Khám phá

Đến Toa Tàu xem triển lãm và nghe kể chuyện

Minh Hương • 04-12-2017 • Lượt xem: 19831
Đến Toa Tàu xem triển lãm và nghe kể chuyện

Không gian triển lãm và trải nghiệm của nhóm Toa Tàu với chủ đề Gieo không gian cho niềm vui và cái đẹp được khai mạc vào tối ngày 1/12 tại lớp học Toa Tàu (632 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh) và đã đón hơn 300 người tham gia triển lãm sau 2 ngày khai mạc. Hồi cuối tháng 9 đến giữa tháng 10 vừa qua, nhóm Toa Tàu đã có hành trình Gieo Xuyên Việt đến 9 địa phương trong cả nước, đến nay, nhóm này "trình bày" lại những gì mình đã đi qua để "rủ rê" những người bạn ở Sài Gòn đến chơi cùng.

Bé gái ở Đồng Tháp cùng làm Đường hầm màu sắc bằng dây lát với Gieo

Sau 3 năm hoạt động, Toa Tàu đã mở nhiều lớp học với những ý tưởng sáng tạo, đón rất nhiều người bạn tham gia. Nhưng không gian Toa Tàu chưa làm cho những bạn trẻ ở đây thỏa mãn vì theo "trưởng tàu" Đỗ Hữu Chí (họa sĩ thường được biết với bút danh Bút Chì ) thì bên ngoài Toa Tàu còn rất nhiều người chưa được chơi, chưa được thư giãn và chữa lành những khô hạn trong tâm hồn mình. Vậy nên, Toa Tàu quyết tâm kêu gọi tài trợ để thực hiện hành trình Gieo Xuyên Việt qua Bến Tre, Hà Nội, Hải Dương, Huế, Phú Yên, Quảng Ngãi, Ninh Thuận, Lâm Đồng, Đồng Tháp để tổ chức các sân chơi nghệ thuật cho các cộng đồng người rất khác nhau.

Những cánh chim đã tung bay trên bầu trời Bệnh viện Trung ương Huế

Tại mỗi địa phương, Toa Tàu đều khảo sát tình hình thực tế và đặc tính nổi bật ở nơi đó để bày "những trò chơi" phù hợp và thực hiện một "công trình nhỏ" ở đó để lưu lại kỷ niệm. Nơi đâu Gieo đến đều gieo lại những ấn tượng tốt đẹp cho người dân ở đó, Toa Tàu và người dân địa phương đã cùng gấp chim giấy origami trên bầu trời Bệnh viện Trung ương Huế, đan bóng mò o ở Phú Yên hay làm đường hầm bí mật bằng sợi dây lát đầy màu sắc ở Đồng Tháp... Đây là  lúc bệnh tật và nỗi vất vả đã được bỏ quên.

Thành viên Toa Tàu đang cùng chơi với em bé đến với triển lãm

Ngồi dưới Đường hầm màu sắc tại Toa Tàu

Hát dưới bóng mò o ở Toa Tàu

Những người sống và làm việc tại Sài Gòn không có cơ hội để "chơi" cùng Gieo trong hành trình thú vị vừa qua, nay đã có dịp ghé Toa Tàu thưởng lãm những "công trình" được Gieo làm lại để trưng bày trong không gian triển lãm này. Không chỉ có ghé xem, tại triển lãm, mọi người còn có thể hòa mình vào tất cả những không gian khác nhau ở đây, được các bạn Toa Tàu khuyến khích kể những câu chuyện của mình, được kích thích trí tưởng tượng qua các trò chơi hoặc khi bạn chỉ muốn một mình ở góc nào đó trong triển lãm để chiêm nghiệm mọi thứ, bạn cũng sẽ được tôn trọng. Ở trong không gian này, người tham gia - từ người lớn đến trẻ con - đều có cảm giác vứt bỏ mọi buồn phiền để được chơi vui, thư giãn, sống trọn vẹn với khoảnh khắc mình được là mình.

Triển lãm mở cửa đến ngày 10.12

Toa Tàu (632 Điện Biên Phủ, P.22, Q.Bình Thạnh, TP.HCM) là một "trường học" lấy ý tưởng từ trường học Tomoe (trong cuốn truyện thiếu nhi Totto-chan - Cô bé bên cửa sổ) do họa sĩ Đỗ Hữu Chí cùng với những người bạn của mình sáng lập. Mục đích của Toa Tàu là giúp mọi người thông qua các phương tiện nghệ thuật để vui chơi, thỏa thích bày tỏ cảm xúc của mình trong từng khoảnh khắc mà không bị ai phán xét. Mọi người đến với Toa Tàu được tự do vẽ tranh, kể chuyện, chụp ảnh, đàn hát, nhảy múa hay đóng kịch. Ở Toa Tàu, ai cũng sẽ có những câu chuyện để kể và không có câu chuyện nào vô nghĩa.