SỰ KIỆN
Dấu Ấn 327 Năm – Dấu Ấn Khó Quên Trong Lòng Người Dân Sài Thành
YangHy • 02-07-2025 • Lượt xem: 313

Hôm nay, ngày 2.7.2025, Thành phố Hồ Chí Minh tưng bừng chào mừng 327 năm hình thành và phát triển kể từ khi vùng đất Sài Gòn – Chợ Lớn – Gia Định được khai phá vào năm 1698. Cũng trong dịp trọng đại này, người dân cả nước cùng kỷ niệm 49 năm ngày TP. Sài Gòn – Gia Định chính thức mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại (2.7.1976 – 2.7.2025).
Đây không chỉ là cột mốc thời gian, mà còn là dấu ấn tự hào trong trái tim của hàng triệu người con Sài Gòn.
Hành trình 327 năm – Từ mảnh đất hoang sơ đến đô thị sôi động bậc nhất Việt Nam
Trở lại dòng lịch sử, năm 1698, Thống suất Nguyễn Hữu Cảnh vâng mệnh Chúa Nguyễn, tiến hành chiêu mộ dân khai phá vùng đất phương Nam – đặt nền móng cho vùng đất Gia Định xưa. Từ đó, Sài Gòn dần định hình, trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, giao thương quan trọng của miền Nam và cả nước.
Trải qua bao thăng trầm – từ thời kỳ thực dân, chiến tranh khốc liệt cho đến ngày hòa bình lập lại – Sài Gòn luôn giữ được vị thế tiên phong, là "đầu tàu" trong phát triển kinh tế, đổi mới tư duy và tiếp nhận các luồng văn hóa đa dạng.
Khu trưng bày hình ảnh được thiết kế hiện đại xen lẫn chất liệu truyền thống, mỗi bức ảnh là một câu chuyện về những khoảnh khắc đáng nhớ của TP. Hồ Chí Minh qua các thời kỳ: từ hình ảnh thành phố thời kỳ đầu kháng chiến, công cuộc đổi mới đến những công trình hiện đại hôm nay - Nguồn: MXH DDVN
49 năm mang tên Bác – Niềm vinh dự và trách nhiệm thiêng liêng
Ngày 2.7.1976, Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam chính thức thông qua nghị quyết đổi tên TP. Sài Gòn – Gia Định thành Thành phố Hồ Chí Minh, thể hiện lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với vị cha già dân tộc.
Từ đó, cái tên TP. Hồ Chí Minh không chỉ là danh xưng hành chính mà còn là biểu tượng thiêng liêng, nhắc nhở mỗi người dân sống, làm việc và cống hiến xứng đáng với tinh thần và lý tưởng của Bác. Đây là niềm tự hào, là sứ mệnh cao quý mà mỗi thế hệ người Sài Gòn hôm nay đều trân trọng giữ gìn.
327 năm không chỉ là con số, mà là hành trình dựng xây bằng mồ hôi, nước mắt và cả máu của biết bao thế hệ người con đất Việt. Dẫu là ai, sống nơi đâu, khi nhắc đến Sài Gòn – TP.HCM, người ta vẫn luôn nhớ về một thành phố năng động, nghĩa tình, phóng khoáng, hào sảng.
Biểu tượng 327 năm và 49 năm vinh dự mang tên Bác được đặt trang trọng ở trung tâm, cùng những cánh chim bồ câu trắng bay lên biểu trưng cho hòa bình, khát vọng và niềm tin vào tương lai. Những cánh sen hồng xen lẫn tạo điểm nhấn mềm mại cho tổng thể kiến trúc hiện đại nhưng đậm chất Việt - Nguồn: MXH DDVN
Cổng chào được làm từ chất liệu giả tre, nứa - gợi nhớ đến không gian làng quê Nam Bộ truyền thống. Dòng chữ "Sài Gòn - Gia Định - TP. Hồ Chí Minh" uốn cong mềm mại như ôm trọn cả một chặng đường lịch sử. Bên dưới là mô hình chợ Bến Thành thu nhỏ, xung quanh là hoa sen và tiểu cảnh trang trí mang đậm nét văn hóa Việt - Nguồn: MXH DDVN
Ngày nay, thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm kinh tế, tài chính, giáo dục và sáng tạo lớn nhất nước. Nhưng bên trong vẻ ngoài hiện đại ấy, thành phố vẫn luôn ôm ấp những giá trị truyền thống, vẫn có những góc nhỏ thân quen của Sài Gòn xưa: tiếng rao hàng rong, ly cà phê vỉa hè, những con hẻm đậm tình người…
Sự kiện kỷ niệm 327 năm hình thành thành phố và 49 năm mang tên Bác không chỉ là dịp để tri ân lịch sử, mà còn là thời khắc để chúng ta nhìn lại hành trình đã qua, khơi nguồn cảm hứng cho tương lai.
Hơn bao giờ hết, người dân TP.HCM hôm nay đang cùng nhau viết tiếp giấc mơ về một thành phố văn minh – hiện đại – nghĩa tình, xứng danh thành phố mang tên Bác kính yêu.