Duyên Dáng Việt Nam

Chiến thắng đẹp từ những bước đi khôn ngoan của thầy Park

Thành • 15-08-2018 • Lượt xem: 736
Chiến thắng đẹp từ những bước đi khôn ngoan của thầy Park

Một kết quả đẹp cho trận ra quân của Opympic Việt Nam tại ASIAD dù chúng ta vẫn có thể kết thúc trận đấu với chiến thắng đậm hơn nếu Công Phượng không bỏ nỡ 2 pha đá phạt đền.

Nhiều chuyên gia đều cho rằng chiến thắng của Opympic Việt Nam cho thấy sự những bước đi khôn ngoan của ông Park. Sự khôn ngoan đầu tiên là cách bài binh bố trận về nhân sự lẫn lối chơi. Hàng phòng ngự, tuy có đôi lúc hơi chệch choạc nhưng gần như lấy lại ngay được sự tập trung tối đa, giữ an toàn, ổn định trong hơn 90 phút.

Sơ đồ 3-4-3 đã được vận hành cực tốt, kết dính, nhuần nhuyễn, hàng phòng ngự lên xuống nhịp nhàng, biết chọn thời điểm hỗ trợ phòng thủ nhưng cũng biết thường xuyên dâng cao tấn công.

Chuyên gia Đoàn Minh Xương đánh giá cao “người hùng thầm lặng” Anh Đức. Khả năng càn lướt của Đức đã gây áp lực mạnh mẽ cho hàng thủ đối phương, thu hút hậu vệ về phía mình để đàn em như Quang Hải, Văn Quyết, Công Phượng dễ dàng khai thác tốt cơ hội.

Quang Hải vẫn khôn khéo và không thể có bàn thắng đẹp mở tỷ số nếu không có pha “dàn dựng” của Công Phượng. Ccách ăn mừng của Hải và Phượng sau bàn thắng này - ấm áp và chứa đựng hết sự yêu thương, đoàn kết của một đội bóng.

Tuy nhiên, Pakistan không phải là đội quá mạnh nên chiến thắng của chúng ta cũng gần như điều tất yếu và khá thỏa đáng. Trong khi đó, HLV Park Hang-seo lại có điểm chưa hài lòng: “Trận đầu luôn khó khăn. Tôi không hẳn hoàn toàn hài lòng về màn trình diễn của các cầu thủ. Hôm nay, những trụ cột như Văn Quyết, Công Phượng, Xuân Trường... chơi chưa đúng như tôi kỳ vọng. Tuy nhiên, có thể thông cảm vì các cầu thủ gặp rất nhiều trục trặc, không thể điểu chỉnh phong độ, thể lực vì không có sự chuẩn bị tốt nhất khi sang Indonesia.