Duyên Dáng Việt Nam

Bắt đầu từ một kết thúc

Zenleiz • 29-12-2017 • Lượt xem: 3470
Bắt đầu từ một kết thúc

Bắt đầu và kết thúc tuy không có cùng thời gian nhưng nó lại cùng là vì một câu chuyện, bắt đầu từ một chuyện và kết thúc sự việc vào một thời điểm khác mà mỗi người đều không thể đoán trước.

Mỗi khi bắt đầu một câu chuyện nào đó hẳn mỗi người không ai có thể đoán trước được nó sẽ đóng lại như thế nào, đúng thật là “người tính không bằng trời tính” và lại thường không được mọi người vui vẻ đón nhận. Hẳn trong mỗi người ai cũng có những tham vọng, mong muốn và ước mơ của riêng mình. Ai cũng mơ mộng về một tương lai tốt đẹp nhưng có ai từng nghĩ rằng để đạt được những điều đó thì không thể tránh khỏi những thất bại và khi đấy, sự kiên trì bền bỉ sẽ là liều thuốc vô cùng hữu hiệu chưa?

Đôi khi kết thúc không phải là đóng hoàn toàn lại một câu chuyện mà chắc chắn nó sẽ mở ra một câu chuyện mới cần có người khám phá, mọi việc sẽ đi theo một hướng mới của riêng nó. Kết thúc ở đây có thể là thất bại trong kinh doanh, không đạt được mục tiêu trong công việc hay học tập nếu hiểu theo nghĩa tiêu cực. Nhưng nếu hiểu theo nghĩa tích cực thì kết thúc lại là đạt được một mục tiêu ngắn hạn đã được đề ra. Nhưng dù nó được hiểu theo nghĩa nào đi chăng nữa do mỗi người tự cảm nhận thì việc bắt đầu từ kết thúc đó lại đòi hỏi rất nhiều sự cố gắng mạnh mẽ để vươn lên, bởi lẽ người ta thường tự mãn với những gì mình đã có và đau buồn khi nó mất đi.

“Bắt đầu từ một kết thúc” nghe tưởng chừng như đơn giản nhưng với mỗi chúng ta nó lại khá khó khăn, khó khăn từ việc nhận lấy kết quả cho tới việc đứng dậy sau vấp ngã. Có người đã từng nói “Sau cơn mưa trời lại sáng” - quả đúng là như vậy, giông tố hay mây đen có thể làm u ám bầu trời trong một thời điểm nhưng sau đó bầu trời kia nhất định sẽ lại trở nên tươi sáng như ban đầu. Giống như một con người vậy, nếu trước đó có gặp phải khó khăn, bị vấp ngã nhưng chỉ cần biết phải bắt đầu lại từ đầu, tìm ra điểm sai để thay đổi và sửa chữa thì chắc chắn mọi việc sau này sẽ đi theo một chiều hướng tốt đẹp hơn.

Cũng là dịp năm mới đang tới, nếu có thể, hãy bỏ lại những chuyện không vui, những thất bại và lấy đó làm động lực để phấn đấu cho một tương lai tốt đẹp hơn.