Duyên Dáng Việt Nam

Buổi hòa nhạc đưa khán giả về tuổi thơ

Lâm Hạnh • 15-11-2017 • Lượt xem: 8638
Buổi hòa nhạc đưa khán giả về tuổi thơ

Sau hai đêm diễn vào tháng 6/2017 tại Hà Nội, nhóm bạn trẻ thực hiện chương trình Concert of Childhood Memory lên ngay ý tưởng tổ chức thêm các show diễn tại TP.HCM. Sau gần 5 tháng chuẩn bị, gần 50 nhạc công trẻ từ Hà Nội đã "Nam tiến" để đem lại cho khán giả TP.HCM một chuyến trở về tuổi thơ bằng âm nhạc rất thú vị vào hai đêm 14 và 15/11. 

Concert of Childhood Memory là chương trình được nhóm bạn trẻ đã và đang theo học tại Học viện Quốc gia Âm nhạc Việt Nam thực hiện nhằm đưa âm nhạc hàm lâm đến gần với khán giả, đặc biệt là khán giả trẻ. Ngoài việc làm cho khán giả tiếp cận gần hơn với âm nhạc hàn lâm, Concert of Childhood Memory còn muốn dùng âm nhạc để đưa khán giả trở về với tuổi thơ hồn nhiên và yên ả của mỗi người. Lần này, nhóm đã trình diễn 14 bản nhạc từ những bộ phim hoạt hình của Studio Ghibli - một hãng phim hoạt hình theo phong cách Anime nổi tiếng của Nhật Bản được thành lập từ năm 1985. Bài hát trong các phim hoạt hình quen thuộc một thời với khán giả mê phim hoạt hình Nhật Bản như Path Of The Wind (trong phim My Neighbour Totoro), Castle In the Sky (phim Laputa), Always with me, One Summer's Day  (phim Spirited Away)... đã được chỉ huy trẻ Mai Xuân Hải - vốn học sáng tác - biên soạn cho dàn nhạc, gồm: piano, violin, saxophone, cello... 

46 nghệ sĩ trẻ từ Hà Nội cùng với 4 bạn trẻ ở Nhạc viện TP.HCM tạo thành một dàn nhạc 50 người, dưới sự chỉ huy của Mai Xuân Hải chơi rất trẻ trung, tình cảm, hồn nhiên và lãng mạn. Vé đã được bán hết sạch trước các đêm diễn, khán phòng hơn 400 ghế của Nhạc viện đầy kín người. Hầu hết là khán giả trẻ đến với đêm hòa nhạc này, nghĩa là những người trẻ đã đến với những người trẻ. Họ say sưa nghe, để hồn mình bồng bềnh về tuổi thơ cùng tiếng nhạc du dương. Màn hình chiếu những đoạn phim ngay lúc bản nhạc nổi lên, khán giả có dịp trải nghiệm thử xem phim trên nền bảng tổng phổ, thay vì một ca khúc trong phim khá thú vị.  

Một đêm nhạc khiến người nghe nhẹ lòng, gác lo toan để đắm chìm về khoảng thời gian thơ mộng nhất của cuộc đời, nơi tuổi thơ mà mỗi người lớn đều đã từng là. Với một đêm nhạc mà cái chất của người trẻ tràn đầy như thế này thì người lớn có thể tin rằng, muốn nhạc hàn lâm lại gần với khán giả trẻ thì hãy để người trẻ lo vụ này, biết đâu lại được việc.