Duyên Dáng Việt Nam

Bị nói 'làm màu', 'khoe của' khi tặng xe cứu thương, Việt Hương nói gì?

Anh Châu • 05-08-2021 • Lượt xem: 982
Bị nói 'làm màu', 'khoe của' khi tặng xe cứu thương, Việt Hương nói gì?

Bị nói khoe của khi làm từ thiện, Việt Hương đáp trả: 'Đăng cũng nói, không đăng cũng nói....'

Đọc những lời bình luận xung quanh việc nghệ sĩ Việt Hương đã chi 2,55 tỷ để mua chiếc xe cứu thương cho ông Đoàn Ngọc Hải hỗ trợ những người nghèo, khiến không ít khán giả và người trong cuộc phải 'nổi đóa'. Với những bình luận mang tính 'cà khịa' cho rằng cô chỉ làm màu hay khoe khoang tiền của, Việt Hương đã ngay lập tức đáp trả, không ngại ngần việc phải giữ hình ảnh của một nghệ sĩ. Cụ thể, cô viết: "Đăng bị nói, không đăng cũng bị nói. Mua chiếc xe bị rầy 3 tháng, đang đi kiếm xe thì nói không đặt cọc chắc không mua, nói cho vui. Đặt cọc xong đăng thì la khoe khoang. Chờ xe về thì nói không có mua đâu, xe 1,7 tỷ mà cọc 1,75 tỷ. Tới lúc đưa đủ thêm 1,475 tỷ (tổng cộng 2,55 tỷ) thì la khoe hoài. Xong lấy xe đi giao thì nói thấy dịch bệnh còn mua cứu thương, trù ẻo hả?".


Trước những chỉ trích của một số antifan, Việt Hương đã không ngại đáp trả

Nữ nghệ sĩ còn tuyên bố, cô sẽ xoá luôn những bình luận mắng chửi vô cớ để không phải tranh luận nhiều.

Để giải quyết những bình luận cho rằng Việt Hương chỉ nói chứ không mua, nữ nghệ sĩ đã chia sẻ thông tin thanh toán chiếc xe cứu thương trị giá 2,55 tỷ đồng.

Chuyện Việt Hương chăm chỉ làm từ thiện không phải là chuyện mới lạ trong showbiz Việt. Bởi ở đâu cần, đều có Việt Hương hỗ trợ. Trong đợt dịch bùng phát lần này, Việt Hương là một trong những nghệ sĩ đã có nhiều hoạt động thiện nguyện nổi bật. Việc vợ chồng Việt Hương bán chiếc xe hơi tại Mỹ, dùng số tiền đó để mua một chiếc xe cứu thương gửi để góp phần chống dịch. Quyết định giao xe cho ông Đoàn Ngọc Hải bởi nữ nghệ sĩ tin tưởng, cảm mến tinh thần làm việc và trách nhiệm của nguyên Phó Chủ tịch UBND Quận 1.


Nhiều người dành lời khen ngợi nghĩa cử cao đẹp của nữ nghệ sĩ khi mua xe cứu thương tặng ông Hải cũng như hỗ trợ các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân trong mùa dịch. Đồng thời, cũng có nhiều cư dân mạng khuyên cô đừng quan tâm hay buồn lòng vì những bình luận tiêu cực.

Đây không phải là lần đầu tiên Việt Hương gặp phải những bình luận tiêu cực khi làm từ thiện. Trước đó, khi nữ nghệ sĩ chia sẻ hình ảnh cũng như các hoạt động từ thiện trên mạng xã hội, có ý kiến cho rằng cô khoe khoang. Sự việc khiến ông xã Việt Hương là nghệ sĩ Hoài Phương lên tiếng: “Mình thấy đừng nên sân si. Người ta làm gì thì nên giúp hoặc cổ vũ bằng lời, còn nếu không thì không cần phải nói gì cả”. Về phần Việt Hương, cô nhắn nhủ: “Nếu mọi người thương hai vợ chồng tôi thì bớt chửi bới lại. Mình truyền cho nhau những lời đẹp đẽ để làm kỷ niệm. Từ đó giờ chúng tôi dành dụm được bao nhiêu thì cho bà con nghèo. Giúp bà con vài ký rau, vài miếng bánh... đến lúc hết dịch thì cái đó không còn quý trọng nữa nhưng sẽ là kỷ niệm cho hai vợ chồng”.


Trước những ý kiến trái nhiều, không chỉ riêng Việt Hương mà rất nhiều khán giả cũng rất bức xúc bởi cách suy nghĩ quá tiêu cực của một số người.

Trước đó, khi chuẩn bị bánh, sữa, gạo, trứng, dầu gió,... để tặng cho những người ở trong khu vụ bị cách ly thì có người đã chỉ trích nữ nghệ sĩ là thích 'làm màu'. "Công nhận giới nghệ sĩ giờ ưa làm màu ghê, làm rồi còn phải chụp choẹt đăng lên để mọi người thấy mình... Người mà từ thiện thật sự họ không có màu mè như vậy đâu" - Bình luận của một người trên trang cá nhân của Việt Hương.

Đối diện với những lời khó nghe đó, Việt Hương đáp trả: "Hứa danh dự với anh, không đăng một tấm hình nào nữa nếu anh cho em 5 tấn gạo. Em tặng bà con xong không thấy cái bóng em luôn chứ đừng nói hình".

Nói thêm về những hoạt động thiện nguyện của mình trong thời điểm dịch bệnh bùng phát, Việt Hương từng chia sẻ với giới truyền thông rằng: "Tôi làm từ thiện hơn nửa tháng qua, xem nó như công việc hằng ngày nhưng nhiều người chỉ trích tôi rất nặng nề. Khi tôi đăng tờ thư ngỏ lên trang cá nhân thì cũng có người chửi, nói là tại sao đăng, đăng chi vậy? Người ta nói rất nặng nề, dù tôi đăng thư ngỏ là để người dân phường, xã đó biết là gạo đã tới rồi".

"Tôi đi thiện nguyện để lan tỏa yêu thương, để mọi người còn nhìn thấy nhau. Bây giờ đã qua cái thời mà Việt Hương đi diễn giao lưu có thể gặp khán giả, ôm hôn, nựng má mọi người.... Mình chỉ có thể gặp nhau qua trang mạng xã hội thôi" - Nữ nghệ sĩ thổ lộ.