Duyên Dáng Việt Nam

Chi tiết kế hoạch đưa toàn bộ cầu thủ HAGL ra nước ngoài của bầu Đức?

Thành Nam • 24-03-2018 • Lượt xem: 930
Chi tiết kế hoạch đưa toàn bộ cầu thủ HAGL ra nước ngoài của bầu Đức?

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết đã có nhiều phương án và đủ quan hệ đưa các cầu thủ HAGl tới các quốc gia trong khu vực thi đấu, không cầu thủ nào phải chịu thiệt.

Ngày hôm qua, bầu Đức khẳng định lại: “Tôi tuyên bố HAGL rút khỏi V-League ngay sau khi ông Trần Anh Tú trúng cử chức phó Chủ tịch VFF phụ trách tài chính”.

Ông Đức cũng khẳng định: “Tôi phải có kế hoạch rồi mới đưa ra quyết định rút quân khỏi V-League chứ. Làm gì có chuyện rút đi để các cháu bơ vơ. Không bao giờ tôi làm chuyện đó, không bao giờ tôi để các cháu thiệt.

Thời điểm này, hiện tại tôi có 6 quốc gia có thể đưa cầu thủ của mình tới thi đấu là Nhật Bản, Hàn Quốc, Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia. Sẽ tùy vào trình độ, khả năng của từng cháu để gửi tới từng CLB khác nhau, quốc gia khác nhau. Ở Thái Lan, 5 HLV đang làm việc tại giải vô địch quốc gia từng là cầu thủ của bầu Đức, mỗi đội ông có thể gửi 2, 3 cháu dễ như chơi.

Bầu Đức hiện tại không cần các đội bóng nước ngoài phải trả phí. Các CLB chỉ cần trả lương, các chế độ đãi ngộ tốt cho các cháu là ông đồng ý, không cần phí chuyển nhượng. 

Các cầu thủ HAGL có thể chọn bản danh sách đội bóng mình muốn. Sau đó người của HAGL sẽ đi tiền trạm, đàm phán với các CLB.

Bầu Đức cũng đang có ý tưởng tài trợ cho giải vô địch Myanmar và không trừ khả năng, đàm phán đưa HAGL thi đấu tại giải Myanmar.

Với những kế hoạch kể trên, có thể khẳng định, ông Đức không nói ra cho vui, nói ra gây áp lực. Thậm chí ông có phần cố chấp để đạt được mục tiêu quan trọng nhất là làm sạch bóng đá Việt Nam, vì bóng đá Việt Nam chứ không phải vì mục đích cá nhân như nhiều người không hiểu đang nghĩ.

“Có chết xuống âm phủ tôi cũng sẽ đấu tranh đến cùng. Tôi sẽ đi vào lịch sử nền bóng đá Việt Nam với cuộc đấu tranh này.

Tôi dám nói ra điều này tôi chẳng có gì phải sợ vì tôi có làm gì sai đâu. Nếu tôi nói sai, người ta dập chết tôi rồi và các anh cũng không đăng được báo đâu”, ông Đức nhấn mạnh.