VĂN HÓA

Cao Minh Đức, guitarist có hạng của Việt Nam

Nguyễn Hữu Hồng Minh • 15-08-2019 • Lượt xem: 22229
Cao Minh Đức, guitarist có hạng của Việt Nam

Nhắc đến Cao Minh Đức, làng âm nhạc và giới chơi guitar đều nể phục vì tính “vô đối” của anh. Gần như chưa có đối thủ. Sinh ra trong một gia đình có truyền thống âm nhạc, biết và cầm cây guitar từ lúc lật, lẫy đến hôm nay gần nửa đời người, nghệ sĩ Cao Minh Đức chỉ nghiên cứu, học hỏi, tập dượt, biên soạn và biểu diễn guitar. Gặp những ca “khó trị” nhất về cây guitar trên sân khấu trong Nam, ngoài Bắc, bạn bè đều nhớ tới anh.

Tin, bài liên quan:

Guitar Ánh sáng và Bóng tối - Tư liệu quý giá và những xúc cảm vượt thời gian

Minh saxophone, bên trong ánh sáng đã tắt

Quốc Bảo, có thực 'một Sài Gòn không ký ức'?

Tuấn Khanh - Nghệ thuật không thể tắt lửa

“Gửi bạn yêu! Cuộc đời phơi lộ bên ngoài nhưng lại giấu kín những bí mật bên trong! Bạn cũng như tôi chúng ta luôn có những cuộc tình muốn quên nếu tiếp tục muốn sống!... Nhưng người Nghệ sĩ muốn quên những cuộc tình đi thì phải viết và hát lên nó! 

Những nghịch phách tâm lý... Và nghệ thuật là những nghịch phách!... Sự bí mật diệu kỳ của nỗi đau! Khi nỗi buồn quên đi thì nỗi nhớ lại bắt đầu!...

Nhạc sĩ, guitarist Cao Minh Đức trong đêm nhạc "Quên đi cuộc tình" vào tháng 7/2016 (Ảnh: Nguyên Trương)

Hãy đến cùng đêm nhạc lần đầu tiên phối hợp giữa hai tâm hồn anh em chúng tôi Cao Minh Đc & Nguyn Hu Hng Minh với những tình khúc hay nhất chọn lựa sau gần 30 năm hành trình Sống, Khám phá, Suy tư & Viết. Đêm nhạc Quên đi cuộc tình - Nhan đề một bài hát của Guitarist - Nhạc sĩ Cao Minh Đức.

Một đêm duy nhất tại Phòng trà H Production - ca sĩ Hồng Hạnh - Số 59 Tú Xương, Quận 3, TP.HCM vào tối thứ Tư, 20/7/2016. Hẹn gặp tất cả!…” 

Một trích đoạn trên báo Công Luận giới thiệu về đêm nhạc của chúng tôi tổ chức ở Sài Gòn. Một cuộc gặp gỡ thân tình của hai đứa trẻ yêu âm nhạc ngày xưa…

 ***

Chân dung Nhạc sĩ, guitarist Cao Minh Đức

Ngày xưa là những tháng năm thơ ấu, khi tôi là đứa trẻ yêu âm nhạc và mê đàn guitar. Tôi tập tững đến học nhạc ở lớp đàn guitar của thầy Cao Minh Trí trên một con hẻn nhỏ trên đường Trưng Nữ Vương thành phố Đà Nẵng… 

Ngày ấy, khi còn là đứa bé, nhiều mơ ước khát vọng - tập tò học đàn... Trước cánh cửa âm nhạc, tôi nghĩ Nghệ thuật là sự nổi tiếng! Bây giờ, khi là gã đàn ông nhiều đau buồn, tan nát và thất bại, tôi nghĩ Nghệ thuật để chống lại sự vô nghĩa! Nhưng tôi lại thấy để nổi tiếng hay chống đỡ sự vô nghĩa đều không phải thuộc tính hay bổn phận của người Nghệ sĩ! Có lẽ Nghệ thuật hay Nghệ sĩ đích thực là Hát - Cùng - Lãng - Quên! Trong muối của Tiếng hát có ươm sự ngọt ngào của nước mắt…

***

"Mỗi chúng ta, ai trong đời cũng nương náu một cuộc Tình mà muốn lên đường cần phải quên đi... Nhưng liệu bạn có giống như tôi? Khi tất cả đã sẵn sàng trước một điểm xuất phát mới thì nỗi nhớ lại bắt đầu?!..." (Đêm nhạc "Quên đi cuộc tình - Những tình khúc hay nhất" của hai nhạc sĩ Nguyễn Hữu Hồng Minh & Cao Minh Đức do công ty nghệ thuật giải trí Ca sĩ Lê Anh Amy tổ chức).

