Duyên Dáng Việt Nam

Chadwick Boseman – Vĩnh biệt chàng ‘báo đen’ dũng mãnh

Tuấn Tuấn • 31-08-2020 • Lượt xem: 5862
Chadwick Boseman – Vĩnh biệt chàng ‘báo đen’ dũng mãnh

Sau 4 năm chống chọi với căn bệnh ung thư, siêu anh hùng “Black Panther” - Chadwick Boseman đã trút hơi thở cuối cùng ở độ tuổi 43. 

Hàng loạt người hâm mộ trên khắp thế giới vô cùng bất ngờ và tiếc thương trước sự ra đi của nam tài tử. Không những là một ngôi sao tài năng của Hollywood, Chadwick Boseman còn có sức mạnh phi thường khi một mình đối mặt với “bản án tử” mang tên ung thư trong thời gian dài, anh một mình đối mặt.

Tài năng nở muộn của điện ảnh Hollywood

Là một chiến binh của vũ trụ điện ảnh Marvel, Chadwick Boseman bắt đầu diễn xuất vào năm 2003, đến nay anh đã có 17 năm kinh nghiệm với hơn 36 vai diễn khác nhau trên màn ảnh. Dẫu vậy, con đường danh vọng của nam tài tử đến khá chậm so với nhiều đồng nghiệp khác. Bởi một phần Chadwick Boseman chưa từng nghĩ mình sẽ trở thành một diễn viên. Anh học diễn xuất chỉ để bổ trợ cho công việc đạo diễn và biên kịch.


Chadwick Boseman sinh năm 1976, từng làm giảng viên Chương trình Học giả Schomburg Junior ở New York (Mỹ). Năm 2003, anh tham gia diễn xuất trong một số bộ phim truyền hình trước khi có vai diễn trong phim điện ảnh vào năm 2008.

Vào năm 2013, Chadwick Boseman bắt đầu tỏa sáng khi anh thủ vai Jackie Robinson, một cầu thủ Mỹ gốc Phi đầu tiên thi đấu trong giải Liên đoàn Bóng chày Mỹ thời kỳ hiện đại trong phim điện ảnh “42”. Điểm tương đồng giữa anh và nhân vật Jackie Robinson là cả hai đều hướng đến việc xóa bỏ nạn phân biệt chủng tộc và đấu tranh giành quyền bình đẳng. Chính vì điều này, bộ phim “42” với sự tham gia của Chadwick Boseman đã được giới phê bình chấm 80% trên chuyên trang điện ảnh Rotten Tomatoes, mang về doanh thu gần 100 triệu USD với mức kinh phí đầu tư 40 triệu USD.

Thành công của “42” đã giúp Chadwick Boseman nhận cơn mưa lời khen từ giới chuyên môn và phía khán giả. Anh tiếp tục ghi dấu ấn qua những bộ phim tiếp theo như “Draft day” (2014), “Get on up” (2014), “Marshall” (2017), … đều là những bộ phim hay và đều là những nhân vật người Mỹ gốc Phi đứng lên đấu tranh cho sự bình đẳng.


Vai diễn Jackie Robinson trong phim điện ảnh “42” đã giúp Chadwick Boseman nhận được sự chú ý từ đông đảo khán giả lẫn giới chuyên môn.

Năm 2016, Chadwick Boseman ghi dấu ấn lịch sử khi là người da màu đầu tiên được vũ trụ điện ảnh Marvel chiêu mộ, xuất hiện trong phim điện ảnh “Captain America: Civil War” qua vai diễn vương tử T’Challa. Anh được chính người đứng đầu của Marvel Studios - Kevin Feige, ngỏ lời mời hợp tác và ngay lập tức Chadwick Boseman đồng ý ngay không một chút do dự. Sự xuất hiện này đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ, bên cạnh đó, vai diễn T’Challa còn tạo tiền đề cho một dự án phim riêng về đế chế Wakanda sẽ được hãng phim Disney thực hiện trong tương lai. 


Sự xuất hiện của Chadwick Boseman trong vũ trụ siêu anh hùng Marvel mang tính lịch sử khi anh là da màu đầu tiên nhận được cơ hội may mắn này.

Không nói suông, hai năm sau, phim điện ảnh “Black Panther” chính thức được ra mắt trên toàn thế giới. “Black Panther” là một bộ phim riêng về nhân vật T’Challa, người kế nhiệm vương quốc bí ẩn Wakanda oai dũng, anh hùng, dẫn dắt đất nước chống lại đế chế từ gã Killmonger. Bộ phim nhanh chóng tạo nên tiếng vang lớn và là dấu quan trọng trong sự nghiệp của Chadwick Bosemen khi liên tiếp gặt hái, mang về nhiều thành công rực rỡ.

“Black Panther” thu về 1,3 tỷ USD trên toàn cầu, trở thành phim có doanh thu cao nhất lịch sử được thực hiện bởi một đạo diễn da đen – Ryan Coogler. Riêng tại thị trường Bắc Mỹ, bộ phim ghi dấu ấn lịch sử khi là tác phẩm điện ảnh thứ tư cán mốc 700 triệu USD, xếp trên nhiều bom tấn khác như “Avengers: Infinity War”, “Titanic” và “Jurassic World”. 

Bên cạnh đó, “Black Panther” còn nhận được 7 đề cử tại giải Oscar lần thứ 91, chiến thắng tại 3 hạng mục “Thiết kế phục trang”, “Thiết kế sản xuất xuất sắc” và “Nhạc nền”, cũng là những tượng vàng Oscar đầu tiên mà vũ trụ Marvel có được. Đặc biệt, tác phẩm điện ảnh này trở thành phim siêu anh hùng đầu tiên được đề cử tại hạng mục “Phim hay nhất”.


Qua diễn xuất của Chadwick Boseman, tác phẩm điện ảnh “Black Panther” đã để lại nhiều dấu ấn trong lòng khán giả. Họ còn ưu ái gọi anh là chiến binh Báo Đen như một lời khẳng định T’Challa sinh ra là để dành cho anh.

Thành công của “Black Panther” đã mở ra cho Chadwick Boseman một kỷ nguyên mới trong sự nghiệp diễn xuất và một tương lai tươi sáng cho những diễn viên da màu. Trả lời trên tạp chí “Rolling Stone”, anh nói: “Nguồn nhân lực và tiền bạc bỏ ra để tạo nên cả một thế giới châu Phi trong “Black Panther” thực sự khổng lồ. Và đây không phải “Star Wars”, mà là phim về một siêu anh hùng da đen” – Nam tài tử tự hào chia sẻ.


Thành công từ “Black Panther” đã góp phần khởi sắc sự nghiệp của Chadwick Boseman. Anh tiếp tục góp mặt trong 2 dự án tiếp theo của Marvel gồm “Avengers: Infinity War” (2018) và “Avengers: Endgame” (2019).

Không dừng lại là một chiến binh Báo Đen, Chadwick Boseman tiếp tục dẫn dắt người xem đồng hành cùng vũ trụ siêu anh hùng Marvel với “Avengers: Infinity War” (2018) và “Avengers: Endgame” (2019). Đó là một hành trình đáng nhớ về Chadwick Boseman cho những cống hiến trong vòng 17 năm qua, một tài năng nở muộn nhưng cũng đã kịp thời tỏa sáng, để lại cho đời những di sản điện ảnh tuyệt vời. Hơn hết, ở đó còn là sức mạnh to lớn về một công cuộc cách mạng tiên phong cho những người da màu. Đó sẽ là nguồn cảm hứng tuyệt vời cho thế hệ mai sau, tiếp nối những thành công mà chiến binh Báo Đen – Chadwick Boseman đã làm được.

