Du lịch

Đến thành phố Mèo xem ‘dã nhân’ dạo công viên

Lữ Đắc Long • 12-08-2019 • Lượt xem: 5154
Đến thành phố Mèo xem ‘dã nhân’ dạo công viên

Những ai từng đến Malaysia, chắc hẳn sẽ nhớ ngay đến thủ đô Kuala Lumpur với toà tháp đôi sừng sững, thành phố Malacca cổ kính hay cảm giác bềnh bồng, mát lạnh của Genting – nơi có những sòng bạc tầm cỡ thế giới. Nhưng Malaysia còn một nơi thú vị không kém, đó là thành phố Mèo Kuching - Sarawak.

Tin, bài liên quan:

'Chuyện lạ' ở vương quốc Hồi giáo Brunei

Du lịch sông Hồng lọt top 8 tour sông nước ấn tượng nhất thế giới

Hoàng Oanh chia sẻ kinh nghiệm khám phá xứ kim chi

Hiện chưa có chuyến bay thẳng đến Kuching, nên du khách phải quá cảnh ở đất nước Brunei. Chỉ sau 1 giờ bay từ Brunei là có thể đến thành phố Mèo đi dạo trên bờ sông trước khi ghé vào tham quan toà nhà Astana. Đây được xem là một biểu tượng văn hoá, được người dân và du khách yêu thích, bởi kiến trúc độc đáo. Hiện, tòa nhà này được dùng làm cơ quan hành chính của chính quyền địa phương.

Tòa nhà Astana, cơ quan hành chính của thành phố Kuching

Độc đáo thành phố… Mèo

Khi đến thành phố Kuching, cứ khoảng 5 phút đi đường là chúng ta sẽ thấy những tượng... Mèo đa dạng màu sắc, kích thước. Thậm chí, nơi đây còn có cả một bảo tàng Mèo khá lớn với diện tích 1035,9 m² trên một ngọn đồi nhìn bao quát thành phố Kuching.

Khách đến đây sẽ được chiêm ngưỡng tất tần tật những gì liên quan đến mèo, từ con tem hình mèo, bóp, giỏ xách rồi quần áo, cho đến tượng mèo bằng nhiều chất liệu khác nhau… Ước tính, bảo tàng có hơn 2.000 hình ảnh và hiện vật về mèo trên toàn thế giới. Chỉ tiếc một điều duy nhất là không có những con mèo... thật ở đây mà thôi!

Người dân ở đây rất yêu quý loài mèo bởi chúng hiền lành thân thiện và dễ mến. Đã từng có thời gian, chính quyền sử dụng hóa chất để tiêu diệt côn trùng, ruồi, muỗi, chuột… nhằm ngăn chặn dịch sốt rét. Và những hóa chất này gây ảnh hưởng khá nặng đến quần thể mèo khiến không quân Hoàng gia Anh phải thả 14.000 con mèo vào vùng này. Từ đó, mèo xuất hiện ở khắp mọi nơi và trở thành một biểu tượng văn hoá như ngày nay.

Ngắm dã nhân dạo công viên

Một điều cuốn hút khác của Thành phố Mèo là du khách có thể vào rừng để ngắm những con dã nhân thật 100% đi dạo ở vườn quốc gia Bako, một Trung tâm động vật hoang dã cách thành phố khoảng 30 phút chạy xe.

Ở đây, không khí mát lạnh dù có nắng. Chỉ cần đi rừng khoảng 1 cây số, cả không gian đều yên tĩnh, tiếng gió thổi, ánh nắng xuyên qua những cành cây tạo nên một không gian lạ lùng và kỳ bí. Đến nơi đã thấy gần 100 du khách đang say sưa ngắm một cặp Dã nhân còn gọi là Đười ươi hoặc  “kinh kong”… Một con thì đu dây tòn ten, một con leo lên tận ngọn cây cao hơn 15 mét, thi thoảng dùng tay đập trái dừa vào thân cây cho bể nát, rồi uống nước một cách khoan khoái.

Trên cung đường khác, một con dã nhân đang ngạo nghễ ngồi trên… cột nhà, tỉnh bơ ăn chuối. Bên góc phải, thêm một con dã nhân đi trên đường với hơn 50 du khách vừa chụp hình vừa bàn tán phía sau. Có thể xem đây là một hình ảnh hài hòa hiếm thấy, giữa người và thú dữ trong khung cảnh thiên nhiên lý tưởng.

Đã từng xem phim Kinh Kong trên màn ảnh, giờ được chứng kiến dã nhân ngoài đời trong tầm 5 mét, phải nói cảm giác cứ lâng lâng...

Dù trung tâm động vật hoang dã này có rất nhiều loài vật từ khỉ đuôi dài, vẹt, cá sấu, lợn rừng… nhưng với chúng tôi, việc được chứng kiến bầy dã nhân giữa chốn rừng hoang thế này đã là một kỳ tích, không bõ công lặn lội hàng ngàn cây số để được chiêm ngưỡng cảnh vật nơi đây.