Duyên Dáng Việt Nam

Câu chuyện xúc động về những "thiên thần áo trắng" ở bệnh viện Hoàng Gia Nam Úc

LH • 31-05-2018 • Lượt xem: 1005
Câu chuyện xúc động về những "thiên thần áo trắng" ở bệnh viện Hoàng Gia Nam Úc

Một bài viết đong đầy cảm xúc và gợi mở góc nhìn ít ai thấy được về sự hi sinh thầm lặng của những y bác sĩ trong bệnh viện Hoàng Gia Nam Úc làm cộng đồng mạng thổn thức. Câu chuyện về những "thiên thần áo trắng" đã được nick Facebook Ha Vuong kể lại vô cùng xúc động. Được sự chấp thuận của chủ Facebok, Duyên Dáng Việt Nam xin trích đăng lại nguyên văn bài viết.

Để tôi kể nghe câu chuyện về dãy hành lang dài nhất nửa bán cầu Nam.

Đây là 1/3 chiều dài của hành lang bệnh viện Hoàng Gia Nam Úc. Hành lang này, tôi đã đi qua bảy vạn tám nghìn lần, lúc thì chạng vạng sáng lúc tò mò tối nhưng nhiều nhất là tịch mịch đêm khuya mỗi khi phải vào oncall.

Cũng cái hành lang này lúc tan tầm thì như thảm đỏ trải đầy hoa hồng, lúc đầu ca thì như con đường Trường Sơn tôi dang tay tôi xoè tay chẳng thể nào mà xua tan mây. Nhưng thê thảm nhất là lúc 2-3h đêm, tôi thề đi qua nó như là bước qua cầu Nại Hà, bước qua mỗi cánh cửa là nghe thấy tiếng Bíp Bíp của máy đo những nhịp tim yếu ớt, tiếng Phì Phào của máy thở nhân tạo cho những linh hồn đã rời khỏi.

Ảnh: Facebook chị Ha Vuong

Bước chân vào phòng mổ là những bóng đèn sáng trưng, máy móc tối tân nhất, đội ngũ y tế cô đọng nhất với sự tập trung tối đa nhất. Nhưng bên trong những bộ não và trí tuệ đó, họ là những người cha, người mẹ người vợ, người chồng. Họ phải rời gia đình giữa đêm khuya, họ không được ăn bánh sinh nhật của chồng họ con họ hay chính họ. Họ phải đọc dang dở câu chuyện cổ tích cho con nhỏ rồi buông sách mà lao đi giữa đêm khuya. Tất cả những bác sĩ giáo sư này đều chỉ là một con người bình thường nhất trước khi bước qua Hành-Lang-Dài-Nhất-Bán-Cầu-Nam để vào nơi đây.

Ở đây họ hoá thân thành thiên thần áo trắng dành giựt bao nhiêu mạng sống với tử thần, họ được tôn vinh, được bệnh nhân ghi nhớ bao nhiêu ân huệ. Nhưng trước khi đến đây, họ phải lau nước mắt cho con họ, họ thất hứa với con những lần không xem được biểu diễn. Những cái nắm tay rất vội chào người bạn đời bỏ người đó ở lại coi cine’ hay ăn tối một mình ở nhà hàng với nến đỏ rượu trắng.

Một hôm ông bác sĩ giáo sư chia sẻ với tôi, ông đang bắt creme làm bánh sinh nhật rồng khè lửa cho con ông thì bị gọi vào. Trước khi đi con ông vừa khóc khản giọng vừa bảo - Nếu ngày mai không có Rồng Khè Lửa thì bố không còn là Best Friend của con nữa đấy, bố liệu nhé ! Vậy là sau khi mổ cấp cứu, cứu xong 1 mạng người thì ông giáo sư bác sĩ phải về nhà 4h sáng làm tiếp rồng khè lửa để cứu vãn mối quan hệ Best Friend của 2 bố con, kết thúc 1 ngày làm việc 36 tiếng ròng rã của 1 thiên thần thật sự.

Nhưng câu chuyện tôi muốn kể, thật sự trong sự nghiệp hay cuộc sống, đằng sau 1 ánh hào quang thì đều có những dãy hành lang dài rất dài mà con người đều phải bước qua để đến được.

(Facebook Ha Vuong)