Tạm biệt nhà vua Wakanda

Sáng ngày 29/08 vừa qua, các trang tin trên thế giới đồng loạt đưa tin nam diễn viên Chadwick Boseman qua đời vì bệnh ung thư đại trực tràng. Trước sự kiện này, hàng loạt người hâm mộ vô cùng bất ngờ bởi thông tin nam tài tử đã âm thầm chiến đấu với căn bệnh trong vòng 4 năm qua. Vốn là một ngôi sao kín tiếng, nên chiến binh Báo Đen đều không muốn người hâm mộ biết đến và lo lắng. Cũng chính vì điều này mà thông tin về căn bệnh ung thư đại trực tràng của nam diễn viên đã được giấu kín cho đến tận ngày hôm nay.


Chadwick Boseman gây bất ngờ cho người hâm mộ khi một mình chống chọi cùng căn bệnh ung thư đại trực tràng trong suốt 4 năm qua.

Trong thời gian chữa trị, dù phải đối mặt với việc điều trị hóa trị nhưng Chadwick Boseman vẫn miệt mài làm việc trên trường quay. Nam diễn viên liên tiếp tham gia rất nhiều dự án phim điện ảnh như “Da 5 Bloods”, “Marshall”, “Ma Rainey’s Black Bottom”, … ngay trong quá trình phẫu thuật và hóa trị hầu như không một ai hay biết. Và có lẽ, những đau đớn về căn bệnh ung thư quái ác đã dần thâu tóm mọi sức lực của chàng chiến binh Báo Đen nhưng anh vẫn cố nén lại, gắng gượng cho đến những cảnh quay cuối cùng trước khi mọi người biết anh đã đau đớn đến nhường nào.


Chadwick Boseman dành trọn những năm tháng cuối đời trên trường quay, cống hiến hết mình cho những vai diễn cuối cùng.

Tại một buổi họp báo cho bom tấn “Black Panther” vào năm 2018, Chadwick Boseman đã chia sẻ với công chúng một câu chuyện cảm động giữa anh và hai cậu bé ung thư. Anh cũng đã rơi nước mắt trước tất cả người hâm mộ. Chadwick Boseman nói:

“Bạn biết không, có hai đứa nhỏ, Ian và Taylor. Hai đứa vừa qua đời vì bị ung thư. Trong suốt quá trình quay phim, tôi đã trò chuyện với chúng, và tôi biết chúng bị ung thư giai đoạn cuối. Bố mẹ mấy đứa nhỏ nói rằng chúng đang cố gắng chống chọi cho đến khi bộ phim (Black Panther) ra mắt.

Đến một mức nào đó, khi bạn nghe thấy mấy đứa nhỏ nói vậy, bạn kiểu: “Wow. Tôi phải đứng dậy và đi đến phòng gym. Tôi phải đứng dậy và đi làm. Tôi phải học thuộc những câu thoại này. Tôi phải luyện tập giọng nói để đóng phim.” Tôi nhìn sự nỗ lực của các diễn viên khác và biết rằng đây sẽ là một thứ gì đó rất ý nghĩa với bọn trẻ.


Chadwick Boseman bật khóc khi nhớ về hai cậu bé bị ung thư, Ian và Taylor tại buổi họp báo cho phim điện ảnh “Black Panther” vào năm 2018.

Tôi đã từng coi đây (việc đóng Black Panther) là một trải nghiệm bình thường, tôi đã nghĩ rằng “Chắc bộ phim không quan trọng với chúng đến thế đâu.” Nhưng bạn biết không? Khi tôi thấy cả thế giới đã quan tâm đến Black Panther và bộ phim cũng đại diện cho một phong trào, tôi nhận ra rằng lũ trẻ đã mong chờ một điều gì đó thật vĩ đại.

Tôi nghĩ về mình khi còn nhỏ, khi trông chờ ngày Giáng sinh, sinh nhật hay một món đồ chơi của mình. Tôi đã sống qua cái thời háo hức chờ đợi những phút giây ấy đến với mình, và 2 đứa trẻ này bây giờ cũng đang như vậy với bộ phim của tôi.

