Duyên Dáng Việt Nam

Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng'

Khánh Anh • 24-03-2018 • Lượt xem: 750
Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng'

Chiều ngày 23.3, ông Đoàn Nguyên Đức đã có cuộc trò chuyện về những lý do mà ông đã bức xúc trong thời gian qua. Theo ông, tất cả đều có nguyên nhân của nó và ông lên tiếng đấu tranh là vì nền bóng đá Việt Nam.

Trong 4 năm qua, làm việc ở VFF, đây là lần đầu tiên ông phản kháng mạnh mẽ đến như vậy. Có phải vì sự thiếu minh bạch từ những người mà vì họ, ông mới làm việc ở VFF?

Ngày xưa, khi anh Lê Hùng Dũng mời tôi về làm phó chủ tịch liên đoàn, chúng tôi đã vạch ra một lộ trình của nhiều năm tới cho bóng đá Việt Nam.

Nhưng từ ba năm nay, với điều kiện sức khỏe không tốt, mọi quyết sách của VFF được một ông phó thường trực quyết định và thông qua một cách hời hợt và thiếu minh bạch.

Thường trực VFF được xem như bộ não của cơ quan đứng đầu bóng đá VN nhưng một năm, họ chỉ họp 1 lần, 1 lần chỉ 15 phút. Như vậy để làm gì? Trong khi đó, bóng đá nước nhà còn rất nhiều điều bất cập!.

Theo đúng thì thường trực là sao? Như vậy thì sai hoàn toàn!. Bản thân tôi là người có tên trong Ban thường trực mà thậm chí, có những cuộc họp mà tôi không biết bởi họ, bằng cách này hay cách khác gạt bỏ những người có tiếng nói đối lập ra khỏi VFF.

Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng' - Ảnh 1

Sau lần tuyên bố U.23 VN không đoạt HCV SEA Games ông sẽ không ngồi ghế PCT VFF. Và lần này ông lại quyết liệt với tuyên bố bỏ bóng đá nếu cần. Vậy có sự khác biệt nào giữa hai lần tuyên bố này.

Đó là lời nói của một người đàn ông có tự trọng. Tôi đã nói làm bóng đá, xây dựng học viện và làm đội bóng là để vô địch SEA Games. Những gì tôi muốn không đạt được thì tôi nghỉ.

Nhưng khi tôi làm đơn xin thôi việc thì không ai chấp nhận vì theo điều lệ thì tôi sẽ thôi giữ chức vụ một khi Ban Chấp hành biểu quyết với số phiếu quá bán. Và ở cuộc họp đó, không ai có ý kiến gì nên tôi vẫn tiếp tục.

Còn bây giờ, tôi nói không chơi bóng đá nữa vì tôi không thể nào chấp nhận một người mà ôm đồm quá nhiều chức vụ mà tính ra những nơi đó đều có mùi tiền.

Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng' - Ảnh 2

Những ngày qua, ông Lê Hùng Dũng có chia sẻ gì với ông khi ông đang phản kháng quá dữ dội?

Cách đây 2 ngày, ông Dũng mới gọi nói là muốn tôi ở lại. Tôi nói với anh ấy là tôi đấu tranh vì bóng đá chứ đâu đấu tranh để để ở lại. Tôi xin nhắc lại: Tôi không đấu tranh cho cá nhân mình, tôi đấu tranh cho bóng đá Việt Nam.

Tôi cũng nói luôn, tôi lên tiếng vì tôi không thể trơ mắt nhìn một người thao túng rất cả. Một Liên đoàn thì phải làm cho tốt bóng đá như kỳ vọng của 90 triệu dân Việt Nam.

Tôi nói luôn, ai làm cũng được nhưng phải làm được việc, đúng chuyên môn, làm vì bóng đá và không vì quyền lợi cá nhân.

Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng' - Ảnh 3

 đó cũng là lý do ông đề cử ông Nguyễn Công Khế?

Như tôi đã nói, tôi đề cử anh Nguyễn Công Khế vào chức Chủ tịch và không ủng hộ ông Trần Quốc Tuấn vào ghế Chủ tịch bởi trong vai trò Phó chủ tịch phụ trách chuyên môn, không ai giỏi bằng anh Tuấn.

Nếu bây giờ, anh Tuấn làm Chủ tịch thì Liên đoàn lấy ai là người giỏi chuyên môn để thế vào? Nói một cách sòng phẳng ông Tuấn là người giỏi chuyên môn, ông ấy làm Phó là đúng. Ông ấy sẽ điều hành rất tốt còn chức chủ tịch thì phải có tiếng nói trên cả nước thì ông Khế làm được điều đó.

Ông Nguyễn Công Khế có tiếng nói uy tín hơn. Về mặt uy tín và trọng lượng tiếng nói, ông Khế có uy thế hơn nhưng về chuyên môn thì ông Tuấn rất giỏi.

Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng' - Ảnh 4

Cách ông tuyên bố bỏ bóng đá làm người ta nhớ đến ông "bầu Thắng". Ông Thắng cũng là người rất mê bóng đá nhưng cũng tuyên bố rằng "đừng nhắc bóng đá với tôi" và giờ đến lúc ông cũng muốn bỏ.

Ông thân với ông Thắng và có thể nói gì khi cả hai ông là hai ông bầu đầu tiên làm bóng đá?

Thắng là người rất giỏi, trình độ rất tốt. Thắng ngày xưa làm tốt và tiền tự kiếm hết. Anh Thắng đúng là người chúng ta cần. Thậm chí rất hợp vai Chủ tịch chứ không phải Phó. Trình độ có, khả năng có còn tính chất con người cũng được ủng hộ nhưng anh ấy không muốn làm nữa là vì quá biết nhận sự quá lộn xộn, không dám vào.

Bầu Đức: 'Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng' - Ảnh 5

Ông có thấy trong cuộc chiến "đấu tranh vì bóng đá" này, mình quá cô độc không?

Tôi không cô độc. Tôi biết có nhiều người ủng hộ tôi và cũng biết có người biết nhưng không dám nói. Nếu không ai dám nói thì để tôi nói cho. Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng. Tôi sẽ đi vào lịch sử nền bóng đá Việt Nam với cuộc đấu tranh này.

Tôi dám nói ra điều này tôi chẳng có gì phải sợ vì tôi có làm gì sai đâu. Nếu tôi nói sai, người ta dập chết tôi rồi.

Xin cảm ơn ông!

Tag: