Duyên Dáng Việt Nam

‘Đau xót vô cùng, thiên tai không thể lường trước’

DDVN • 18-10-2020 • Lượt xem: 355
‘Đau xót vô cùng, thiên tai không thể lường trước’

Thượng tướng Phan Văn Giang, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam nghẹn ngào khi thông tin về vụ việc sạt lở đất xảy ra ở Đoàn kinh tế 337 khiến 22 chiến sĩ gặp nạn.

Dứt lời tiếc thương về sự hy sinh của 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn cứu hộ cứu nạn tại thủy điện Rào Trăng 3 thuộc xã Phong Xuân, huyện Phong Điền, Thừa Thiên – Huế, Thượng tướng Phạm Văn Giang hạ giọng thông báo tiếp thông tin về vụ sạt lở đất tại Đoàn 337 thuộc Quân khu 4 đóng tại xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

“Ngay sau khi nhận được tin, đoàn Công tác của Bộ Quốc phòng đã tức tốc lên đường vào Quảng Trị lúc 3 giờ sáng 18.10. Đau xót vô cùng, đúng là thiên tai không thể lường trước được, liên tục những người đồng đội, đồng chí gặp nạn trước thiên tai khủng khiếp”, Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ.


Những chiến sĩ đầu tiên được đưa ra khỏi đống bùn đất - Ảnh: PV

Theo lời kể của tướng Giang, ngay sau sự cố đáng tiếc tại khu vực tiểu khu 67 khiến 13 cán bộ chiến sĩ trên đường vào thủy điện Rào Trăng 3 cứu hộ gặp nạn, Bộ Quốc phòng đã thông báo cho các đơn vị trên địa bàn Quân khu 4, Quân khu 5 lập tức đi kiểm tra, nhưng khi quá trình kiểm tra chưa hoàn tất thì đã xảy ra sự việc đau lòng ở Đoàn kinh tế quốc phòng 337.

Cùng với việc cử đoàn công tác vào Quảng Trị tham gia chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, Bộ Quốc phòng đã huy động các loại phương tiện máy bay trực thăng, máy bay không người lái vào hiện trường xã Hướng Phùng, huyện Hướng Hóa để sớm khắc phục hậu quả.

Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ với gia đình những chiến sĩ hy sinh - Ảnh: QS

Trong số 22 chiến sĩ tại Đoàn 337 gặp nạn có 4 sĩ quan, 10 quân nhân chuyên nghiệp và 8 hạ sĩ quan binh sĩ. Đến 10 giờ 30 sáng cùng ngày, lực lượng chức năng đã đưa được 3 chiến sĩ ra khỏi khu vực đổ nát, cả 3 chiến sĩ đều đã tử vong.

Hiện lực lượng Công binh của Quân khu 4 đang tiến hành cùng lúc 2 nhiệm vụ, tìm kiếm 15 công nhân còn mất tích ở thủy điện Rào Trăng 3 (Thừa Thiên – Huế) và 19 chiến sĩ nằm trong bùn đất ở Đoàn 337 (tỉnh Quảng Trị).

Song song với đó, công tác lo hậu sự cho 13 cán bộ chiến sĩ trong đoàn cứu hộ gặp nạn đang được gấp rút tiến hành. 11 – 12 giờ trưa 18.10, lễ truy điệu 13 cán bộ chiến sĩ sẽ được diễn ra, sau đó quân đội sẽ di quan các cán bộ chiến sĩ về với quê nhà theo nguyện vọng của gia đình.

(Theo MTG)