Khám phá

Điện thoại thì thông minh mà sao người ta lại dại

Lâm Hạnh • 18-11-2017 • Lượt xem: 1098
Điện thoại thì thông minh mà sao người ta lại dại

Mấy ngày nay, "giang hồ" xôn xao chuyện cậu thanh niên 19 tuổi vào rạp xem phim Cô Ba Sài Gòn rồi "tiện tay" quay livestream phát luôn trên website mình đang giữ quyền quản trị. Lần này, Ngô Thanh Vân mạnh tay tới thẳng chỗ công an đề nghị xử lý vụ này. Thủ phạm nhanh chóng bị phát  hiện và đang chờ phía công an xử lý. Có thể cậu trai không nhận hậu quả quá xấu nhưng đây là một bài học cho sự dại dột của cậu.

Cô Ba Sài Gòn không phải là bộ phim đầu tiên bị phát tán từ một trong số khán giả đến rạp xem phim, trước đó đã có rất nhiều bộ phim khác đã bị rò rỉ chỉ sau vài ngày công chiếu. Các nhà sản xuất, đạo diễn, diễn viên... đã bao nhiêu lần hết "kêu gào" đến "năn nỉ", một số khán giả cũng không vì đó mà ngăn mình đừng phát livestream hoặc quay lén. Chắc chắn các nhà sản xuất làm ra những chiếc điện thoại thông minh để người dùng sử dụng thuận tiện hơn chứ không phải để biến chúng ta thành những kẻ vi phạm bản quyền. Tệ hại hơn là phát đi những sản phẩm cực kỳ xấu. 30 phút xem phim Cô Ba Sài Gòn qua bản livestream chỉ tổ bực mình, chi bằng mua vé vào rạp mát mẻ, ghế ngồi thoải mái mà xem. Lén lút quay phim đâu có gì vui!

Sau sự vụ quay lén phim Cô Ba Sài Gòn, Ngô Thanh Vân đã đổi hình đại diện để bày tỏ thông điệp của mình

Đa phần những người làm rò rỉ các bản phim chiếu rạp là người trẻ, có thể vì họ rành công nghệ và ham vui. Tuổi trẻ thì thích vui và thích khoe với bạn bè khi mình đang ở một buổi chiếu phim, một sự kiện đình đám, một bữa tiệc hay gặp mặt bạn bè.... Cách khoe hiệu quả, sống động nhất chính là phát trực tiếp ngay cho bạn bè biết ta đang ở đây. Vậy nên, các bạn check in "điên loạn" nơi bạn đến, món bạn ăn, show bạn xem... Nhưng các bạn trẻ, các bạn biết không, cách khoe đó thiếu văn hóa vô cùng. Các bạn hãy yên lặng, thưởng thức thật trọn vẹn một buổi biểu diễn nghệ thuật, sau đó về nói với bạn bè mình về cái hay cái dở của tác phẩm theo cảm nhận của riêng mình. Đừng bận rộn với chiếc điện thoại. Nó chỉ làm cho buổi đi xem của bạn tệ hơn thôi. Tại sao chúng ta bỏ tiền mua vé thưởng thức tác phẩm mà để chiếc điện thoại thông minh quấy nhiễu khi xem để rồi khi ra về quên mất cái ta vừa xem có gì hay?

Tôi đi xem các buổi trình diễn nghệ thuật, bao giờ cũng thấy những chiếc điện thoại giơ lên chực chờ chụp hình, mặc dù ban tổ chức đã nhắc đi nhắc lại rằng không quay phim, chụp ảnh. Chẳng hạn, hôm đi xem liveshow của ca sĩ Quang Hà ở Nhà hát Hòa Bình, lần đầu tiên ngồi trên lầu tôi, được nhìn bao quát xuống dưới, tôi sững sờ vì rất nhiều chiếc điện thoại chụp hình, quay clip, phát livestream. Thôi thì đủ kiểu, dù ban tổ chức nói như "năn nỉ" rằng họ có ghi hình để phát hành DVD nên mong khán giả đừng quay phim, chụp hình. Những lời ấy bị bỏ ngoài tai. 

Chúng ta sống trong thế giới hội nhập và đi đến rất nhiều nơi, cho nên hãy thể hiện mình là người văn minh. Đồng ý nhé! Văn minh từ việc tuân thủ những quy định nơi mình đang ở đó. Đó là cách chúng ta tự tôn trọng mình. Đừng biến mình trở thành người thiếu hiểu biết bằng cách họ nói gì cứ nói còn mình thích làm gì cứ làm và khi đó người ta sẽ nhìn hoặc cư xử với mình như những kẻ kém hiểu biết. Làm điều ấy dễ vô cùng, bạn ạ!