi. Tỷ số giữa thầy Giôm và thầy Phẩm là 0-0.

Ở trận đấu còn lại ở bảng C là cuộc đọ sức giữa Thanh Hoá và Bình Dương diễn ra hấp dẫn với thế trận đôi công của hai đội. Hàng loạt các cơ hội được cả hai bên tạo ra. Tuy nhiên với một chiến thuật hợp lý và tận dụng cơ hội tốt đội Thanh Hóa đã ghi được hai bàn thắng nhờ công của hai tiền đạo là Văn Cường và Ngọc Mỹ để dành 3 điểm đầu tiên tạm thời vươn lên đứng đầu bảng C. Đây có thể coi là bất ngờ của bảng này. Bàn thắng của Bình Dương được ghi do công Đinh Hoàng Hốn.


Đinh Hoàng Hốn ghi bàn, gỡ hòa 1-1 cho U.19 Becamex Bình Dương khi gặp U.19 Đông Á Thanh Hóa trong VCK chiều qua.

Bóng đá luôn tiềm ẩn những sự bất ngờ và chính sự bất ngờ mới là vẻ đẹp của môn thể thao vua. Các trận đấu đầy  hứa hẹn của vòng chung kết U.19 Quốc gia vẫn đang chờ đợi các fan hâm mộ phía trước.

Việt Hưng