Duyên Dáng Việt Nam

Cô gái Pháp gốc Việt bị bỏ rơi: "Gặp lại mẹ là ước mơ lớn nhất đời tôi"

An • 29-09-2018 • Lượt xem: 918
Cô gái Pháp gốc Việt bị bỏ rơi: "Gặp lại mẹ là ước mơ lớn nhất đời tôi"

Marion Potriquet, cô gái Pháp gốc Việt vừa chia sẻ đã đi tìm người mẹ ruột suốt 10 năm. Cô bày tỏ sự buồn bã và thất vọng khi người mẹ ruột của mình có tên Niêm Nhục Kiếu vẫn là một ẩn số.

Marion Potriquet (SN 1996) bị bỏ rơi ở bệnh viện ngay khi vừa lọt lòng. Sau đó, cô được cặp vợ chồng người Pháp nhận nuôi. Nhiều năm qua, cô luôn canh cánh trong lòng về người mẹ Việt Nam của mình. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại thông tin về người mẹ ruột của cô vẫn là con số 0. 

22 năm về trước, vào tháng 3/1996, đôi vợ chồng người Pháp đã bắt chuyến bay kéo dài hàng chục tiếng, tìm đến cô nhi viện Gò Vấp (nay là Trung tâm nuôi dưỡng và phát triển trẻ em Gò Vấp - TP.HCM) đăng ký nhận con nuôi. Tuy nhiên, họ phải chờ đợi vì khi đó Trung tâm không có đứa trẻ sơ sinh nào.

Như số phận sắp đặt, chỉ một tháng sau, sợi dây sinh mệnh đã đưa Marion đến với cặp vợ chồng người Pháp này. 

Ngày 10/4/1996, một phụ nữ trẻ chuyển dạ, sinh con tại bệnh viện Phụ sản Từ Dũ (TP.HCM). Đứa trẻ mới sinh khá gầy gò, yếu ớt, nặng hơn 2kg. Không hiểu vì lý do nào đó, người mẹ đã lặng lẽ rời đi, bỏ rơi cô con gái tại bệnh viện.

Theo thông tin mà bệnh viện lưu trữ, sản phụ tên là Niêm Nhục Kiếu và đặt tên cho con gái là Niêm Thục Nữ. Khi sinh con, người phụ nữ trên 25 tuổi.

Ê-kíp bác sĩ lúc đó đứng đầu là trưởng khoa Lê Diễm Hương nhanh chóng làm thủ tục chuyển bé gái sơ sinh sang Trung tâm nuôi dưỡng, bảo trợ trẻ em Gò Vấp dưới diện trẻ bị bỏ rơi. Sau đó, bé gái trở thành con nuôi của ông bà Potriquet với cái tên Marion.

Lớn lên trong gia đình có bố làm chuyên viên kế toán và mẹ là y tá, Marion luôn sống trong sự sung túc. Cha mẹ nuôi đã mang đến cho cô cuộc đời mới, đầy hạnh phúc.

Năm 2018, Marion về Việt Nam trong chương trình trao đổi sinh viên Pháp - Việt. Cô liên hệ với tổ chức chuyên giúp trẻ em tìm về với bố mẹ ruột và các cơ quan báo chí nhờ giúp đỡ.

Cô viết một bức thư gửi cho mẹ Kiếu với bao khắc khoải, đau đáu về gốc gác của mình. Cô bày tỏ muốn được mẹ ôm vào lòng. Thời điểm đó, bức thư đã lấy nước mắt của nhiều người.

Trong lá thư Marion viết: "Con hiểu rằng, chắc chắn mẹ phải có lý do mới làm như vậy và con tôn trọng quyết định của mẹ. Con chỉ muốn nói là con cảm ơn mẹ vì đã sinh ra con".

Marion Potriquet, nay là một cô sinh viên dễ thương có đam mê du lịch, yêu thích ngành công nghiệp thời trang và chụp ảnh. Cô đã đến thăm trung tâm bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Khung cảnh không thay đổi nhiều so với hình ảnh bố mẹ nuôi ghi lại ngày mới nhận nuôi cô. Ngắm nhìn những đứa trẻ bị bỏ rơi tại trung tâm, Marion bật khóc như thấy hình ảnh của mình.

"Ở đó có nhiều đứa trẻ, tôi hi vọng chúng cũng may mắn được gia đình nhận nuôi yêu thương, che chở. Khoảnh khắc bước chân vào đó, tâm trạng tôi vô cùng hỗn độn, hồi hộp", Marion nghẹn ngào kể.

Marion cho biết thêm, nhân dịp cô ở Việt Nam học tập, cả gia đình bố mẹ nuôi đã dành một tháng để cùng cô khám phá khắp đất nước. Cô gái sinh năm 1996 chia sẻ: "Chúng tôi yêu con người và vùng đất mình đặt chân qua. Mỗi bức ảnh chụp trong chuyến đi đều là kỷ niệm đẹp".

Chuyến đi này, cô cũng tranh thủ dò hỏi thông tin về họ Niêm, họ của mẹ cô khai tại bệnh viện khi sinh nở.

“Theo tôi tìm hiểu, họ Niêm ở Việt Nam ít phổ biến hơn so với họ Nguyễn, Lê, Trần… Vì vậy khi tôi hỏi mọi người, cũng không ai biết. Tôi mong mỏi, nếu các bạn có tin tức gì về dòng họ này thì báo cho tôi, biết đâu đây cũng là một manh mối giúp tôi tìm về gốc gác, nguồn cội”.

Marion cho biết thêm, mình có hai người bạn cùng cảnh ngộ, một trong số họ đã tìm được mẹ nên cô sẽ tiếp tục hành trình của mình.

"Nếu không tìm được mẹ Kiếu, lòng tôi sẽ luôn day dứt. Tôi nghĩ với sự phát triển của mạng xã hội, việc tìm mẹ sẽ dễ dàng hơn. Việc của tôi hiện giờ là phải mạnh mẽ! Gặp lại mẹ là ước mơ lớn nhất đời tôi", Marion Potriquet xúc động nói.