Khám phá

Bước chậm một bước để làm gì?

Dã Quỳ • 02-12-2017 • Lượt xem: 20191
Bước chậm một bước để làm gì?

Hôm nay khi đọc tâm sự của một bạn sinh viên, cảm thấy ấn tượng nhất với câu nói: “Tớ không buông xuôi, chỉ là chưa tìm ra phương hướng nên bước một bước chậm. Chưa tìm thấy gì để sống nhiệt huyết”. Tự nhiên lại nhớ đến câu nói : “Cười, hít thở, và bước thật chậm. Cảm nhận cuộc sống là theo cách riêng của mỗi người. Đôi khi hỏi họ quá vội hay mình quá chậm. Đừng nghĩ nữa, kể cả khi chưa biết tương lai, nghề nghiệp sẽ như thế nào!

Chỉ cần ngày hôm nay mình vẫn đang rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại là được. Mình chỉ đơn giản đang hoàn thiện những gì mình còn thiếu, còn yếu, và chờ đợi”. Chờ đợi ở đây không phải là chờ đợi vận may, chờ đợi cơ hội mà là bước chậm hơn, chắc chắn hơn để chờ tìm ra thứ mình thực sự đam mê. Thứ mà dù không ăn, không ngủ ta vẫn luôn nhiệt huyết với nó.

Chúng ta đôi khi vì quá vội vàng mà đánh mất chính mình, đánh mất ước mơ. Đến một lúc nào đó chợt nhận ra mình đã sai rồi và vỡ òa trong nước mắt. Có rất nhiều bạn trẻ thường bảo rằng: “ Cứ sai đi vì cuộc đời cho phép. Cứ thử đi vì mình còn trẻ, không thử sao biết mình thích gì”. Nhưng liệu có bao giờ các bạn tự hỏi bản thân mình rằng: “ Tuổi trẻ chúng ta có bao nhiêu thời gian để sai và để thử những thứ mà chính mình còn không chắc chắn chưa?”. Nếu bạn thử mọi thứ để tìm ước mơ của mình là gì, thì điều đó là đúng. Nhưng cái thử ở đây là thử trong sự chắc chắn và bình tĩnh, không phải liều mạng xông lên vì một suy nghĩ cảm tính các bạn ạ.

Nếu chúng ta cứ thử, cứ cho phép nuông chiều bản thân mình trong những sai lầm của phép thử không chắc chắn, thì tuổi trẻ ấy lại là một tuổi trẻ có vết khuyết rồi. Vết khuyết đó không chỉ làm bạn trở nên yếu đuối mà nó còn làm những người yêu thương bạn nhất phải muộn phiền. Tuổi trẻ là phải sống hết mình nhưng hãy tĩnh tâm lại, bước chậm lại một nhịp. Không cần nhìn và theo kịp bước chân của ai đó. Mà hãy cứ mạnh mẽ là chính mình, sống, hít thở và cảm nhận mọi thứ. Cảm nhận cuộc sống, công việc, tình bạn, tình yêu và cả suy ngẫm về tương lai của chính mình. Hoàn thiện những thứ mà mình còn thiếu sót, thử sức với những điều mới lạ và suy ngẫm trong sự chậm rãi. Một ngày nào đó bạn sẽ nhận ra được mình thực sự muốn gì trong thế giới xô bồ này.

Trong cuộc sống của chúng ta mọi khái niệm về "thành công" hay "hạnh phúc" đều chỉ mang tính tương đối mà thôi. Quan trọng là chính bản thân mình có hài lòng với những gì mình có hay không? Bản thân mình có hạnh phúc với những gì mình đang theo đuổi hay không mà thôi. Đừng vì thấy bạn bè đồng trang lứa vội vã, tất bật với mọi thứ mà mình cũng chạy theo. Đừng vì thấy người ta chạy theo lợi ích cá nhân, mà mình cũng chạy theo để rồi quên đi mất mình là ai. Đừng vì chạy theo ước mơ của người ta mà quên đi bao ước mơ mình từng ấp ủ. Đừng vì thấy họ làm vậy thành công mà mình cũng làm theo vì nghĩ rằng mình muốn vậy. Để rồi đổi lại bao hối hận không nguôi. Hãy bước chậm lại, dù có đến đích muộn hơn người khác thì sao? Dù có bị người ta chê cười là ốc sên, là rùa thì đã sao?  Quan trọng chậm mà chắc, mà bình yên và tìm đến được nơi thực sự bản thân mình muốn đến, muốn cháy hết mình ở ngày mai. VÀ CÓ ĐÔI KHI CHẬM LẠI CHỈ ĐƠN GIẢN ĐỂ YÊU THƯƠNG HƠN MÀ THÔI.