Trích giới thiệu trên tạp chí Duyên Dáng Việt Nam.

***

Nhạc sĩ, guitarist Cao Minh Đức (thứ 5, từ trái sang) trong Liên hoan các Ban nhạc toàn quốc 2019 do Bộ Văn hóa, Cục nghệ thuật biểu diễn và Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức

Mình học guitar bắt đầu từ năm lớp tám, đâu khoảng 14 tuổi khi ở Đà Nẵng. Ông cụ mình ngày ấy không "khoái" cho mình thêm nghiệp đàn địch, biểu diễn nên chẳng tới đâu. Tuy nhiên, mình đã được học một trong những nhạc sĩ nổi tiếng về guitar của Đà Nẵng bấy giờ là thầy Cao Minh Trí, bố của Cao Minh Đức. Đức hồi ấy chỉ mới mười tuổi nhưng đã chễm chệ dạy cho "anh Minh luyện ngón" theo lệnh của Ba Trí. Mình không quên được lúc hai thằng tập với nhau. Phải nói, Đức có khả năng bẩm sinh, ngón đẹp và lả lướt siêu quần. Bao giờ Đức cũng bắt mình tập đi tập lại những đoạn cu-lê và rô-tê ngẫu hứng theo ý của Đức. Thầy Trí rất tự hào về Đức tuy nhiên rất nghiêm khắc với con cái. Mình nhắc lại ý này chắc Đức chịu, ông "dữ đến nỗi gần như thấy ông là hai thằng phải có cây đàn trên tay". Không thể lơi ra được!... Chẳng bao giờ mình quên thầy. Cứ mỗi lần nhớ về những tháng ngày ấu thơ ở Đà Nẵng, lần dò những bước đầu tiên với đam mê âm nhạc, với guitar, lại nhớ đến thầy!...

Cao Minh Đức cùng lúc đoạt nhiều bằng khen tại "Liên hoan các băng nhạc toàn quốc 2019" 

Sau này đường đời phiêu dạt, mình và Đức rẽ hai con đường khác nhau. Mình làm thơ, viết truyện ngắn, làm báo… Thi thoảng tràn trề cảm hứng mới sáng tác một, hai ca khúc. Rất lăng nhăng. Hoàn toàn vô chủ đích. Tất cả khởi phát từ đam mê, viết cho mình và được là chính mình. Vô vụ lợi, không vì điều gì to tát, phải vì ai cả. Còn Đức chắc hẳn cũng vậy? Theo nghiệp cha, là 1 nghệ sĩ guitar solo tài năng. Gặp lại nhau tình cờ trong dịp mình từ Sài Gòn về Đà Nẵng. Bỗng nhớ cái khu xóm đạo rẽ từ đường Trưng Nữ Vương mỗi chiều học đàn. Khi chúng ta say mê tập đàn thì gác nhà thờ đổ chuông! Mình và Đức cũng đã đi qua nhiều thành phố, nhiều nhà thờ trên thế giới nhưng không ở đâu có tiếng chuông nhòe tiếng đàn tập tọe bỡ ngỡ đầu tiên đầu đời ấy... Loang trôi mãi đến tận bây giờ… Ký ức đẹp như mây gió… Và cuộc đời cũng phù vân gió mây…

***

Pano chương trình "Guitar Clinic - Nghệ sĩ Guitar Cao Minh Đức giao lưu và biểu diễn" tại Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội

