Duyên Dáng Việt Nam

Đi làm - bài học cay đắng đầu đời

Zenleiz • 28-12-2017 • Lượt xem: 7250
Đi làm - bài học cay đắng đầu đời

Có lẽ trong cuộc sống thì luôn tồn tại những mặt trái ngược nhau và những mơ mộng trong cuộc sống với thực tế khi phải đi làm thì vẫn luôn là vấn đề khiến nhiều người phải trăn trở và suy nghĩ. Phải chăng không có trường học nào tốt hơn trường đời, không có bài học nào ý nghĩa bằng bài học cuộc sống?

Nhiều người vẫn luôn quan niệm rằng học những trường đại học có danh tiếng thì sau này mới dễ xin việc và không sợ thất nghiệp, nhưng điều đó liệu có phải vì dường như nó đã ăn sâu vào tiềm thức của rất nhiều người. Trên thực tế là dù học trường nào đi chăng nữa thì ý thức tự học, tinh thần tham gia vào những hoạt động xã hội… thì mới là điều quan trọng. Kể cả bạn có là sinh viên xuất sắc nhưng khi ra với trường đời thì cuộc sống sẽ không còn phủ một màu hồng nữa. 

Các bạn trẻ khi ra làm có những người vào được những tập đoàn lớn, có những người chỉ là nhân viên quèn ở một công ty nhỏ, nhưng tình trạng chung là công việc không hề giống như được đào tạo khiến họ chán nản và thất vọng.

Đơn cử như theo học ngành quản trị kinh doanh - một ngành nghe đến tên gọi đã nghĩ theo hướng sẽ làm “sếp”, nhưng khi ra trường thì công việc là sale - tìm kiếm khách hàng, đàm phán kí kết hợp đồng và chăm sóc khách hàng sau khi đã ký được hợp đồng. 

Hơn nữa, việc đi làm đâu có đơn giản bởi vì đi làm còn có thêm những mối quan hệ, từ đồng nghiệp đến đối tác, bạn sẽ không thể làm hài lòng tất cả mọi người, hay như việc cân bằng cuộc sống hàng ngày và công việc hiện tại, đều rất khó. Bởi thế, những năm tháng đi làm đầu tiên đã khiến nhiều bạn trẻ cảm thấy hoang mang, lo lắng.

Do đó hãy cứ ước mơ đi, mơ mộng đi để đời sống tinh thần được phong phú hơn nhưng cũng đừng quên thực tại, đừng quên gánh nặng cơm áo gạo tiền của ngày sau, và hơn cả, đừng quên nỗ lực học hỏi, trau dồi kỹ năng để có cho mình hành trang vững chắc trước khi bước vào tương lai.