Duyên Dáng Việt Nam

Cúc họa mi - thổn thức trái tim người Hà Nội ngày cuối thu

Hoa Cát • 22-11-2017 • Lượt xem: 8399
Cúc họa mi - thổn thức trái tim người Hà Nội ngày cuối thu

Hôm qua cô bạn tôi hỏi “Mùa họa mi đến chưa, sao năm nay chẳng thấy nhiều tin tức như mọi năm?”. Tôi mới giật mình nhớ lại, hình như năm nay loài hoa mang cái tên đặc biệt ấy ghé Hà Nội muộn quá, hay là do bản thân bận bịu không để ý những chiếc xe chở cúc họa mi đang len lỏi vào phố thị mỗi ngày?

Có lẽ chẳng người Hà Nội nào xa lạ với loài hoa bé nhỏ mỏng manh nhưng lại gây thương nhớ quá đỗi. Cúc họa mi dường như chỉ Hà Nội có, và có cũng chỉ vỏn vẹn 1 tháng người Hà Nội được chơi hoa. Bỏ công đi về vườn Nhật Tân, Quảng Bá, ta mới mãn nhãn với màu trắng tinh khôi trên từng luống hoa người nông dân chăm bẵm.

Mùa cúc họa mi - Ảnh: Haruka

Năm nay mùa thu Hà Nội thật ngắn ngủi, thời tiết thất thường đến nỗi mới qua còn hạ nay đã chuyển đông. Chuyển giao mùa ít quá khiến người ta vô tình quên mất loài hoa cuối thu đã vào mùa. Hay cho bầu trời chớm đông u ám chẳng nắng vàng, nhưng họa mi nở lại vô tình níu chút trời thu ấy.

Níu giữ những ngày thu ngắn ngủi

Thời khắc nhấp ngụm trà nóng hít hà chút lạnh ngày cuối tuần, bỗng một chiếc xe đạp chở hoa bán dạo ngang qua khiến ta cầm tách trên tay mà bần thần. Kìa cúc họa mi, sao sắc em làm sáng cả con đường? Loài hoa mỏng manh, giản dị không chỉ xen vào tâm trí người Hà Nội, mà cả những người vô tình tới vào mùa hoa nở cũng nhớ thương.

Khi hoa về phố thị

Cô bạn Sài Gòn của tôi, từ trước tới giờ đều dành ngày phép canh mùa hoa nở để hưởng chút thu Hà Nội và kiếm cho được bó cúc họa mi mang về, thế mới biết người phương xa đã dành tình yêu cho hoa, thì người chốn này chắc sẽ yêu thêm Hà Nội một chút mỗi mùa hoa tới.

Yêu thêm Hà Nội một chút mùa hoa tới - Ảnh: Giang Trịnh

Duyendangvn sẽ giới thiệu đến bạn đọc một vài địa điểm chụp ảnh hoa cúc họa mi tuyệt đẹp mùa đông năm nay nhé!

1. Làng hoa Nhật Tân
Làng hoa nằm ngay dưới chân cầu Long Biên, vốn là một điểm đến quen thuộc của những bạn trẻ mê chụp ảnh bởi ở đây cả 4 mùa đều có rất nhiều loại hoa, xuân hạ thu đông mùa nào thức ấy. Cúc họa mi cũng không ngoại lệ, tuy nhiên hãy tìm tới những khu vườn người dân trồng hoa đem bán sẽ tận hưởng được cả khung trời trắng muốt màu cúc họa mi.

 

Khung trời họa mi - Ảnh: Giang Trịnh

2. Bãi đá sông Hồng
Bãi đá sông Hồng có lợi thế rộng rãi, nhiều loại hoa và đa dạng cảnh, bạn có thể chụp cúc họa mi, chụp với con sông đang cuộn chảy hay với nhiều công trình nhỏ dựng lên phục vụ du khách…  

 

Thổn thức trái tim người Hà Nội - Ảnh: Giang Trịnh

3. Vườn hoa Tây Tựu
Xa hơn hẳn bởi nằm tại ngoại thành Hà Nội, thuộc địa phận huyện Bắc Từ Liêm, Tây Tựu là điểm trồng hoa lớn nhất thủ đô. Cũng chính bởi quy mô như vậy nên một buổi bỏ công xuống Tây Tựu sẽ vô cùng mãn nhãn với cúc họa mi rợp trời, những thửa ruộng chỉ một màu cúc trắng đẹp vô ngần.