Duyên Dáng Việt Nam

Câu chuyện cảm động của nữ y tá chăm người mẹ từng bỏ rơi mình

Hà Ngân • 28-07-2018 • Lượt xem: 767
Câu chuyện cảm động của nữ y tá chăm người mẹ từng bỏ rơi mình

Đây là một câu chuyện cảm động của một người phụ nữ từng bị mẹ mình bỏ rơi ngay khi vừa sinh. Nhưng khi gặp lại người mẹ của mình, bà đã không hề oán hận và chỉ có tình thương và bà đã chăm sóc mẹ mình cho tới khi bà ấy qua đời.

Nhiều năm sau khi người mẹ nghiện rượu qua đời ở tuổi 74 vì chứng mất trí nhớ, bà Phyllis Whitshell (62 tuổi), ở thành phố Birmingham, mới kể lại câu chuyện đặc biệt về hai mẹ con trong cuốn sách có tên A Song For Bridget, theo The Sun.

Bà Phyllis được các nữ tu nuôi nấng từ khi lọt lòng tới 5 tuổi. Bà được người ta bảo rằng mẹ đã chết. Tuy nhiên, mẹ của Phyllis, bà Bridget Mary Larkin, khi đó vẫn còn sống và nghiện rượu nặng.

Nữ y tá bên người mẹ nuôi của mình

Khi biết được sự thật, Phyllis đã trở thành một người mẹ 25 tuổi. Phyllis lần đầu đến thăm mẹ ruột khi mới sinh con 8 tuần. Bà mặc bộ đồng phục y tá, lặng lẽ đến nhà và nhìn thấy mẹ Bridget ngồi ở cầu thang, cơ thể bị tàn phá nặng nề bởi rượu.

"Có lẽ đó không phải là thời điểm tuyệt vời nhất. Con của tôi chỉ 8 tuần tuổi nhưng tôi đã tới đó. Hoặc là lúc đấy hoặc là không bao giờ vì tôi biết bà ấy đã già rồi", Phyllis kể lại.

Phyllis không tức giận mẹ, người đã bỏ con ngay sau khi sinh, nhưng nữ y tá cũng không thể nói nên lời về việc họ là mẹ con. Bà Bridget có tuổi thơ không êm đềm khi bị chính anh ruột lạm dụng và phải dùng rượu để tự trấn an mình.

Bà sau đó sinh 5 đứa con với 5 người đàn ông khác nhau và chạy trốn khỏi hạt Tipperary để đến thành phố Conventry, hạt West Midlands.

Mẹ ruột của bà Phyllis

Hành trình tìm mẹ của Phyllis bắt đầu khi bà trở lại trại trẻ mồ côi, nơi trải qua 5 năm đầu đời, trước khi được bố mẹ nuôi, một cặp vợ chồng đã có 3 con, nhận nuôi.

Các nữ tu tiết lộ 5 người con của bà Bridge đều được cho đi, một trong số đó bị bỏ lại ở quán rượu. Về phần Phyllis, bà được một cặp bố mẹ Công giáo nghiêm khắc nuôi nấng.

"Mẹ nuôi của tôi rất nghiêm khắc. Tôi quyết tâm không quan hệ tình dục trước hôn nhân. Tôi muốn trở thành y tá và tập trung vào sự nghiệp của mình. Tôi rất sợ khi các chàng trai lại gần. Tôi dường như không thể tận hưởng cuộc sống độc thân vì lúc nào cũng lo lắng", Phyllis chia sẻ.