Duyên Dáng Việt Nam

CLB Hà Nội lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia

DDVN • 20-10-2019 • Lượt xem: 12005
CLB Hà Nội lần thứ 5 vô địch U.21 Quốc gia

Chiều 20.10 trên sân Pleiku đội đương kim vô địch (ĐKVĐ) U.21 Hà Nội đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch sau chiến thắng sít sao trước tân binh U.21 Phố Hiến 1-0 nhờ pha lập công duy nhất của tiền đạo Nguyễn Vũ Tín ghi phút 68 trong trận chung kết đầy hấp dẫn.

U.21 Hà Nội đã xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch.

Trước trận chung kết diễn ra, ban tổ chức giải tiến hành lễ bế mạc và được truyền hình trực tiếp trên các kênh VTV 6, HTV thể thao, SCTV, Bóng đá TV, Đài PT-TH Gia Lai cũng như trên website báo Thanh Niên, kênh YouTube Thể thao 360.

Thành tích đối đầu gần đây, đội bóng tỉnh Hưng Yên lép vế hơn đối thủ khi đều thua đại diện ở thủ đô Hà Nội. Trước đó, ở vòng loại bảng A hồi cuối tháng 9 vừa rồi Hà Nội thắng Phố Hiến 1-0, và thắng tiếp 2-1 trên sân Kon Tum ngày 14.10 khi 2 đội tiếp tục đối đầu nhau ở bảng B tại vòng chung kết.

Dù thua cả 2 trận, nhưng Phố Hiến đã khiến Hà Nội gặp rất nhiều khó khăn trong các trận này, như trận đấu ngày 14.10 được xem là hay nhất từ đầu giải. Phố Hiến dẫn trước 1-0 trong hiệp 1, nhưng sang hiệp 2 chỉ tích tắc lơ đễnh đầu hiệp đã để thua liền hai bàn, dù nỗ lực ép sân trong thời gian còn lại nhưng hàng thủ Hà Nội chơi quá kín kẽ để bảo vệ tỷ số có lợi.

Trận này, chính chuyên gia giàu kinh nghiệm về bóng đá trẻ Việt Nam, HLV Đinh Văn Dũng xem trận đấu cũng thốt lên: “Chất lượng trận đấu không kém gì một cuộc so tài đỉnh cao ở giải V-League”. 

Vì vậy, cả 2 bên Hà Nội và Phố Hiến đều rất quen thuộc nhau, và cũng chẳng xa lạ gì vì đa số lực lượng trong đội hình đều xuất thân từ 2 lò đào tạo của Trung tâm PVF và CLB Hà Nội, cũng như từng có nhiều cầu thủ chủ chốt đã và đang khoác áo các đội trẻ Việt Nam như U.22 hay U.19.

Sau 2 lần chiến thắng, Hà Nội (giữa) đã không dễ khuất phục tiếp Phố Hiến ở cuộc đối đầu lần thứ 3 chiều nay

Phía Hà Nội là Quang Văn Chuẩn, hay Hồ Minh Dĩ, Đặng Văn Tới, Nguyễn Vũ Tín… còn Phố Hiến có Lê Ngọc Bảo, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến…

Tuy nhiên, chính sự quá quen thuộc này xem chừng sẽ khó đá cho 2 bên, và vì thế hứa hẹn nhiều điều bất ngờ xảy ra.

Theo HLV Dương Hồng Sơn của U.21 Hà Nội: “Việc cả 2 đội đều biết quá rõ về nhau, cho nên để tìm được những điểm yếu của đối thủ khai thác giành lợi thế sẽ không dễ một chút nào. Ở vòng loại và vòng bảng, đúng là chúng tôi đã thắng Phố Hiến, nhưng ở trận chung kết U.21 Quốc gia thì mọi chuyện hoàn toàn khác hẳn.

Chưa kể, tính chất một đấu tranh ngôi vô địch, thì mọi sự đều có thể xảy ra. Hơn nữa, có thể thấy Phố Hiến đang càng chơi càng hay, và họ cũng thoải mái tâm lý hơn nhiều so với chúng tôi. Nên vì vậy, Hà Nội phải hết sức tập trung, chơi với nỗ lực cao nhất thì mới mong có thể bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình”. 

Trong khi đó, HLV phó Lê Phước Tứ của U.21 Phố Hiến nhận định: “Mục tiêu trên hết của chúng tôi là tạo điều kiện cho mọi cầu thủ được thi đấu càng nhiều càng tốt. Giải U.21 Quốc gia là đấu trường có sự cạnh tranh rất cao, và là cơ hội tốt nhất để các cầu thủ trẻ thể hiện sự tiến bộ của mình.

Chính vì vậy, có trận chúng tôi đã gặp không ít khó khăn như trận thua chính Hà Nội ở vòng bảng vì những sai sót đánh mất sự tập trung. Nhưng sau đó thì từ trận hoà U.21 TP.HCM để đi tiếp, chúng tôi cũng đã chơi rất hay để thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh ở bán kết.

Vì vậy, việc tiếp tục thể hiện sự tiến bộ như hiện nay là một thành công lớn của chúng tôi, và cũng là bước đệm để chuẩn bị cho trận play-off thăng hạng V-League cuối tháng này. Nên chúng tôi rất thoái mái, và sẽ tập trung tối đa ở trận chung kết dù đối thủ là U.21 Hà Nội mạnh và đồng đều hơn”.