Duyên Dáng Việt Nam

Chung kết U.19 Quốc gia 2020: Cuộc tái đấu giữa 2 lò đào tạo hàng đầu Việt Nam

DDVN • 28-06-2020 • Lượt xem: 1428
Chung kết U.19 Quốc gia 2020: Cuộc tái đấu giữa 2 lò đào tạo hàng đầu Việt Nam

Hai cái tên PVF và HAGL sẽ tái đấu với nhau để chứng minh vị thế số 1 trong sự nghiệp ươm mầm bóng đá.


Yếu tố thể lực sẽ quyết định thành bại trong trận chung kết - Ảnh: KH

Trận chung kết giải U.19 Quốc gia 2020, không chỉ đơn thuần là chức vô địch ở lứa tuổi dưới 19 mà còn là lời khẳng định cho một thương hiệu đào tạo trẻ hàng đầu Việt Nam,

Cùng với lò đào tạo Hà Nội, những năm gần đây nhiều cầu thủ trưởng thành từ 2 lò đào tạo PVF và HAGL Arsenal JMG đã thay nhau mang đến những thành công rực rỡ cho bóng đá Việt Nam. Hàng loạt cái tên kể ra như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh, Văn Toàn... của HAGL, hay Đức Chinh, Tiến Dụng, Tùng Quốc… của PVF, những cầu thủ này đều trở nên quen thuộc với người yêu bóng đá khi góp công lớn vào thành công của các đội tuyển Quốc gia trong thời gian qua.

Tuy nhiên, từ sau lứa Công Phương, Tuấn Anh, Xuân Trường... đến nay Học viện bóng đá của bầu Đức chưa giới thiệu thêm được các ngôi sao đủ sức tạo tiếng vang. Lứa cầu thủ kế cận như Bảo Toàn, Minh Bình… chưa khẳng định được nhiều ở các giải đấu trẻ khi liên tiếp thất bại ở các giải U.19 hay U.21 những năm trước.

Từ giải U.19 năm 2019, HLV Guillaume Graechen đã tính đến phương án sớm cho lứa cầu thủ thứ 3 của học viện được thi đấu cọ xát, tích lũy kinh nghiệm vì lứa này được cả bầu Đức và thầy Giôm đặt rất nhiều kỳ vọng


PVF và HAGL sẽ tái đấu trong trận chung kết U.19 Quốc gia - Ảnh: KH

Có mặt trong đội hình HAGL tham dự giải U.19 Quốc gia 1 năm về trước, những cầu thủ như Thanh Khôi, Quốc Việt, Vĩnh Nguyên, Duy Tâm hay Du Học chỉ mới ở đội tuổi 16-17. Dù vậy, “đám trẻ” nhà bầu Đức cũng lặng lẽ tiến vào trận chung kết sau khi đánh bại SLNA. Ở giải đấu năm nay cũng vậy, HAGL đã vào thi đấu trận chung kết với thành tích bất bại, các cầu thủ phố núi lần lượt hạ gục TP.HCM, An Giang, SLNA, đồng thời chỉ chịu chia điểm với đội chủ nhà PVF.

Thầy Giôm không cần nhận xét về sự tiến bộ theo thời gian của các học trò, sự thể hiện trên sân là câu trả lời rõ nhất. Đội trưởng Thanh Khôi vững vàng hơn ở vị trí trung vệ, Vĩnh Nguyên quán xuyến tuyến giữa bằng các tình huống xử lý bóng mềm mại, tiền đạo Quốc Việt thể hiện sự nhạy bén trên hàng tấn công, sự kết nối giữa các tuyến tạo nên một HAGL đáng xem ở giải đấu năm 2020.


Các cầu thủ HAGL (áo trắng) đã trưởng thành hơn rất nhiều so với 1 năm trước - Ảnh: KH

Sau trận thắng SLNA, HLV Guillaume Graechen thẳng thắn trả lời rằng ông không quan tâm đến đối thủ ở trận chung kết. Ông thầy người Pháp chỉ quan tâm đến cách thi đấu và phong độ của các học trò. Điều duy nhất khiến BHL HAGL lo lắng trong trận chung kết là vấn đề lực lượng, nhiều khả năng HAGL sẽ không có được đội hình mạnh nhất vì một số cầu thủ đã biểu hiện sự quá tải khi liên tục thi đấu trong thời tiết nắng nóng, đặc biệt tiền đạo chủ lực Quốc Việt lại đang bị đau nhẹ chưa chắc có thể ra sân.

Ở bên kia chiến tuyến, đội chủ nhà PVF dù gặp “trục trặc” ở vòng bảng khi thi đấu không quá thuyết phục nhưng đã kịp chấn chỉnh ở vòng bán kết khi thắng Công An Nhân Dân 2-0. Dù chưa đem lại hiệu quả cao nhất nhưng hàng tấn công của PVF vẫn ghi bàn đều đặn, đặc biệt chân sút chủ lực Võ Nguyên Hoàng đã tìm lại phong độ với 2 bàn thắng liên tiếp ở 2 trận đấu đã qua.


Tiền đạo Nguyên Hoàng (PVF) đã ghi bàn ở 2 trận liên tiếp - Ảnh: QS

Công Đến (áo đỏ) là linh hồn nơi tuyến giữa của PVF - Ảnh: QS

Sức mạnh của đoàn quân do HLV Mauro Jeromino dẫn dắt không chỉ đến ở hàng tiền đạo, ở tuyến tiền vệ, đội bóng này còn sở hữu một cầu thủ rất đa năng là Huỳnh Công Đến, gần như mọi đường lên bóng của PVF đều qua chân cầu thủ này. Các cầu thủ khác của PVF như Lý Trung Hiếu, Trịnh Quang Trường hay Nguyễn Đức Phú đều đã thi đấu rất tốt trong những trận đấu trước.

HLV Mauro Jeromino có chung sự lo lắng với đồng nghiệp bên phía HAGL khi cho rằng mật độ thi đấu quá dày cùng thời tiết nắng nóng đã ảnh hưởng ít nhiều đến các cầu thủ. HLV này lo ngại các cầu thủ của mình sẽ không giữ vững thể lực đến hết 90 phút của trận đấu. Vì vấn đề này BTC giải đã điều chỉnh giờ thi đấu xuống 17 giờ chiều để giảm bớt nắng nóng.

Điểm yếu chung của cả HAGL và PVF chính là khả năng duy trì thế trận. 2 đội bóng này sau khi thi đấu rất hay trong hiệp 1 và có bàn thắng dẫn trước sẽ bắt đầu đá chậm lại để đối thủ lấn lướt trong hiệp 2. Nếu điểm yếu này không được khắc phục, rất có thể một trong 2 đội sẽ phải trả giá.

NGÀY 28.6

16 giờ 50: Lễ bế mạc

17 giờ: Chung kết: PVF – HAGL

Theo Quế Sơn/Motthegioi.vn