Và rồi tôi nghe tin rằng chúng đã…” – Nói đến đây, nam diễn viên đã bật khóc. 

Những giọt nước mắt ấy, không chỉ Chadwick Boseman nhớ đến sự ra đi của hai cậu bé Ian và Taylor mà trong đó còn cả tiếng lòng của anh. Bởi lúc đó, nam diễn viên cũng đã được chuẩn đoán ung thư đại trực tràng giai đoạn 3 được hai năm trời.

Ngược dòng thời gian vào 4 tháng trước, tài tử Black Panther khiến người hâm mộ không khỏi lo lắng với hình ảnh gầy gò, kém sắc đến mức tiều tụy qua một lần livestream giao lưu cùng người hâm mộ. Nhiều người đã đặt câu hỏi về vấn đề sức khỏe của anh nhưng đáp lại là một nụ cười, che giấu bí mật về những lần hóa trị đầy đau đớn.


Thời gian chữa trị bệnh, Chadwick Boseman đến thăm các em nhỏ bị ung thư tại Bệnh viện nhi St Jude, anh tặng quà, giao lưu và động viên các em.

Âm thầm và chịu đựng ròng rã trong 4 năm trời, Chadwick Boseman đã rất mạnh mẽ, đầy nghị lực chiến đấu với bệnh tật. Dù bản thân luôn phải đối mặt với sự tấn công ngày một nặng nề của căn bệnh ung thư nhưng chiến binh Báo Đen luôn thể hiện sự lạc quan trên gương mặt, trên những dòng trạng thái cá nhân và những vai diễn mới trên phim trường. Vì với anh, ở ngoài xã hội còn rất nhiều trường hợp khó khăn nhưng họ vẫn kiên cường chiến đấu mỗi ngày. Dù bản thân gánh phải “bản án tử” anh vẫn quyết chống chọi đến giờ phút cuối cùng, không cam chịu, không để thời gian trôi qua một cách vô ích.

Sau ngần ấy những đau thương, mọi vấn đề nên có cách giải quyết, mọi câu chuyện đều phải có kết thúc và chiến binh Báo Đen đã chọn cách đi tìm thần Bast, hóa giải câu chuyện của mình một cách êm đẹp. Chadwick Boseman đã ra đi trong vòng tay của gia đình và tất cả người hâm mộ trên toàn thế giới. Những gì anh để lại cho công chúng không chỉ là những bộ phim điện ảnh, một huyền thoại về chiến binh Báo Đen mà còn là một câu chuyện truyền cảm hứng đối với tất cả mọi người xung quanh. Anh đích thực là một chiến binh dũng mạnh với sức mạnh phi thường không một ai có được như chính cách mà Black Panther vượt qua nỗi đau của bản thân đứng lên chiến đấu vì đất nước Wakanda. 


Trên trang cá nhân của nam tài tử, gia đình để lại hình ảnh cuối cùng là nụ cười rạng rỡ, đầy lạc quan của Chadwick Boseman.

Sự ra đi của Chadwick Boseman không phải là dấu chấm hết bởi những gì mà anh đã để lại sẽ luôn trường tồn, hiện hữu với thời gian. Trong phim “Captain America: Civil War”, anh từng nói: “In my culture, death is not the end (Trong văn hóa của chúng tôi, chết không phải là kết thúc)”- Câu nói ấy là minh chứng cho những gì chúng ta nói về Chadwick Boseman không chỉ là hôm nay, ngày mai mà còn cả trong nhiều năm về sau nữa. Anh sẽ sống mãi trong lòng những người hâm mộ là một Chadwick Boseman, một chiến binh thực thụ, một người hùng rạng danh người da màu, một biểu tượng sống mãi với thời gian.

Vĩnh biệt Chadwick Boseman!