Ký ức Đà Nẵng ngày đó, những năm 1985 - 1989, nhỏ xíu xiu. Phố xá cũ kỹ, bạc thếch. Thời bo bo sắn độn. Mua được cây đàn quý hơn vàng. Mà giữ được tình yêu nghệ thuật như học đàn và chơi đàn trong tình thế bấy giờ là xa xỉ. Tiểu tư sản. Có thể bị nghi kỵ, bị đặt câu hỏi bất cứ lúc nào! Mà gạo không đủ ăn lấy gì đàn địch... Đói vàng mắt vàng mũi!… Bây giờ gặp lại hai thằng như hai gã giang hồ chinh chiến kiếm sống tứ phương. Mình nhìn Đức cũng hơi hãi hãi. Trông hầm hố quá! Đám sống ở Bắc Hà ăn nói tếu tóa táo tợn! Bọn Nam Kỳ cũng dữ dằn không kém nhưng cách thể hiện nom lành hơn! Đức đi nước ngoài như đi chợ. Bây giờ đang làm ở một nhà hát lớn nhất ở Thủ đô! Thôi thì mừng vì có chỗ náu thân! Hai thằng nói đủ thứ chuyện. Lại gặp cả đám bạn guitar của Đức nữa. Như một hội. Đức nói: -"Anh muốn nghe bài gì? Em chơi cho anh nghe"! Mình nói "Yesterday"! Đây là ca khúc của ban nhạc The Beatles. Được cho là của "cặp đôi" Lennon - McCartney. Nhưng nhiều tư liệu chứng minh, thực tế được viết hoàn toàn bởi Paul McCartney. Ngón đàn của Đức vẫn thế! Réo rắt, sâu lắng, tinh tế và đầy ngẫu hứng! Mình chìm trong những kỷ niệm ngày xưa... Một tuổi trẻ đã chết không bao giờ trở lại!... Về khuya, có muốn đi nữa cũng không nổi. Hàng quán cuối năm ngủ hết. Hai thằng chia tay. Không nói gì! Mà biết nói gì nhỉ? Bản Yesterday và nhiều bài khác đêm nay Đức chơi lại cho mình nghe đã nói hết!... "Trên toa tàu hoang vắng/ Tìm thấy một bài hát cũ". Mình viết phác thảo một bài thơ cho Đức...

*** 

CD chủ đề Như cánh vc bay là album hòa tấu guitar đầu tiên của guitarist Cao Minh Đức vừa ra mắt dịp kỷ niệm ngày mất Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Đĩa nhạc cũng đánh dấu hành trình 30 năm làm nghệ thuật của nghệ sĩ biểu diễn guitar được công chúng đánh giá "hàng đầu" Việt Nam.

Đặt nhiều tâm huyết cũng như phát triển nghệ thuật cùng cây guitar sau 30 năm chơi nhạc, CD "Như cánh vạc bay" còn ghi dấu một chặng đường vui buồn, thăng hoa hơn 30 năm biểu diễn của guitarist Cao Minh Đức.

Một loạt các tác phẩm nổi tiếng của các nhạc sĩ tài danh Việt Nam như Đoàn Chuẩn - Từ Linh, Trịnh Công Sơn, Vũ Thành An, Từ Công Phụng, Trần Thiện Thanh, Kim Tuấn... như Tình ngh sĩ, Mùa đông ca anh, Mưa hng, Còn tui nào cho em, Như mt li chia tay, Bin cn đã được danh thủ làm mới lại với kỹ thuật ngón điệu nghệ và bản phối.

Nghệ sĩ, nhạc sĩ Cao Minh Đức nói chuyện và biểu diễn đàn guitar tại trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội - Hà Nội (5/2019)

CD hòa tấu "Như cánh vc bay" đã cộng hưởng nhiều tìm tòi, thể nghiệm nên các bản mang lại nhiều nét khác lạ, tinh tế, vi diệu hơn cho người thưởng thức. Mở rộng những thang bậc xúc cảm thăng hoa tâm hồn.

Cao Minh Đức cho biết anh đã ấp ủ dự định thực hiện một CD độc tấu guitar từ lâu nhưng chưa có điều kiện thực hiện.

Ngỡ mới thôi mà đã hơn ba mươi năm trôi qua… Cao Minh Đức từng là "linh hồn" hay cây solo chính của nhiều ban nhạc như Tia sáng (Điện lực miền Trung), Blue Sky (Đà Nẵng), Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam (Hà Nội)... tham gia biểu diễn nhiều chương trình lớn ở trong nước và quốc tế.

"Khi phải đệm cho các ca sĩ hát, tôi thường xuyên nghiên cứu, viết lại các bản phối cho mới mẻ. Làm sao để tinh thần một bài hát hôm qua - ví dụ các bài nhạc tiền chiến của Đặng Thế Phong, Đoàn Chuẩn, Tô Vũ, Hoàng Giác... sống lại và vẫn mới mẻ cho hôm nay...".

"Tình yêu muôn đời vẫn thế thôi dù chiếc yếm thắm đã được thay thế bằng những mẫu áo dài cách tân. Để làm được điều đó, người nhạc sĩ cần thay đổi cách nghĩ, học tập kỹ thuật và những hoà âm hiện đại. CD "Như cánh vc bay" tôi nghĩ ít nhiều bản thân mình đã làm được điều đó...", Cao Minh Đức tâm tình. Đó còn là hành trình gần 40 năm vui buồn với cây guitar và âm nhạc.

Mới thôi, tiếng đàn guitar réo rắt… Ngỡ như hôm qua…

Vậy mà đã trôi đi sa mạc… Giấc mộng đời người…