Khám phá

Đàn bà trung niên - hiểu nhiều mà nói ít

Lan Phương • 10-01-2018 • Lượt xem: 11581
Đàn bà trung niên - hiểu nhiều mà nói ít

Đàn bà sau 50 tuổi- tuổi tri thiên mệnh, họ biết mình không còn trẻ để làm những việc viển vông. Trước sóng gió cuộc đời mà vẫn đứng vững thì đến tuổi này không còn biết sợ, kể cả cái chết. Đàn bà tuổi này như bông hoa rụng cánh để kết thành trái.

Mọi việc không cần vội vàng, cũng không nông nổi, cái gì cũng phải có thời gian cũng như muốn quả ngọt cần thêm ngày tháng. Nếu hái vội chỉ thu được đắng chát không thể sử dụng, còn đủ ngày đủ tháng để hít đủ khí trời, tắm đủ nắng gió hoặc giông bão thì sẽ có quả ngọt dâng đời.

Mong con cái có cuộc sống tốt hơn

Đàn bà 50 hội tụ đủ cái đẹp mặn mòi và sự khôn ngoan. Đàn bà tuổi này từng trải về cuộc sống, trường đời. Họ nhìn khó khăn của người khác chính là thứ họ đã trải qua với nụ cười thông cảm. Trước áp lực công việc, họ có kế hoạch để biết việc gì làm trước, việc gì làm sau. Họ còn biết đặt ra nhiều phương án nếu công việc không hoàn thành để có cách giải quyết nhanh nhất mà không hẫng hụt.

Đàn bà sau 50 tuổi đã hoàn thành trách nhiệm nuôi dạy con cái. Đứa con nào đủ trưởng thành họ xây cho nó một tổ ấm, chim đủ lông đủ cánh thì tách để chúng có cuộc sống riêng. Đứa con nào còn đi học thì họ cũng chuẩn bị cho nó một tương lai phù hợp với sức lực của mình. Đàn bà Việt Nam luôn dành dụm cho con với mong muốn con họ có cuộc sống hơn cha mẹ.

Ngoài chồng, họ quan tâm tới nhiều niềm vui khác

Đàn bà sau 50 tuổi sẽ không giành giật bất cứ thứ gì, kể cả chồng họ có ở trong tay người đàn bà khác họ cũng dửng dưng. Cũng không đến nỗi sốc có thể sống đi chết lại mà họ bình thản chấp nhận thứ mà họ không còn sức lực để làm. Họ có niềm vui khác và các mối quan tâm khác nhiều hơn quan hệ xác thịt. Mối quan tâm của đàn bà sau 50 tuổi là làm sao thật khỏe mạnh. Muốn khỏe tâm phải tĩnh, đừng bon chen nhiều để mệt óc rồi đâm ra ốm yếu. Họ vui với bạn bè bằng yoga, bằng khiêu vũ, đi bộ, đọc sách hay du lịch… Họ cũng hạnh phúc hơn khi chăm chút các cháu và nhìn chúng lớn lên từng ngày.

Quá nửa đời người rồi, đàn bà sau 50 nhìn sự việc qua một lăng kính dày, nhiều tầng. Nếu việc gì ngày còn trẻ chưa làm được họ sẽ kiên tâm thực hiện bằng được như lên đường du lịch khám phá một vùng đất mới hay tham gia một trò chơi phù hợp. Lúc này nhìn họ không ai nghĩ họ đã ngoài 50 tuổi. Họ cười nhiều hơn, ăn mặc đẹp và sang trọng, trang điểm lịch sự để tự tin trước khi đi ra ngoài. Còn việc gì thời tuổi trẻ đã quyết định sai lầm, họ không luyến tiếc vì họ biết thời gian không bao giờ quay trở lại. Họ cười bình thản và nói: Thời tuổi trẻ luôn luôn sốc nổi và hào hứng, nhưng nếu quay lại thời gian ấy họ cũng vẫn xử sự như vậy bởi tất cả tuổi trẻ đều thế.

Ngoài 50 tuổi rồi đàn bà yêu mình hơn. Yêu nhiều đến nỗi muốn làm gì không cần nhìn vẻ mặt của ai và không sợ thị phi ngoài xã hội. Nếu tuổi này định làm gì đó điên rồ một chút thì cứ làm đi, mặc ai dè bỉu hoặc bĩu môi. Khám phá một vùng đất mới, một công việc mới khi mình đủ khả năng và kinh nghiệm để làm thì mạnh dạn làm nhé.

Đàn bà ngoài 50 xưa kia đã lên cụ móm mém mắt mũi lèm nhèm nhưng đàn bà ngoài 50 bây giờ răng trắng, tóc nhuộm, mắt lóng lánh và ăn mặc moden. Nhìn họ đẹp hiện đại, tự tin, khôn ngoan và là đích ước mơ của lớp trẻ. Nhiều người đàn bà 50 tuổi mới bắt đầu thành công, họ làm chủ kinh tế và vận mệnh của mình. Đàn bà sau 50 ở thời đại công nghiệp biết sử dụng thành thạo công nghệ thông tin. Họ cập nhật nhanh chóng tin tức qua internet, điều gì không biết họ đều hỏi anh google.

Đàn bà ngoài 50 không còn trẻ nhưng cũng chưa già nên họ rất quyến rũ. Họ biết điều gì cần buông điều gì cần giữ. Nếu 50 tuổi để bắt đầu một khởi đầu mới cũng chưa phải muộn.