Duyên Dáng Việt Nam

Bộ ba ‘Công chúa phép thuật’ phá đảo V-pop

Tuấn Tuấn • 18-11-2021 • Lượt xem: 456
Bộ ba ‘Công chúa phép thuật’ phá đảo V-pop

Thị trường giải trí đầy màu sắc nhưng cũng đầy cam go bởi sự đào thải khắc nghiệt. Trước những thay đổi bất ngờ, “tre già măng mọc” là một khái niệm quen thuộc đối với người hâm mộ. Sự chuyển biến này đã mở đường cho những gương mặt mới với nhiệt huyết và tài năng được cơ hội thể hiện. Họ là những cô gái trẻ, thuộc thế hệ vàng gen Z, theo đuổi hình tượng nữ tính ngọt ngào. Đó cũng chính là điểm chung giữa Juky San, Amee và Hoàng Duyên, bộ ba “công chúa phép thuật” đang ngày một phá đảo V-Pop.

Juky San – “Nàng thơ cover” không ngừng nỗ lực

Nổi lên từ clip cover ca khúc “Cầu hôn”, Juky San bắt đầu nhận được sự chú ý đông đảo từ phía người hâm mộ. Hình ảnh một cô gái với vẻ ngoài xinh xắn, giọng hát trong trẻo trở thành bàn đạp giúp Juky bước chân vào con đường nghệ thuật. Cô quyết định tham gia chương trình “Giọng hát Việt 2019” và ngay lặp tức thu hút sự chú ý từ vòng “Giấu mặt”. 

Tại sân chơi này, Juky San có sự tiến bộ vượt bậc trong tư duy âm nhạc khi được huấn luyện viên Hồ Hoài Anh dẫn dắt. Sớm quen mặt với công chúng nhưng yếu điểm của Juky lại nằm ở giọng hát vẫn chưa thực sự xuất sắc. Điều này đã phần nào vụt mất cơ hội đến với đêm chung kết khiến cô gái trẻ dừng chân trong tiếc nuối.


Bước chân khỏi “Giọng hát Việt 2019”, Juky San ngày một trưởng thành hơn khi bắt đầu hoạt động độc lập trong con đường âm nhạc.

Kết thúc hành trình tại “Giọng hát Việt 2019”, Juky San tăng tốc hết mình với một số sản phẩm âm nhạc đầu tay như “Có một người ở đâu đó trong thành phố”, “Lễ nhà, hội ta”, “Anh à”, … Ngoài ra, Juky còn được nhạc sĩ Đức Trí “chọn mặt gửi vàng” thể hiện ca khúc nhạc phim “Bí mật của gió” do anh sáng tác. 

Tiếp nối chuỗi thành công trên, Juky San trình làng đến khán giả dự án cover nhạc Hoa “Thanh xuân nhất tiếu”. Trong hàng loạt các ca khúc được ra mắt, “Thiên hạ hữu tình nhân” nhanh chóng thành hit lớn đưa tên tuổi Juky San đến gần hơn với công chúng. Cũng với “Thiên hạ hữu tình nhân”, Juky được nam ca sĩ Đan Trường ngỏ lời mời hợp tác song ca mở đường dự án “Hoa hát”. Đây quả là một cơ hội rất vinh hạnh và may mắn với các nhân tố trẻ như Juky San.


Với “Phải chăng em đã yêu”, Juky San lấy lại phong độ sau một thời gian luôn được gọi là “hiện tượng cover”. 

Đầu năm nay, Juky San cho ra mắt “Phải chăng em đã yêu” đánh dấu bước ngoặt mới trong sự nghiệp ca hát. Chỉ trong một thời gian ngắn, ca khúc này đánh chiếm hầu hết các bảng xếp hạng âm nhạc, gây bão lớn trên diện rộng. Sau một năm “ăn nên làm ra” với các ca khúc cover, Juky San đã lột xác đầy bất ngờ với bài hit chính chủ. Thành công này là một bước tiến mới cực kỳ quan trọng của Juky San, sẽ giúp tên tuổi nữ ca sĩ ngày một thăng hạng hơn tại địa hạt V-Pop.

Amee – “Công chúa teen” thế hệ mới

Trực thuộc nhà St.319, Amee được đào tạo bài bản để trở thành thần tượng của giới trẻ. Từ khi chính thức ra mắt cho đến nay, nữ ca sĩ luôn khiến nhiều đồng nghiệp ghen tị bởi liên tiếp gặt hái nhiều thành tích siêu khủng. 

Ngay từ ca khúc debut “Anh nhà ở đâu thế”, Amee bỏ túi ngay bài hit triệu views khiến dư luận vô cùng xôn xao. Dưới sự quản lý của Aiden Nguyễn, cô nàng bắt đầu mang về lượng người hâm mộ khổng lồ qua các sản phẩm âm nhạc được đầu tư chất lượng như “Đen đá không đường”, “Trời giấu trời mang đi”, “Sao anh chưa về nhà”, … 


Chỉ với thời gian hơn hai năm hoạt động nhưng Amee đã sớm gặt hái được nhiều thành công và bỏ túi riêng nhiều bài hit khủng.

Ở tuổi nghề còn khá trẻ, Amee tiếp tục mang về nhiều giải thưởng quan trọng cho riêng mình. Với sức ảnh hưởng trong những năm gần đây, nữ ca sĩ “Anh nhà ở đâu thế” đã mang về 1 giải “Cống Hiến”, 3 giải “Làn sóng xanh”, … cùng nhiều giải thưởng và đề cử khác. Trong số đó, giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam” thuộc khuôn khổ MAMA 2020 cũng đã gọi tên Amee là chủ nhân sở hữu.


Dưới mái nhà St.319, cái tên Amee đang ngày một phủ sóng rộng rãi không chỉ là tại Việt Nam mà còn lan sang khu vực châu Á khi nữ ca sĩ chiến thắng giải thưởng “Nghệ sĩ mới xuất sắc nhất tại Việt Nam” của MAMA 2020.

Đến nay, Amee tiếp tục chứng tỏ bản thân là một đối thủ đáng gờm trên đường đua nhạc Việt. Trải qua thời gian hai năm hoạt động, số lượng hit của Amee đang ngày một tăng dần và cô nàng cũng đã cho ra mắt album đầu tay. 

Ngoài lĩnh vực âm nhạc, Amee còn là một gương mặt quảng cáo sáng giá bên cạnh việc lấn sân sang con đường diễn xuất. Với đội ngũ ekip chuyên nghiệp đến từ nhà St.319, trong thời gian sắp tới hứa hẹn Amee sẽ còn bùng nổ hơn nữa thông qua những dự án mới nhất của mình.

Hoàng Duyên – Tân binh đa tài

Sau một thời gian dài chuẩn bị, tân binh mới đến từ nhà DreamS – Hoàng Duyên, đã chính thức ra mắt người hâm mộ. Trước khi chào sân, cô gái trẻ làm quen với công chúng qua một số clip cover. 

Ở Hoàng Duyên, nữ ca sĩ gây ấn tượng mạnh bởi ngoại hình nhỏ nhắn, xinh xắn nhìn có nét rất giống với một số thần tượng xứ Kim Chi. Ngoài ra, giọng ca “Chàng trai sơ mi hồng” còn sở hữu giọng hát mật ngọt đốn tim người nghe.


Sau thành công của Suni Hạ Linh, Cara, Jsol, … nhà DreamS tiếp tục giới thiệu đến công chúng gương mặt nữ ca sĩ mới mang tên Hoàng Duyên. Cô gái này sinh năm 1999, hứa hẹn mang đến nhiều bất ngờ cho V-Pop.

So với lứa ca sĩ hiện nay, Hoàng Duyên nổi bật với tư duy âm nhạc rõ ràng. Ngay từ ca khúc debut “Chàng trai sơ mi hồng”, nữ ca sĩ cho thấy sự mạo hiểm khi kết hợp màu sắc dân gian với dòng nhạc hiện đại. 

Lợi thế giọng hát nhẹ nhàng, bắt đầu từ sản phẩm thứ hai “Sài Gòn đau lòng quá”, Duyên tiếp tục sử dụng triệt để yếu tố này và đã thành công. Có thể thấy hướng đi này là rất đúng đắn đối với một tân binh. Điều đó đã giúp cái tên Hoàng Duyên bắt đầu đi sâu vào tâm trí người hâm mộ.


Tuy là một tân binh trẻ nhưng Hoàng Duyên không ngại thử thách bản thân. Nữ ca sĩ mang màu sắc dân gian kết hợp vào những sản phẩm âm nhạc hiện đại gây sự tò mò cho người nghe.

Bên cạnh những điểm cộng hoàn hảo, Hoàng Duyên còn ghi điểm với khả năng sáng tác mà hiếm tân binh nào làm được. Mới đây nhất, nữ ca sĩ cho ra mắt “Sài Gòn hôm nay mưa” kết hợp cùng đàn anh Jsol. Ca khúc này được Hoàng Duyên sáng tác cách đây hai năm, sau vài lần được chỉnh sửa, thành phẩm cuối cùng đã được ra mắt. 

Tuy thời gian debut chưa lâu, nhưng Hoàng Duyên đã chứng minh bản thân mình không hề nhỏ nhắn như vẻ ngoài thường thấy. Sự đa tài của giọng ca “Sài Gòn đau lòng quá” sẽ chính là vũ khí tối thượng giúp Hoàng Duyên trở nên đặc biệt hơn trong mắt công chúng.